• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Dân xót thương Chủ tịch huyện hy sinh khi tham gia cứu nạn

Thời sự 16/10/2020 20:28

(Tổ Quốc) - Trong số 13 cán bộ, chiến sỹ hy sinh khi đi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại rừng tiểu khu 67 xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, có những hoàn cảnh vô cùng khó khăn và đáng thương.

Nhà ngập, mẹ ốm… vẫn ưu tiên giúp dân chống lũ

Sáng 16/10, Thừa Thiên Huế mưa bắt đầu to trở lại, nhưng những cơn mưa nặng hạt không làm chậm được sự hối hả của những người đang chuẩn bị cho lễ tang của ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch UBND huyện Phong Điền. Ông Bình là một trong 13 nạn nhân xấu số đã hy sinh khi đang trên đường vào thủy điện Rào Trăng 3 để cứu người.

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Người dân xót thương Chủ tịch huyện hy sinh khi tham gia cứu nạn - Ảnh 1.

Người dân đội mưa, gấp rút chuẩn bị tang lễ giúp gia đình ông Nguyễn Văn Bình.

Căn nhà cấp 4 của ông Bình nằm bên con sông Bồ (phường Tứ Hạ, TX. Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế), nơi còn nguyên hậu quả của trận lũ vừa qua. Con đường trước nhà nhiều đoạn vẫn đang ngập ngụa bùn lầy, nhưng công việc dọn dẹp được mọi người gác lại để tập trung  lo tang lễ cho ông Bình. 

Hiện vợ và cả 2 con của ông Bình đều đang ở Bệnh viện Quân y 268 tại TP Huế, nơi thi thể của ông được đưa về để chuẩn bị cho lễ truy điệu cùng với 12 nạn nhân còn lại. Có mặt tại nhà ông Bình lúc này ngoài lực lượng chức năng là người thân và hàng xóm, láng giềng.

Ông Dương Chinh (hàng xóm) rưng rưng kể, chỉ cách đây ít ngày, khi nước lũ trên sông Bồ tràn vào làng, nhà ông Bình ngập cả mét, vợ cùng 2 con ông phải sơ tán đến chỗ cao. Trong khi đó, mẹ già thì đang đổ bệnh nằm viện, vậy mà ông Bình đã gác lại mọi việc gia đình dồn thời gian để hỗ trợ, cứu hộ người dân trên địa bàn.

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Người dân xót thương Chủ tịch huyện hy sinh khi tham gia cứu nạn - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND huyện Phong Điền Nguyễn Văn Bình trao quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt trước khi ông gặp nạn.

Đến ngày 12/10, nhận được tin có người dân gặp nạn tại thủy điện Rào Trăng 3, ông Bình cùng đoàn cứu hộ tức tốc lên đường ứng cứu. Thế nhưng, trong quá trình di chuyển đến điểm cứu hộ, đoàn không may bị nạn, ông Bình cùng 12 thành viên của của đoàn đều bị đất đá vùi lấp. 

"Nghe tin anh Bình và đoàn cứu hộ gặp nạn, chúng tôi đứng ngồi không yên, mất ngủ mấy đêm liền. Bà con lối xóm hàng ngày tập trung đến nhà động viên vợ con anh Bình rồi cùng nghe ngóng thông tin. Ai cũng mong chờ sẽ có một phép màu đến với anh Bình và đoàn cứu hộ. Nhưng tiếc là điều đó đã không xảy ra…", ông Chinh buồn bã kể lại. 

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Người dân xót thương Chủ tịch huyện hy sinh khi tham gia cứu nạn - Ảnh 3.

Ông Dương Chinh kể về Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Nguyễn Văn Bình.

Cùng có mặt chung tay giúp sức chuẩn bị cho tang lễ của ông Nguyễn Văn Bình, bà Hoàng Thị Thu cho hay ông Bình vừa mới nhậm chức Chủ tịch huyện Phong Điền hơn 1 tháng nay. Dù là lãnh đạo nhưng ông vẫn sống rất giản dị, với bà con lối xóm lúc nào cũng thân thương, gần gũi nên ai cũng quý.

" Mấy hôm trước ngập lụt, anh Bình còn đi cùng đoàn đến nhà tôi hỗ trợ mỳ tôm. Vậy mà hôm nay anh đã không còn nữa. Biết tin anh Bình không may gặp nạn, bà con vô cùng đau xót, tiếc thương. Khi còn sống, anh Bình dự định sẽ sửa sang lại căn nhà cấp 4 cho mẹ già và vợ con có chỗ ở đàng hoàng, vậy mà đã không kịp thực hiện. Đến hiện tại, mọi người vẫn đang giấu chưa cho mẹ anh Bình hay tin", bà Thu nghẹn ngào.

Ngày sinh nhật buồn của một phóng viên

Ngoài ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền và 11 cán bộ quân đội, anh Phạm Văn Hướng – Phóng viên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế cũng là một thành viên trong đoàn cứu hộ không may gặp nạn tại Tiểu khu 67. 

Tối 15/10, thời điểm thi thể của anh được chuyển về Bệnh viện Quân y 268 cũng là lúc các đồng nghiệp, gia đình chết lặng.

Trước đó, vào ngày 12/10, anh Phạm Văn Hướng theo đoàn của Sở Chỉ huy tiền phương Quân khu 4 đi thị sát, cứu trợ lũ lụt tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến gần trưa thì đoàn nhận được thông tin sạt lở nghiêm trọng ở thủy điện Rào Trăng 3 và nghi có nhiều người dân bị vùi lấp. Khi đó, anh Hướng đã cùng đoàn cán bộ có mặt họp khẩn tại trụ sở Huyện ủy Phong Điền trước lúc di chuyển vào hiện trường, nỗ lực cứu hộ các công nhân gặp nạn.

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Người dân xót thương Chủ tịch huyện hy sinh khi tham gia cứu nạn - Ảnh 4.

Ngày sinh nhật cũng là ngày thi thể của anh Phạm Văn Hướng được lực lượng cứu hộ tìm thấy.

Sau nhiều giờ trèo đèo, vượt lũ, đến 21h cùng ngày, do mưa quá lớn, nước chảy xiết, đường đi trơn trượt, nguy hiểm, đoàn phải dừng chân, nghỉ tại khu nhà của Tiểu khu 67 Trạm Kiểm lâm sông Bồ. Khoảng 24h cùng ngày, đất đá bất ngờ đổ xuống đè lên tòa nhà nơi đoàn đang nghỉ, chỉ có 8 người thoát khỏi khu vực sạt lở, nhưng anh Hướng thì lại không may mắn nằm trong số đó.

Ngày 15/10, khi lực lượng cứu hộ vẫn đang lật từng viên đá, cào từng lớp bùn đất để chạy đua với thời gian tìm kiếm thi thể anh Hướng cùng những chiến sĩ khác gặp nạn thì nhiều đồng nghiệp không khỏi xót xa khi nhận được thông báo sinh nhật của anh trên mạng xã hội.

Trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - nơi anh công tác, đồng nghiệp trong cơ quan đã đăng một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật đơn giản nhưng hết sức trang trọng như một lời nguyện cầu, mong cho anh được bình an. Nhưng rồi mọi hy vọng đều dập tắt khi thi thể anh cùng 12 thành viên trong đoàn đã lần lượt được tìm thấy sau đó.

Một đồng nghiệp làm cùng cơ quan anh Hướng chia sẻ, vì một số lý do nên lâu nay anh Hướng đang sống cảnh "gà trống nuôi con". Con gái đầu của anh hiện đang học đại học và con út đang học lớp 12. "Nghe tin ba gặp nạn, các cháu như gục ngã", đồng nghiệp của anh Hướng cho hay.

Trước hoàn cảnh khó khăn của anh Phạm Văn Hướng, bà Trần Thị Hoài Trâm – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, văn phòng UBND tỉnh sẽ thành lập quỹ để trước mắt hỗ trợ 2 con của anh Hướng hoàn thành việc học tập.

"Dự kiến ban đầu Văn phòng UBND tỉnh sẽ huy động anh em cán bộ hỗ trợ 100 triệu đồng. Nguồn từ bảo hiểm và các nhà hảo tâm khác cũng sẽ được chuyển vào quỹ này", bà Trâm cho biết./.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ