• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhật Bản nối dài niềm hi vọng cho người hâm mộ châu Á tại World Cup

Thể thao 02/12/2022 09:25

(Tổ Quốc) - Tin vui cho người hâm mộ bóng đá châu Á đã đến bất ngờ vào đêm qua khi Nhật Bản đánh bại Tây Ban Nha 2-1 để đi tiếp vào vòng 16 đội với tư cách là đội nhất bảng E, trong khi Đức bị loại khỏi World Cup.

Trong thần thoại Hy Lạp, David hiếm khi giết Goliath hai lần nhưng tại Sân vận động Quốc tế Khalifa, nơi Nhật Bản đã đánh bại "người khổng lồ" Đức hơn một tuần trước, các samurai xanh đã làm choáng váng một đối thủ đáng gờm khác vào thứ Năm (ngày 1/12 – đêm 2/12 giờ Việt Nam).

Diễn biến tương tự trận Nhật – Đức

Mở đầu trận, các cầu thủ Tây Ban Nha của huấn luyện viên Luis Enrique đã mở tỉ số trong khoảng thời gian vài phút chớp nhoáng. Cú đánh đầu trong hiệp một của Alvaro Morata đã giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước trong hiệp một trong một thế trận đội tuyển này hoàn toàn áp đảo.

Và điều tuyệt vời đã đến tương tự như trong trận đấu với Đức, hai bàn thắng trong hiệp hai đã giúp Nhật Bản giành chiến thắng 2-1 sau khi bị dẫn trước. Lần này, các bàn thắng do công của Ritsu Doan và Ao Tanaka.

Nhật Bản đã làm được điều ngoạn mục trước 'người khổng lồ' Tây Ban Nha tại World Cup - Ảnh 1.

Ritsu Doan đã đưa bóng vào lưới Tây Ban Nha. Ảnh: CNA/AFP.

Về phía Nhật Bản, sau khi bị thua 0-1 trước Costa Rica, huấn luyện viên Hajime Moriyasu đã thực hiện một số thay đổi trong đội hình thi đấu đầu tiên, đưa ra các chủ lực như Shogo Taniguchi, Ao Tanaka, Junya Ito, Takefusa Kubo và Daizen Maeda. Nước này cũng đã áp dụng chiến thuật tương tự như họ đã làm với Đức của huấn luyện viên Hansi Flick – chịu đựng sức ép và tìm cách đáp trả đối thủ.

Nhưng kế hoạch này đã vấp phải sức ép lớn ngay từ đầu khi Morata đi bóng vào sâu hàng phòng ngự Nhật Bản và đánh đầu tung lưới Shuichi Gonda ở phút thứ 11. Khi Tây Ban Nha kiểm soát được nhịp độ, Nhật Bản chỉ còn biết đuổi theo trái bóng.

Khi trận đấu không có nhiều bàn thắng, các cổ động viên trên sân đã tìm niềm vui bằng những làn sóng người tràn đầy năng lượng. Các cổ động viên Nhật Bản, một trong những cổ động viên sôi nổi nhất tại giải đấu, cũng đã dũng cảm cố gắng cổ vũ cho đội của họ nhưng có vẻ như họ chưa truyền được lửa xuống sân đấu.

Khi hiệp một trôi qua, Nhật Bản tiếp tục gây rắc rối cho đối thủ, nhưng Tây Ban Nha tỏ ra khá điềm tĩnh.

Ngay cả khi thủ môn Tây Ban Nha Unai Simon bị Maeda truy cản, Simon vẫn xoay sở để đưa bóng xuống cánh và tạo cơ hội cho Tây Ban Nha gần như có thể tổ chức tấn công.

Vỡ òa trong hiệp thi đấu thứ 2

Sau đó, ông Moriyasu đã phải tung ra Ritsu Doan và Kaoru Mitoma.

Và chính Doan là người đã tạo ra ảnh hưởng gần như ngay lập tức trong hiệp hai. Một pha chơi ngẫu hứng của Simon đã đưa bóng đến chân cầu thủ vào thay người Nhật Bản và Doan đã sút bóng vào lưới.

Trận đấu đã trở nên cân bằng. Các cầu thủ Tây Ban Nha đang bị choáng váng cũng đã bị giáng thêm một đòn mạnh chỉ 3 phút sau đó, khi Nhật Bản ghi thêm một bàn thắng ở phút thứ 51.

Lần này, Doan đã trở thành người kiến tạo khi anh thực hiện một quả tạt xuyên qua vòng cấm đông đúc và Mitoma căng ngang để thực hiện một đường cắt bóng. Tanaka đã bắt được bóng và đưa bóng vào lưới bằng đùi.

Mặc dù đường chuyền của Mitoma có vẻ như đã vượt qua vạch vôi, nhưng VAR đã công nhận bàn thắng đó sau một thời gian dài chờ đợi kiểm tra.

Khi các cổ động viên Nhật Bản hò reo mừng rỡ, đám đông cổ động viên áo đỏ Tây Ban Nha đứng nhìn trong sự chết lặng.

"Người khổng lồ" phải về nước

Trong trận đấu cùng giờ, cũng có nhiều tiếng reo hò hơn nữa trên khán đài khi Costa Rica ghi bàn gỡ hòa trước người Đức ở phút thứ 60. Khi Nhật Bản tiếp tục thi đấu thăng hoa thì Costs Rica cũng liên tục gây nên bất ngờ với việc dẫn trước Đức ở phút thứ 70. Nếu tình hình này tiếp tục, cả Đức và Tây Ban Nha đều phải về nước.

Nhưng trận đấu này cũng hết sức kịch tính khi Đức gỡ hòa vài phút sau đó. Lần này, Tây Ban Nha đã an toàn ngay cả khi bị thua và Đức dù chính thức kết thúc trận đấu với tỷ số 4-2 trước Costa Rica cũng đã phải ra về.

Quay lại trận đấu Nhật Bản – Tây Ban Nha, các samurai xanh đã thành công khi tìm cách cản phá các nỗ lực gỡ hòa của Tây Ban Nha. Một pha đưa bóng vào vòng cấm đã bị Maya Yoshida phá bóng ra ngoài và sau đó Gonda cản phá xuất sắc nỗ lực của Dani Olmo.

Chung kết bảng E là Costa Ricca và người Đức cùng dắt tay nhau về nước sau khi đội Đức dù cùng điểm với Tây Ban Nha vẫn bị loại vì hiệu số bàn thắng bại kém hơn.

Kết quả này đồng nghĩa với việc Nhật Bản sẽ gặp Croatia ở vòng tiếp theo, trong khi Tây Ban Nha đối đầu với Morocco.

Ông Moriyasu đã nói trước giải đấu rằng mục tiêu của Nhật Bản là vượt qua vòng 16 đội. Và trong một bảng đấu có nhà vô địch thế giới bốn lần là Đức và nhà vô địch World Cup 2010 là Tây Ban Nha, hầu hết đều nghĩ rằng Nhật Bản sẽ bị loại. Nhưng người Nhật có hi vọng và họ cho thấy rằng không có giới hạn nào cho giấc mơ.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ