• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thanh âm của trái tim

Thực hiện: Hà Kiều | 27/11/2023

(Tổ Quốc) - Tối thứ 7 cuối cùng tháng 11, tại SEI Dining Lounge giữa trung tâm Sài Gòn đã diễn ra buổi hòa nhạc từ thiện mang Phép Màu Y Tế đến cho nhiều cuộc đời nhỏ còn kém may mắn.

Thanh âm của trái tim - Ảnh 1.

Ca sỹ Hồng Nhung xuất hiện bất ngờ (không nằm trong dự tính) tham gia biểu diễn tại Buổi hòa nhạc từ thiện cùng nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn vào tối 25/11.

Tối 25/11, một ngày thứ 7 cuối cùng tháng 11 "bao việc" của những sự kiện, những cuộc hẹn, những deadline công việc còn đợi chờ. Nhưng tôi vẫn "gác" mọi bộn bề để đến dự một buổi hòa nhạc hiếm hoi của người nghệ sĩ tài ba Trần Mạnh Tuấn sau ngần ấy thời gian anh vắng bóng sân khấu trong một đêm Sài Gòn có mưa - chị Lan Khanh, Giám đốc Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ cho biết.

20h đêm nhạc mới bắt đầu nhưng từ 18h, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và đông đảo anh chị em nghệ sĩ, hoa hậu, doanh nhân đã có mặt tại không gian SEI Dining Lounge. Mỗi người lặng lẽ tự tìm cho mình một góc nhỏ thưởng thức mĩ vị và đợi chờ.

Thanh âm của trái tim - Ảnh 2.

Dù sức khỏe không còn như xưa nhưng tiếng kèn saxophone nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn vẫn thế, thổn thức bao trái tim người yêu mến...

Họ háo hứng đợi chờ bởi sau gần 3 năm, hôm nay tiếng kèn saxophone nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn mới được ngân lên. Thời gian đã khiến sức khỏe anh không còn như xưa: chân đã yếu, tay run, tóc bạc đi nhiều; nhưng họ tin tinh thần và khí chất của người nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn ngày nào vẫn còn đó - năng lượng và rực lửa.

Chị Lan Khanh, Giám đốc Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ, chia sẻ rằng: Đây là đêm nhạc đầu tiên sau khi nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn hồi phục. Hầu hết những ai có mặt đêm nay, cũng như chị, là những người yêu mến nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, và đã theo dõi cuộc đời sự nghiệp và những thăng trầm về sức khỏe của anh. Sự trở lại của anh đêm nay cùng tiếng saxophone quen thuộc và trong một chương trình ý nghĩa giữa không gian bặt thiệp của Sài Gòn hào hoa càng trân quý biết bao.

"Nó đúng như những trải nghiệm đầy thử thách của anh là ‘Hãy đam mê hết mình và sẻ chia, cuộc đời sẽ cho lại những phép mầu’... Có thể sân khấu hôm này không hoành tráng hay quy mô như những buổi hòa nhạc anh từng diễn trước đây, nhưng chắc rằng tại đêm nay chứa đựng một tình yêu lớn và một ý nghĩa nhân văn sâu sắc không gì có thể nói nên lời....", chị Lan Khanh xúc động nói.

Thanh âm của trái tim - Ảnh 3.

Những người làm nên buổi hòa nhạc ấm áp, ý nghĩa và giàu cảm xúc tối 25/11 tại SEI Dining Lounge.

Sau lời giới thiệu của Nhà báo Minh Đức, đông đảo người tham dự chương trình háo hức khi nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn xuất hiện. Bởi, họ hồi hộp được nhìn thấy nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn trở lại sân khấu sau ngần ấy năm vắng bóng. Khi xuất hiện, không hổ danh là "biểu tượng" saxophone Việt Nam, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đã mang đến màn trình diễn đầy thăng hoa khiến khán giả không thể nào rời mắt.

Những giọt nước mắt lại tiếp tục lăn khi tiếng kèn của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn du dương. Không gian buổi hòa nhạc trở nên im ắng, anh đâu biết dưới kia có rất đông anh chị em là những người mến mộ, khán giả đang dõi theo anh. Không ít người ngỡ ngàng khi biết tiếng kèn của anh vẫn đẹp như ngày nào. Anh đã thả hồn vào tiếng kèn theo từng nhịp đập của con tim. Cảm giác tiếng kèn của anh thổi lên thanh âm du dương mà vẫn nồng nàn, sâu lắng như những thăng trầm của cảm xúc, đã chinh phục trái tim biết bao người.

Đan xen tiếng kèn của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, những người tham dự, khán giả đã đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, thưởng thức giọng hát từ những nghệ sĩ kì cựu của âm nhạc Việt, từ danh ca Cẩm Vân, Khắc Triệu, cho đến Diva Hồng Nhung,...

Thanh âm của trái tim - Ảnh 4.

Danh ca Cẩm Vân trình bày ca khác Gọi Nắng trong tiếng kèn saxophone Trần Mạnh Tuấn

Nữ danh ca Cẩm Vân "hâm nóng" không gian với tiếng hát "không lẫn vào đâu được" của ca khúc Gọi Nắng cùng chất giọng đầy truyền cảm, nội lực càng khiến khán giả thêm yêu quê hương - đất nước, mang đến hơi thở cuộc sống, nguồn năng lượng sống và như lời tạ ơn cuộc đời này.

Còn nữ ca sỹ Hồng Nhung, vẫn là giọng hát đặc biệt của làng nhạc Việt suốt bao năm, khán giả như sống lại một thời thanh xuân tươi trẻ khi nghe chị biểu diễn. Với chất giọng kĩ thuật đỉnh cao, chị đã thể hiện trọn vẹn tinh thần cao đẹp của hai ca khúc. Và còn đó những cung bậc cảm xúc khi Khắc Triệu và nhiều nghệ sĩ trẻ khác mang đến đêm hôm đó...

Thanh âm của trái tim - Ảnh 5.

Màn trình diễn của cặp song ca Cẩm Vân - Khắc Triệu và nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn.

Không dừng lại ở tiếng kèn, lời ca tiếng hát, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn còn mang đến một cổ vật quý – biểu tượng của phép màu tình yêu, lòng biết ơn và sẻ chia một phần nhỏ bé của mình đến các em nhỏ kém may mắn. Đó là chiếc kèn - "vật bất ly thân" gắn trọn cuộc đời hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ của mình, có niên đại từ năm 1904, đến từ Mỹ, được chạm khắc tinh xảo và hoàn toàn thủ công trên thân kèn phủ vàng 24 ca-ra,... Chiếc kèn này đã được anh đấu giá gây quỹ cho Quỹ Từ thiện Nâng Bước Tuổi Thơ.

Sau gần 2 tiếng, đến 22h, Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ đã nhận được tròn 1 tỷ đồng từ những trái tim giàu lòng trắc ẩn.

Thanh âm của trái tim - Ảnh 6.

Hoa hậu Ngọc Châu (bên trái) và Hoa hậu Ngọc Khánh chia sẻ kỷ vật đặc biệt mà Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đấu giá tại chương trình.

Đêm hòa nhạc từ thiện nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và khách mời không chỉ là một đêm nhạc ấm cúng và cảm xúc - nơi các nghệ sĩ mang đến một không gian âm nhạc thăng hoa nhiều cảm xúc; mà còn lan tỏa những tấm lòng cho đi thật cao đẹp.

Đó là hành động cho đi đam mê và "gia tài" một đời của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn để làm những điều có ích trong năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mình. Điều mà mà không phải bất kỳ người nghệ sĩ nào cũng đủ bản lĩnh để làm được.

Đó là hành động cao đẹp của những người thương mến nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn. Họ nguyện bỏ ra 500 triệu để đấu giá cây kèn gần 120 năm tuổi không phải để sở hữu cho riêng mình mà để trân trọng những gì người bạn, người anh Trần Mạnh Tuấn đã ngân vang cho đời. Họ đã gửi lại cho nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cất giữ, bảo quản và mong rằng để tiếng kèn ấy, thanh âm ấy và niềm đam mê ấy sẽ theo anh, không rời xa. Hành động ấy là câu chuyện đẹp và rất đáng trân quý.

Thanh âm của trái tim - Ảnh 7.

Những cung bậc cảm xúc từ người tham dự buổi hòa nhạc đặc biệt của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và khách mời.

Và cũng qua buổi hòa nhạc đêm ấy, bằng sự trải nghiệm của bản thân, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, danh ca Cẩm Vân – Khắc Triệu, ca sỹ Hồng Nhung, Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu Ngọc Khánh,... và nhiều anh chị em doanh nhân, khách mời khác đã mang đến và chia sẻ cho các em nhỏ một niềm tin, sự hy vọng và nghị lực đấu tranh vượt qua mọi thử thách của cuộc đời. Từ đó, để chúng ta tin rằng: Ở đâu có tình yêu, ở đó có phép mầu. Đó như phép màu đêm nay tất cả mọi người đã cùng chung tay mang đến cho trẻ em còn kém may mắn. Và đó cũng như hành trình cao đẹp 17 năm qua Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ đã lặng lẽ cho đi.

NỔI BẬT TRANG CHỦ