• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Những người con của biển"- câu chuyện về những con người can trường bám biển trong Giai điệu tự hào tháng 6

Văn hoá 08/06/2019 10:53

(Tổ Quốc) - Giai điệu tự hào tháng 6 - "Những người con của biển" là câu chuyện về những con người can trường bám biển, về những tình yêu vượt chiều rộng của đại dương và chiều dài của năm tháng, về những người con ra khơi bảo vệ Tổ quốc khi chỉ vừa tuổi đôi mươi.

Đó là câu chuyện của nụ cười lạc quan và tiếng hát đưa mỗi con người vượt qua những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, của những trái tim yêu thương, trách nhiệm và dũng cảm.

Những ngày đầu tháng 6, trong không khí của những ngày lễ kỉ niệm như Ngày Môi trường thế giới 5/6, Ngày Đại dương thế giới 8/6, tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam (1 - 8/6/2019), Ban Sản xuất các Chương trình Giải trí thực hiện chương trình Giai điệu tự hào tháng 6 với đề tài "Những người con của biển". Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 lúc 20h10 ngày 8/6/2019.

Những người con của biển- câu chuyện về những con người can trường bám biển trong Giai điệu tự hào tháng 6 - Ảnh 1.

Ca sĩ Anh Thơ với ca khúc Ngọn đèn đứng gác trong Giai điệu tự hào tháng 6

Ý niệm về biển trong mỗi người đều gợi lên những hình ảnh và âm thanh khác nhau: tiếng sóng trong con ốc biển, ký ức về lần đầu tiên được "đi biển nghỉ mát", màu xanh thăm thẳm và những đoàn tàu đánh cá mỗi sớm mai... Thật khó định nghĩa rõ ràng về biển, nhưng nhắc tới biển, trong mỗi người lại gợi lên những cảm xúc, ký ức thật êm dịu.

Nước ta có rừng và biển, có những người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Nước ta có những làng chài dọc chiều dài đất nước, có những người thợ lặn dũng cảm, những chuyến thuyền can trường vượt bão tố phong ba. Và nước ta có những người con sinh ra từ biển cả, tâm hồn được nuôi dưỡng bởi biển cả, dành cả cuộc đời mình để bảo vệ biển cả.

Giai điệu tự hào tháng 6 - "Những người con của biển" là câu chuyện về những con người can trường bám biển, về những tình yêu vượt chiều rộng của đại dương và chiều dài của năm tháng, về những người con ra khơi bảo vệ Tổ quốc khi chỉ vừa tuổi đôi mươi. Đó là câu chuyện của nụ cười lạc quan và tiếng hát đưa mỗi con người vượt qua những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, của những trái tim yêu thương, trách nhiệm và dũng cảm.

Những người con của biển- câu chuyện về những con người can trường bám biển trong Giai điệu tự hào tháng 6 - Ảnh 2.

Giấy kết hôn của cặp vợ chồng đầu tiên và duy nhất có đám cưới ở Trường Sơn

Những giai điệu hào sảng, tươi sáng và lãng mạn sẽ vang lên trên sân khấu của Giai điệu tự hào với những bài hát như Vượt trùng dương (Sáng tác: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý – Biểu diễn: Tùng Dương), Cây đàn ghita một dây (Sáng tác: Minh Quang – Biểu diễn: Phương Thanh), Bay qua biển Đông (Sáng tác: Lê Việt Khánh – Biểu diễn: nhóm OPLUS). Cùng với đó là sự trở lại nữ ca sĩ Tân Nhàn với những giai điệu da diết của Đừng ví em là biển và Phương Linh với Biển hát chiều nay.

Không chỉ nuôi dưỡng tâm hồn, văn hóa và lịch sử của người Việt, Biển còn có vai trò chiến lược đối với kinh tế - quốc phòng. Bảo vệ Biển, phát triển biển bền vững, để Biển Việt Nam được yên bình và trong xanh là trách nhiệm mà mỗi người chúng ta đảm nhận trước con, cháu mình, trước tương lai của đất nước.

Những đoàn thuyền vẫn nối tiếp nhau ra khơi, những thế hệ vẫn nối tiếp nhau gìn giữ biển, phải chăng chính là để bảo vệ một mạch nguồn sống – tài sản của dân tộc, để nuôi dưỡng cho ước mơ của mỗi thế hệ tương lai, những đứa trẻ yêu biển từ lời ru tiếng sóng. Những ước mơ này sẽ tiếp tục vươn ra biển lớn, viết tiếp cho riêng mình giai điệu về những người con của biển./.

Hà An

NỔI BẬT TRANG CHỦ