• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Phương tiện" chưa kịp đưa ông Táo về trời đã "trắng bụng"

Thực hiện: Bảo Trung - Đặng Ngọc | 25/01/2022

(Tổ Quốc) - Hôm nay, 25/1 tức 23 tháng Chạp năm Tân Sửu, Người dân Thủ đô cúng ông Công ông Táo, cá chép vừa được phóng sinh tại nhiều sông hồ trên địa bàn Hà Nội, nhiều "phương tiện" của ông Công ông Táo đã chết ngửa bụng vì nguồn nước ô nhiễm.

"Phương tiện" của ông Công ông Táo chưa kip về trời đã ngửa bụng - Ảnh 1.

Theo truyền thống, hôm nay, 23 tháng Chạp là ngày tiễn ông Táo về trời...

"Phương tiện" của ông Công ông Táo chưa kip về trời đã ngửa bụng - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV tại hồ Hoàng Cầu, nhiều người dân đã chủ động làm lễ cúng trước và đi thả cá theo quan niệm dân gian, cá đưa ông Táo chầu trời.

"Phương tiện" của ông Công ông Táo chưa kip về trời đã ngửa bụng - Ảnh 3.

Cụ thể, người miền Bắc thường chuẩn bị 3 con cá chép đỏ sống bơi trong chậu nước với quan niệm “cá chép hóa rồng” đưa các Táo về trời. Những con cá chép này sẽ được thả ra các ao hồ hoặc sông sau khi làm lễ cúng.

"Phương tiện" của ông Công ông Táo chưa kip về trời đã ngửa bụng - Ảnh 4.

Sau nhiều phản ánh về ô nhiễm túi nilong để lại sau khi thả cả, năm người dân đã chủ động thu gọn túi để tránh ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên, sau lễ cúng ông Táo người dân có thói quen tỉa chân nhang cùng với tàn tro và mang ra thả xuống hồ cùng lúc thả cá. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Trong ảnh là tàn tro được người dân thả xuống hồ Hoàng Cầu.

"Phương tiện" của ông Công ông Táo chưa kip về trời đã ngửa bụng - Ảnh 5.

Đáng chú ý, môi trường sống của cá đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi các loại tro, tàn hương được thả xuống hồ.

"Phương tiện" của ông Công ông Táo chưa kip về trời đã ngửa bụng - Ảnh 6.

Nhiều "phương tiện" của ông Táo chưa kịp đưa chủ nhân về trời đã ngửa bụng.

"Phương tiện" của ông Công ông Táo chưa kip về trời đã ngửa bụng - Ảnh 7.

Chia sẻ với phóng viên, chị Hoàng Linh (Đống Đa) cho biết, việc ném túi tro, tàn nhang gây mất mỹ quan, đặc biệt việc vừa thả cá vừa ném túi tro, tàn nhang sẽ làm môi trường sống của cá bị ô nhiễm.

"Phương tiện" của ông Công ông Táo chưa kip về trời đã ngửa bụng - Ảnh 8.

Người dân Thủ đô có thói quen thả cá chép kèm theo tro hương nên đã khiến một góc hồ Hoàng Cầu bị ô nhiễm nghiêm trọng.

"Phương tiện" của ông Công ông Táo chưa kip về trời đã ngửa bụng - Ảnh 9.

Ghi nhận của PV tại Hồ Tây, tình hình khả quan hơn rất nhiều so với Hồ Hoàng Cầu. Người dân không thả túi nilong cũng như tro xuống nước.

"Phương tiện" của ông Công ông Táo chưa kip về trời đã ngửa bụng - Ảnh 10.

Tại các điểm thả các lực lượng tình nguyện viên túc trực nhắc nhở người dân.

"Phương tiện" của ông Công ông Táo chưa kip về trời đã ngửa bụng - Ảnh 11.

Ghi nhận thời điểm 12h trưa, người dân đi thả cá rất đông.

"Phương tiện" của ông Công ông Táo chưa kip về trời đã ngửa bụng - Ảnh 12.

Các bạn tình nguyện viên thu gom rác, túi nilong đảm bảo an toàn môi trường nước.

"Phương tiện" của ông Công ông Táo chưa kip về trời đã ngửa bụng - Ảnh 13.

"Phương tiện" của ông Công ông Táo chưa kip về trời đã ngửa bụng - Ảnh 14.

Hành động văn minh, gọn gàng, sạch sẽ, cũng góp phần rất lớn vào ý nghĩa tâm linh, truyền thống đã được giữ gìn từ bao đời nay của người Việt

"Phương tiện" của ông Công ông Táo chưa kip về trời đã ngửa bụng - Ảnh 15.

Tết ông Táo là một nét đẹp truyền thống văn hóa của người Việt, truyền thống ấy còn đẹp hơn văn minh hơn khi đảm bảo được vệ sinh môi trường.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ