• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người thân, học sinh bật khóc tiễn đưa thầy Văn Như Cương

Giáo dục 12/10/2017 11:04

(Tổ Quốc) -Sáng ngày 12/10, tại nhà tang lễ quốc gia (đường Trần Thánh Tông, Hà Nội), PSG Văn Như Cương, người thầy đáng kính của nhiều thế hệ học trò trường Lương Thế Vinh đã rời cõi trần về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sáng ngày 12/10, tại nhà tang lễ quốc gia (đường Trần Thánh Tông, Hà Nội), PSG Văn Như Cương, người thầy đáng kính của nhiều thế hệ học trò trường Lương Thế Vinh đã rời cõi trần về nơi an nghỉ cuối cùng trong sự thương tiếc của người thân, bạn bè cùng các học sinh trường Lương Thế Vinh



Sự ra đi của thầy Văn Như Cương là sự mất mát lớn không chỉ với gia đình thầy mà còn đối với những học sinh của trường Lương Thế Vinh. Trước sự ra đi của thầy Cương, cô Oanh (vợ thầy Cương) không thể đứng vững trong lễ truy điệu và phải nhờ người thân đỡ



Rất nhiều người bạn của thầy Cương không quản ngại sức khỏe đã đến lễ truy điệu đưa tiễn thầy...
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội- ông Nguyễn Đức Chung- đã tới viếng và chia buồn với gia đình  PGS Văn Như Cương
Ngay từ rất sớm, nhiều học sinh của trường Lương Thế Vinh đã có mặt để đưa tiễn người thầy đáng kính





Nhiều học sinh đã không thể cầm nước mắt trước sự ra đi của người thầy thân thương, đã rất quen thuộc với các em trong những năm học tại trường


Lễ viếng PGS Văn Như Cương diễn ra từ 10h30 đến 12h30 ngày 12/10 (tức 23/8 âm lịch) tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu vào hồi 12h30 cùng ngày, an táng tại đài hoá thân hoàn vũ, nghĩa trang Văn Điển.

Đăng Huy

Ảnh: Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ