• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sao mai 2015 Nguyễn Thu Hằng: Mong người đàn ông hãy luôn nâng niu, yêu thương người phụ nữ bên cạnh mình

Giải trí 19/10/2022 09:48

(Tổ Quốc) - Nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Quán quân Sao mai 2015 dòng nhạc dân gian Nguyễn Thu Hằng chính thức phát hành MV mới "Áo anh màu nắng" với một câu chuyện rất đặc biệt, sâu sắc về nỗi lòng người phụ nữ

Sinh năm 1995, Nguyễn Thu Hằng được biết đến là quán quân trẻ nhất trong lịch sử cuộc thi Sao mai và vẫn được gọi trìu mến với biệt danh "Công chúa Sao mai". Sở hữu giải quán quân danh giá khi tròn 19 tuổi, ai cũng cho rằng Nguyễn Thu Hằng được trải thảm đỏ cho con đường sự nghiệp.

Sao mai 2015 Phạm THu Hằng: Mong người đàn ông hãy luôn nâng niu, yêu thương người phụ nữ bên cạnh mình - Ảnh 1.

Quán quân Sao mai 2015 dòng nhạc dân gian Nguyễn Thu Hằng chính thức phát hành MV mới "Áo anh màu nắng"

Không những thế, cô còn có trong tay một "bảng vàng" thành tích nổi bật như: giải Vàng Liên hoan nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 6 được tổ chức tại Singapore, là gương mặt tiêu biểu của Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 10... Hiện Nguyễn Thu Hằng là giảng viên Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Quán quân Sao mai 2015 dòng nhạc dân gian Nguyễn Thu Hằng chính thức phát hành MV mới "Áo anh màu nắng" với một câu chuyện rất đặc biệt, sâu sắc về nỗi lòng người phụ nữ. Đây là một sáng tác mới của ca sĩ, nhạc sĩ Phạm Phương Thảo dành tặng cho Nguyễn Thu Hằng.

Sao mai 2015 Phạm THu Hằng: Mong người đàn ông hãy luôn nâng niu, yêu thương người phụ nữ bên cạnh mình - Ảnh 2.

Nguyễn Thu Hằng hóa thân vào vai một phụ nữ trẻ lấy chồng gia đình giàu có, danh giá ngày xưa

"Thật sự tôi cũng không biết vì sao lại được chị Phạm Phương Thảo yêu quý, ưu ái mình đến vậy. Điều đặc biệt hơn nữa là các sáng tác của chị dành tặng tôi đều gắn với những dấu mốc, đoạn đường đời rất rõ nét của cá nhân tôi, từ khi còn là một cô bé ngây thơ, non nớt cho đến khi trưởng thành. Những ca khúc của chị Phạm Phương Thảo dành tặng tôi đều trở thành những ca khúc nổi bật trong sự nghiệp của tôi"- Nguyễn Thu Hằng chia sẻ.

MV "Áo anh màu nắng" tiếp tục đánh dấu sự hợp tác giữa nữ ca sĩ với đạo diễn Trần Xuân Chung. Anh đã từng cùng Nguyễn Thu Hằng thực hiện các MV trước đây như "Nhà em ở lưng đồi", "Mơ duyên".

Những hình ảnh đẹp mắt trong Áo anh màu nắng

"Áo anh màu nắng" lấy bối cảnh ở thập niên cũ, gợi nhớ vẻ đẹp của những bộ phim điện ảnh kinh điển, trong đó, Nguyễn Thu Hằng hóa thân vào vai một phụ nữ trẻ lấy chồng gia đình giàu có, danh giá ngày xưa. Nhìn bề ngoài, ai cũng thấy hai vợ chồng trẻ rất yêu nhau, người chồng rất ân cần chăm sóc vợ và quả thực họ thật lòng yêu thương nhau. Nhưng người đàn ông ấy vẫn bị dẫn dụ, mê hoặc bởi một người thứ ba. Với sự nhạy cảm của người phụ nữ, người vợ dễ dàng phát hiện và đã đi tìm gặp người thứ ba. Sau cuộc trò chuyện với người thứ ba, người vợ trẻ chọn cách tha thứ cho chồng để giữ gìn gia đình. Nhưng kể từ đó, trong đáy mắt cô mãi mãi vương một nỗi buồn.

Tác giả ca khúc, ca sĩ, nhạc sĩ Phạm Phương Thảo cho biết, ca khúc cô viết tặng Nguyễn Thu Hằng lấy cảm hứng từ câu chuyện đời của một người bạn. Xuyên suốt ca khúc là hình ảnh chiếc áo người vợ dệt cho người chồng bằng "sợi tơ tình"- biểu tượng cho tình yêu sắt son, sâu nặng từ thuở tóc xanh. Tình yêu đó được thể hiện nồng đậm hơn, da diết hơn với những câu từ rất "đắt" như: Nắng nhuộm mùa đông hay nắng hồng mùa hạ/ Là tình em gửi cả vào áo, áo ơi.

Áo anh màu nắng được dàn dựng công phu với những bối cảnh xưa

Đạo diễn Trần Xuân Chung chia sẻ: "Kịch bản câu chuyện được kể trong MV diễn ra trong thời kỳ cũ nhưng cũng khá điển hình trong đời sống hiện đại ngày nay. Hôn nhân hay tình yêu theo tôi luôn có góc khuất, luôn có sự chưa hoàn hảo từ phía người này hoặc người kia. Nhưng sau cùng vẫn là chúng ta đối mặt với việc đó như thế nào".

Sao mai Nguyễn Thu Hằng chia sẻ: "Tôi thường nghĩ, trong câu chuyện xuất hiện người thứ ba thì người có lỗi, đáng trách thường là người đàn ông, người thiệt thòi thường là phụ nữ. Trong cuộc sống, không phải người phụ nữ nào cũng làm được như trong bài hát, MV Áo anh màu nắng, có thể tha thứ cho người thứ ba và chồng. Bởi rằng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, rất khó nói nên làm như thế nào là đúng đắn nhất. Nhưng tôi muốn nói rằng, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng nên đánh ghen ầm ĩ. Phụ nữ luôn có các tinh tế, khéo léo hơn là tự làm tổn thương mình và tổn thương nhau nặng nề".

Sao mai 2015 Phạm THu Hằng: Mong người đàn ông hãy luôn nâng niu, yêu thương người phụ nữ bên cạnh mình - Ảnh 5.

Ca sĩ Phạm Phương Thảo chia vui cùng Nguyễn Thu Hằng

Nguyễn Thu Hằng cũng tâm sự: "Mỗi cuộc hôn nhân đều có những câu chuyện khác nhau, tôi nghĩ, hầu hết những người phụ nữ luôn là những người hết lòng vì chồng, vì con, họ xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Tôi mong rằng, những người chồng, người đàn ông hãy luôn nâng niu, yêu thương người phụ nữ bên cạnh mình".

Quán quân Mister Việt Nam 2019, Phạm Đình Lĩnh đảm nhận vai người chồng trong "Áo anh màu nắng". Trong quá trình thực hiện MV, kịch bản đưa ra cảnh nóng táo bạo hơn và cảnh hôn với nữ diễn viên "người thứ ba", nhưng Phạm Đình Lĩnh nhất định không thực hiện vì… tôn trọng vợ. Phạm Đình Lĩnh làm nghệ thuật nhưng không muốn để vợ ở nhà phải lo lắng hay băn khoăn, nên anh luôn biết tiết chế, dừng các cảnh tình cảm lại ở mức độ vừa đủ, làm sao vẫn toát lên trọn vẹn tinh thần của nhân vật, câu chuyện. Bên ngoài sự "nhút nhát", không dám thực hiện cảnh tình cảm táo bạo, còn lại, theo Nguyễn Thu Hằng, Phạm Đình Lĩnh là bạn diễn khá ăn ý, rất biết kết hợp và dẫn dắt cảm xúc.

Sao mai 2015 Phạm THu Hằng: Mong người đàn ông hãy luôn nâng niu, yêu thương người phụ nữ bên cạnh mình - Ảnh 6.

NSND Thu Hiền, Nguyễn Thu Hằng, Phạm Phương Thảo, NSƯT Tố Nga trong buổi ra mắt MV Áo anh màu nắng

Trong "Áo anh màu nắng" cùng thông điệp của MV đã cho thấy một Nguyễn Thu Hằng thực sự trưởng thành. Không chỉ có giọng hát, Nguyễn Thu Hằng cho thấy khả năng diễn xuất đầy nội tâm khi hóa thân thành một người phụ nữ xưa xinh đẹp. Từ một cô gái ngây thơ trở thành một người phụ nữ chững chạc, ẩn hiện những âu lo, giằng xé khi biết chồng có người khác. Thoắt cái, cô lại biến thành người phụ nữ kiên định, mạnh mẽ nhưng cũng đầy nhân ái, cảm thương khi đối diễn với người làm tổn thương mình. Sau cùng là hình ảnh có đôi chút cô đơn, phảng phất nỗi buồn trong ánh mắt người phụ nữ từng bị người mình yêu thương nhất lừa dối.

MV "Áo anh màu nắng" khẳng định sự trưởng thành của Nguyễn Thu Hằng. Không còn là cô gái dịu dàng, đầy mơ mộng, khát vọng về một bến đậu trong "Mơ duyên" ngày nào mà giờ đây là hình ảnh người phụ nữ trưởng thành hơn trong cả đời sống và nghệ thuật. Nguyễn Thu Hằng cho biết, thời điểm này, đúng như "Áo anh màu nắng" thể hiện, cô đã trưởng thành, chín chắn hơn trong nghệ thuật, không còn làm việc theo cảm hứng, cảm xúc như xưa mà biết lựa chọn những gì phù hợp nhất với mình để thực hiện./.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ