• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Rashford và Sancho lập công, MU giật lại 1 điểm từ tay Leeds

Thể thao 09/02/2023 08:10

(Tổ Quốc) - MU chỉ có được trận hòa 2-2 ngay trên sân nhà trước Leeds United ở trận đấu bù vòng 8 Ngoại hạng Anh.

Thầy trò HLV Erik ten Hag có cơ hội thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu của Arsenal khi tiếp đón Leeds rạng sáng 9/2. Tuy nhiên, sự thiếu tập trung ở đầu mỗi hiệp đấu khiến MU phải trả giá.

Những nỗ lực tấn công chỉ giúp đội chủ nhà thoát thua. 1 điểm giành được ngay tại Old Trafford chắc chắn rất khó chấp nhận trong bối cảnh "Quỷ đỏ" đang nỗ lực đua vô địch.

MU hiện vẫn giậm chân ở vị trí thứ 3, với 43 điểm sau 22 trận, kém ngôi đầu của Arsenal tới 7 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 2 trận.

Rashford và Sancho lập công, MU giật lại 1 điểm từ tay Leeds - Ảnh 1.

Đội hình xuất phát MU vs Leeds

Những thay đổi trên băng ghế chỉ đạo sau khi sa thải HLV Jesse Marsch không khiến Leeds đánh mất lối chơi máu lửa vốn có. Đội khách nhập cuộc quyết tâm và sớm tạo ra thành quả ngay ở phút đầu tiên.

Từ tình huống pressing tốt, cướp bóng trong chân Bruno Fernandes ở giữa sân, Gnonto phối hợp đập tường với Bamford, trước khi tự mình tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc gần mở tỷ số. Ở bàn thua này, ngoài lỗi mất bóng của Bruno, hàng thủ đội chủ nhà cũng tỏ ra thiếu áp sát, để tiền đạo đối thương quá thoải mái có khoảng trống dứt điểm trong vùng cấm.

Sự mất tập trung của MU tiếp tục thể hiện trong tình huống phòng ngự sau đó gần 10 phút. Rất may, thủ thành David de Gea kịp dùng đầu ngón tay cứu thua sau pha dứt điểm ở cự ly gần của Pascal Struijk.

Leeds mở tỷ số ngay phút đầu tiên nhờ công của tài năng trẻ Gnonto (Ảnh: Getty)

Phải sau pha uy hiếp trên, MU dường như mới bừng tỉnh. Đội chủ nhà tạo ra sức ép rất lớn lên phía khung thành đối diện. Trong đó, Alejandro Garnacho sở hữu nhiều cơ hội ngon ăn nhất.

Phút 18, nhận đường chuyền tốt từ Bruno, Garnacho khống chế một nhịp rồi tung cú dứt điểm nhưng bóng đi chệch cột. Đến phút 27, tài năng trẻ người Argentina thậm chí vượt qua cả thủ thàh Ilan Meslier nhưng cú sút bị chặn lại bởi trung vệ trung vệ Maximilian Wober.

Trong lần đầu đá chính, tân binh Marcel Sabitzer để lại khá nhiều dấu ấn tích cực. Tiền vệ người Áo tung ra 3 cú dứt điểm, trong đó có tình huống kéo bóng bằng gầm giày và cứa lòng đẳng cấp từ ngoài vùng cấm nhưng không thắng được Meslier ở phút 31.

MU cầm bóng tới gần 70%, dứt điểm 11 lần nhưng sự vô duyên của các chân sút khiến đội chủ nhà bất lực trước khung thành Leeds trong 45 phút đầu.

Khi hiệp 2 mới trôi qua 3 phút, MU thêm một lần thể hiện sự thiếu tập trung. Garnacho để mất bóng ở giữa sân, tạo cơ hội cho Leeds chuyển trạng thái nhanh. Nhận đường chuyền từ Koch, Gnonto xẻ nách rất hay cho Summerville băng xuống tung đường căng ngang khó chịu. Trong nỗ lực phòng ngự, trung vệ Varane vô tình đốt lưới nhà.

Bị dẫn trước 2 bàn, HLV Erik ten Hag buộc phải đưa ra điều chỉnh nhân sự. Facundo Pellistri và Jadon Sancho được tung vào sân từ phút 62 thay Wout Weghorst và Garnacho. Sự thay đổi của HLV người Hà Lan lập tức phát huy hiệu quả.

Phút 62, Pellistri che chắn khôn ngoan rồi đẩy bóng ra cho Dalot tung đường tạt chất lượng vào vùng cấm. Ở phía trong, Rashford bật rất cao, đánh bại tủng vệ Koch, đánh đầu hiểm hóc rút ngắn cách biệt.

Tinh thần hưng phấn dâng cao, MU tiếp tục đẩy hàng thủ Leeds vào thế chống đỡ vất vả. Phút 70, Sancho tự tin phối hợp với đồng đội trong vùng cấm rồi tự mình tung cú ra chân rất nhanh, gỡ hòa 2-2.

Nhưng trước khi cân bằng tỷ số, đội chủ nhà cũng suýt phải nhận thêm bàn thua sau tình huống sút phạt đưa bóng dội cột của Brenden Aaronson. Hàng rào của MU ở pha bóng này đã làm nhiệm vụ không tốt.

Những phút cuối trận chứng kiến nỗ lực ép sân nghẹt thở từ đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, thủ thành Meslier và hàng thủ Leeds vẫn đứng vững để thu về 1 điểm quý giá.

Rashford và Sancho lập công, MU giật lại 1 điểm từ tay Leeds - Ảnh 5.

BXH Ngoại hạng Anh

Thành An

NỔI BẬT TRANG CHỦ