• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

“Ngựa hoang” Tuấn Hưng đã có lúc quỳ gối khóc trước 10000 khán giả

Giải trí 27/10/2018 16:27

(Tổ Quốc) – Tuấn Hưng là một trong số ít nam ca sĩ tại Việt Nam có cơ hội tổ chức liveshow đánh dấu 20 năm sự nghiệp ngay tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội). Liveshow đúng với tên gọi “Cảm ơn” đã khiến người xem không chỉ cảm nhận được âm nhạc, mà còn cả tình người.

"Ngựa hoang" tung vó trở lại

Sau hàng loạt sự cố liên tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần, cuối cùng, Tuấn Hưng đã tổ chức được đêm nhạc kỷ niệm 20 năm ca hát mang tên "Cảm ơn" vào tối 26/10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Vì chương trình diễn ra ngoài trời nên càng khiến anh căng thẳng và lo lắng: "Cả ngày hôm nay tôi sống từng giờ, theo dõi thời tiết, nhìn từng đám mây, tôi cứ thầm xin ông trời đừng mưa, xin ông trời hãy thương con đêm nay đừng mưa và để rồi lúc này đây, hàng chục nghìn khán giả đã ở đây và ông trời đã thương Hưng cũng giống như khán giả đã thương Hưng vậy", giọng ca Tìm lại bầu trời nghẹn ngào.

“Ngựa hoang” Tuấn Hưng đã có lúc quỳ gối khóc trước 10000 khán giả - Ảnh 1.

Tuấn Hưng không ngừng khóc trong liveshow "Cảm ơn"

Ngay từ khi mở màn đêm diễn, anh đã thể hiện ca khúc "Ngựa hoang". Tiếp ngay sau đó là loạt ca khúc hit gợi nhớ về một Tuấn Hưng tóc dài lãng tử của nhiều năm về trước: Đốt chút lá khô, Cầu vồng khuyết... Những ca khúc này đều được nam ca sĩ giữ nguyên bản phối cũ để tạo sự gần gũi, thân thiết với khán giả. Khi những giai điệu ngày cũ vang lên đã khơi gợi lại cảm xúc nơi người nghe, khán giả đã trở thành dàn bè cho Tuấn Hưng trong bản rock ballad Tình yêu lung linh.

Clip Tuấn Hưng khóc và quỳ gối trước 10000 khán giả

Trước tình cảm nồng ấm của khán giả, nam ca sĩ bộc bạch: "Trong cuộc đời làm nghệ thuật của tôi, điều kỳ diệu nhất là được hát trước cửa nhà mình, trong những ngày vừa qua có những điều thực sự không may mắn nhưng khi tôi được nghe những lời chia sẻ của bố mẹ, anh em, lời động viên ân cần của vợ bé nhỏ khiến tôi hiểu ra một điều trong cái rủi có cái may.

“Ngựa hoang” Tuấn Hưng đã có lúc quỳ gối khóc trước 10000 khán giả - Ảnh 3.

Hàng nghìn khán giả dù không có vé những vẫn nán lại để nghe anh hát suốt ba tiếng đồng hồ

Trong tất cả những vấp ngã, từ vực thẳm sẽ lóe lên tia sáng để giờ mình cảm thấy cuộc sống thật đẹp. Nó đẹp lắm, vì cách đây chỉ 2 tuần thôi, số lượng người tôi muốn chỉ là 1300 người nhưng bây giờ là hàng chục nghìn người rồi, nó là một khoảnh khắc điên rồ! Đó là một khoảnh khắc hạnh phúc, tự hào, tất cả những gì 20 năm cố gắng, ngày hôm nay được đứng đây với tất cả quý vị, tôi thực sự hạnh phúc!".

“Ngựa hoang” Tuấn Hưng đã có lúc quỳ gối khóc trước 10000 khán giả - Ảnh 4.

Bố mẹ Tuấn Hưng đã ở dưới và ủng hộ cho con trai

Chắp tay lên cầu trời và giọt nước mắt vỡ òa hạnh phúc

Liveshow này không chỉ để cho Tuấn Hưng thỏa mãn được đam mê "thèm hát" như những gì anh từng chia sẻ. Mà còn đúng nghĩa là một liveshow "ấm áp tình người".

Tuấn Hưng đã thăng hoa trong âm nhạc hơn nữa khi hát cùng bạn nhạc "Màu nước" của mình. Bên cạnh đó, là giọng Tuấn Hưng cùng hòa nhịp với nhóm Oplus qua ca khúc Chỉ còn một đêm cuối, nồng nàn cùng Mỹ Dung trong ca khúc Dẫu có lỗi lầm hay Vẫn nhớ cùng Khắc Việt, khắc khoải với Tan cùng Hạnh Sino…

“Ngựa hoang” Tuấn Hưng đã có lúc quỳ gối khóc trước 10000 khán giả - Ảnh 5.

Tuấn Hưng đã rất xúc động trước tình cảm mọi người dành cho mình và anh liên tục nói lời cảm ơn

Điều đặc biệt trong số các khách mời tham gia chương trình, đó chính là tiết mục giới thiệu ca khúc mới "Tình bạn" do Tú Dưa - người bạn đã đồng hành với anh hơn 20 năm qua trong cả âm nhạc và đời sống- sáng tác.

Trên sân khấu, Tú Dưa thành thật chia sẻ, vợ chồng, anh em trong một nhà đôi khi còn va chạm, huống hồ bạn bè. "Trong 20 năm qua tôi và Tuấn Hưng cũng nhiều lần không nhìn mặt nhau nhưng chưa lần nào ly dị. Và cuối cùng chúng tôi bỏ qua tất cả để ở bên nhau" - Tú Dưa không hề giấu diếm.

Một người đàn ông tưởng chừng mạnh mẽ và đầy chất "ngựa hoang" nhưng khi hát trước 3000 nghìn khán giả, đã có nhiều giây phút anh bật khóc, thậm chí  quỳ gối nói lời cảm ơn rất nhiều.

“Ngựa hoang” Tuấn Hưng đã có lúc quỳ gối khóc trước 10000 khán giả - Ảnh 6.

Vợ con Tuấn Hưng đến để ủng hộ anh

Khi cất tiếng hát: "Nắm tay anh thật chặt/ Giữ tay anh thật lâu/ Hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường /Đến khi tim ngừng đập…’’ - Tuấn Hưng đã ôm mặt khóc nức nở.

Đây là ca khúc rất thành công của Tuấn Hưng, và lại thêm một dấu ấn nữa cho nhạc phẩm này khi anh bắt đầu hát những giai điệu đầu tiên thì trời đổ mưa. Mưa càng nặng hạt thì cũng là lúc những người thân, khán giả lần lượt lên tặng hoa như là lời động viên anh lúc đó. Tưởng chừng mọi người sẽ ra về, liveshow sẽ phải kết thúc sớm hơn dự định nhưng không, hàng nghìn khán giả vẫn kiên quyết đội mưa để ủng hộ anh.

Trong lúc  biểu diễn ca khúc này, Tuấn Hưng nhắm mắt và cầu xin, lời thỉnh cầu của anh đã được ông trời đáp ứng khi chỉ vài phút sau trời đã ngừng mưa.

Và anh đã đi xuống sân khấu, ôm chặt bố mẹ nghẹn lời: "Con đã làm được, con nói với bố mẹ con sẽ làm được mà!". Nhiều khán giả đã nhòa lệ khi chứng kiến hình ảnh xúc động, mẹ Tuấn Hưng vừa khóc và chấm nước mắt cho anh.

Những nụ hôn dành cho vợ, những cái đấm tay lên ngực như lời cảm tạ từ sâu thẳm trái tim gửi tới khán giả, anh quỳ rạp xuống sân khấu khi hàng ngàn người hô vang "Tuấn Hưng, Tuấn Hưng".

Trong đêm diễn tối qua, những khán giả ở nơi xa nhất cũng đã được đến gần với anh. Tuấn Hưng đã di chuyển tới những vị trí xa nhất để cúi đầu cảm tạ.

Tại đây, Tuấn Hưng tự hứa trước những người thân yêu của mình: "Tôi hứa với những gì mọi người dành cho tôi, tôi hứa sẽ sống cho đáng sống, sống có trách nhiệm hơn. Tuấn Hưng luôn được đánh giá là hoang dã. Tôi có được ngày hôm nay không phải vì tôi giỏi mà vì tôi có nhiều người bạn tốt. Tôi được như ngày hôm nay không phải vì tôi hát hay mà tôi hát từ trái tim tôi nên được mọi người yêu thích. Tất cả mọi giá trị đều không thể tồn tại nếu như ở đó không có tình yêu".

Đêm diễn kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ được khép lại bằng nhạc phẩm "Mẹ yêu".

Đối với Tuấn Hưng, mẹ là người vô cùng trong quan trọng trong cuộc đời. Nhắc đến mẹ, anh đã nghẹn ngào: "Tuấn Hưng sinh ra được 40 năm, 20 năm dành cho công việc đã có lúc tôi nghĩ dừng tất cả lại để ở bên vợ con, bố mẹ nhưng rồi không thể. Tôi tâm nguyện mình đã sống tốt thì hãy sống tốt hơn. Tôi đã có gia đình, bạn tốt và để có được điều này tôi muốn dành tình yêu cho người sinh ra mình".

Đêm nhạc của Tuấn Hưng đã để lại rất nhiều dư âm đẹp trong lòng khán giả. Tại đây, khán giả cảm nhận được hết đam mê âm nhạc và sự cống hiến của nam ca sĩ. Và chính những "chân tình" mà khán giả dành cho anh đã giúp anh vượt qua những ngày "cùng cực" trong cuộc đời.

Tường Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ