• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người đẹp Cao Thuỳ Dương: Tôi rời bỏ showbiz với tâm thế hoàn toàn biết ơn

Giải trí 13/07/2020 10:53

(Tổ Quốc) - Dưới cái lạnh của Đà Lạt, Cao Thuỳ Dương không ngại trầm mình xuống bể bơi hay dậy từ 3-4h sáng để có những bức hình ưng ý nhất, hoà mình vào vẻ đẹp huyền ảo của mảnh đất ngàn hoa.

Cao Thuỳ Dương trầm mình xuống bể bơi giữa cái rét Đà Lạt - Ảnh 1.

Cao Thùy Dương từng nổi tiếng với vẻ gợi cảm nhưng hiện sống như người tu hành khi thường xuyên ngồi thiền, ăn chay trường và không còn nhu cầu lấy chồng, sinh con.

Cao Thuỳ Dương trầm mình xuống bể bơi giữa cái rét Đà Lạt - Ảnh 2.

Nói về lý do khiến chị đột ngột rời bỏ showbiz cách đây 6 năm khi đang là một gương mặt hot, Thùy Dương cho biết: "Tôi luôn biết ơn quãng thời gian tuyệt vời mà mình trải qua trong showbiz. Nó đã cho tôi rất nhiều thứ, từ tiền bạc, danh vọng đến những người bạn tốt và cả bản lĩnh, nền tảng để được như ngày hôm nay. Tôi rời bỏ showbiz với tâm thế hoàn toàn biết ơn chứ không hề có gì ấm ức. Lý do đơn giản chỉ là tôi đã tìm được một con đường khác để đi".

Cao Thuỳ Dương trầm mình xuống bể bơi giữa cái rét Đà Lạt - Ảnh 3.

"Sau khi trải qua vai chính trong khoảng 15 bộ phim, tôi đã hiểu hào quang của một nghệ sĩ là gì. Tôi trân trọng nó nhưng vẫn muốn phát triển bản thân ra ngoài vòng tròn của những bộ phim nối tiếp nhau chỉ để giữ gìn danh tiếng", người đẹp Thùy Dương chia sẻ.

Cao Thuỳ Dương trầm mình xuống bể bơi giữa cái rét Đà Lạt - Ảnh 4.

Rời bỏ showbiz nhiều năm nhưng Cao Thuỳ Dương vẫn giữ được vóc dáng và nhan sắc cuốn hút. Cô cho biết, bản thân luôn chú trọng rèn luyện lối sống lành mạnh để có một sức khoẻ tốt. Người đẹp chạy bộ, tập yoga, thiền mỗi ngày và ăn chay trường nhiều năm nay. Đó là lý do giúp cô giữ được vóc dáng cân đối và thần thái tràn đầy năng lượng.

Cao Thuỳ Dương trầm mình xuống bể bơi giữa cái rét Đà Lạt - Ảnh 5.

Hoa hậu được yêu thích nhất 2008 vừa có chuyến đi Đà Lạt để thực hiện cho cuốn tự truyện sắp ra mắt của cô. Người đẹp thử nghiệp nhiều tạo hình, concept khác nhau để tái hiện bản thân ở nhiều giai đoạn khác nhau trong cuộc đời với các thiết kế áo dài của nhà thiết kế Thuỷ Nguyễn.

Cao Thuỳ Dương trầm mình xuống bể bơi giữa cái rét Đà Lạt - Ảnh 6.

Trong bộ ảnh, Cao Thuỳ Dương lúc thì hiện lên trong trẻo, ngây thơ, khi lại quyền lực, sang trọng… Đã lâu không làm mẫu và không đóng phim nhưng Cao Thuỳ Dương vẫn tự tin diễn xuất trước ống kính. Cô và êkíp mất gần một tuần rong ruổi tại Đà Lạt để thực hiện bộ ảnh này.

Cao Thuỳ Dương trầm mình xuống bể bơi giữa cái rét Đà Lạt - Ảnh 7.

Dưới cái lạnh của Đà Lạt, Cao Thuỳ Dương không ngại trầm mình xuống bể bơi hay dậy từ 3-4h sáng để có những bức hình ưng ý nhất, hoà mình vào vẻ đẹp huyền ảo của mảnh đất ngàn hoa.

Cao Thuỳ Dương trầm mình xuống bể bơi giữa cái rét Đà Lạt - Ảnh 8.

Cao Thùy Dương sinh năm 1987, trong một gia đình nghèo ở Yên Bái. Cô đoạt giải tài năng tại cuộc thi Hoa hậu Thể thao 2007 và Hoa hậu được yêu thích nhất tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế tổ chức ở Macau năm 2008. Người đẹp từng được yêu thích trong các phim truyền hình như Chuyện tình đảo ngọc, Định mệnh, Cha và con, Nữ sát thủ, Ranh giới thiện ác, Về đất Thăng Long… Cách đây 6 năm, khi ở đỉnh cao sự nghiệp, Cao Thùy Dương đột ngột mất hút khỏi showbiz. Trong suốt thời gian vắng bóng, Cao Thùy Dương nghiên cứu nhiều về tư duy của những người thành công nhất thế giới. Cô từng trực tiếp theo học những tên tuổi hàng đầu như Đức Đạt Lai Lạt Ma, Tony Robbins, Robert Kiyosaki... Từ ngày rời xa showbiz, cuộc sống của cô cũng bình dị hơn, chủ yếu là đi học, kinh doanh,

Người đẹp Cao Thuỳ Dương: Tôi rời bỏ showbiz với tâm thế hoàn toàn biết ơn - Ảnh 9.

Trong buổi chụp hình tại Đà Lạt, Cao Thuỳ Dương còn mời cả thầy giáo của mình là tiến sĩ Nguyễn Hà Bằng tham gia cùng. Anh chính là người giúp cô rất nhiều trên con đường hoàn thành cuốn sách đầu tay. Cao Thùy Dương cho biết, cô đã ấp ủ về cuốn sách này từ hơn một năm trước. Khi loay hoay không biết bắt đầu như thế nào, cô đã tìm đến người thầy của mình là tiến sĩ Nguyễn Hà Bằng để tâm sự. Từ những câu hỏi của anh, cô được gợi mở nhiều điều, hiểu bản thân và những gì mình muốn truyền tải hơn nên mới bắt đầu đặt bút viết. Từ đó, Cao Thùy Dương được thầy thường xuyên động viên, giúp đỡ để hoàn thiện cuốn sách này.

 

Tường Vy

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ