• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thủ tướng dự khai giảng tại ngôi trường có 'Lục Vân Tiên thời nay'

Thời sự 05/09/2016 11:53

Sáng nay (5/9), tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, ngôi trường hiện nuôi dạy hơn 200 trẻ khiếm thị và có những thầy giáo khiếm thính tận tụy như thầy Phạm Đình Thắng, người được ví như "Lục Vân Tiên của thời nay".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Nhấn mạnh lễ khai giảng là sự kiện quan trọng được Đảng, Nhà nước, nhân dân và mọi gia đình quan tâm, Thủ tướng cho rằng, Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, ngôi trường đã thành lập được 34 năm, là một câu chuyện thành công đầy thuyết phục về quan điểm phát triển giáo dục của Đảng, Nhà nước ta. Đó là tất cả mọi người dân, người bình thường hay khuyết tật đều được tạo điều kiện thuận lợi, được quyền tiếp cận giáo dục một cách bình đẳng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương Trường Nguyễn Đình Chiểu đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình mà đầu tiên là bằng trách nhiệm, tình yêu thương sâu sắc, niềm tin vào tiềm năng con người, Nhà trường đã xây dựng một môi trường hòa nhập, rất thân thiện và nhân văn, để những học sinh khiếm thị hay bình thường sống cùng nhau, vui chơi, kết bạn với nhau. Thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa của môi trường giáo dục này khi nước ta có nhiều người khiếm thị (hơn 2 triệu người). Đây là một lực lượng, nguồn nhân lực góp phần xây dựng, phát triển đất nước khi chúng ta bước vào kỷ nguyên mới, nền kinh tế tri thức.

“Tôi rất xúc động và tự hào khi đọc trên báo câu chuyện về tấm gương của những thầy, cô trường Nguyễn Đình Chiểu. Đó là cô Nguyễn Thúy Ngà, cô Trương Thúy Hằng… Tôi đặc biệt xúc động khi đọc câu chuyện về thầy Phạm Đình Thắng, người thầy mù luôn tận tụy vì nghề, với từng cá nhân em học sinh khiếm thị. Dù không có Kiều Nguyệt Nga bên cạnh nhưng thầy Phạm Đình Thắng chính là Lục Vân Tiên của thời nay”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Nghề giáo là nghề cao quý nhưng cũng nhiều thách thức. Làm thầy, cô giáo của các em học sinh khiếm thị càng đòi hỏi sự tận tụy đến cùng, lòng kiên trì đặc biệt và sự hy sinh, Thủ tướng chia sẻ với các thầy cô Trường Nguyễn Đình Chiểu.

Theo Thủ tướng, các thầy, các cô trong Ban Giám hiệu Nhà trường, các thầy, cô dạy trực tiếp và cán bộ công nhân viên ở đây đã thực sự như người cha, người mẹ thứ hai của các em học sinh. Thủ tướng cho rằng, đổi mới, chấn hưng giáo dục thì phải từ cơ sở, từ các thầy, cô giáo là nhân tố quan trọng nhất. Chúng ta dạy học, đặc biệt là ở bậc phổ thông thì không chỉ dạy kiến thức khoa học cơ bản trong sách giáo khoa mà cả kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, hòa nhập cho học sinh, được trải nghiệm sáng tạo để phát huy mọi tiềm năng cá nhân.

Bên cạnh đó, việc kết hợp giữa Nhà trường và xã hội cũng là một yếu tố thành công của giáo dục đào tạo, đặc biệt là các cấp học phổ thông. Trường Nguyễn Đình Chiểu cần làm tốt hơn nữa việc đưa xã hội đến với Nhà trường, kết nối với cộng đồng và doanh nghiệp, đưa các em học sinh hòa nhập với các hoạt động văn hóa, xã hội ngay chính tại ngôi trường thân yêu của mình.

Thủ tướng đánh giá cao các sáng kiến của Trường như Dự án Ngôi nhà nghệ thuật do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tài trợ.

Thủ tướng cũng đề nghị Trường Nguyễn Đình Chiểu xây dựng một trang web làm cầu nối tốt hơn nữa giữa Nhà trường và xã hội. “Cá nhân Thủ tướng sẽ trực tiếp cập nhật thông tin về các hoạt động của Trường Nguyễn Đình Chiểu qua trang web này”, Thủ tướng khẳng định.

Học sinh Trường Nguyễn Đình Chiểu quàng khăn quàng đỏ cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Đánh giá cao vai trò quan trọng của gia đình, Thủ tướng nhấn mạnh, các bậc phụ huynh cần phối hợp với Nhà trường trong quá trình giáo dục, đào tạo, nuôi dưỡng, chăm sóc các em học sinh; tham gia công cuộc cải cách, đổi mới, chấn hưng giáo dục. “Chúng ta luôn có niềm tin vào con em mình, tạo điều kiện cho các em hòa nhập đầy đủ, toàn diện, để các em trưởng thành, thành con người có ích cho xã hội. Lòng nhân ái, tình yêu thương, những điều quan trọng đó làm nên phẩm giá con người”.

“Các cháu học sinh thân thương. Người bình thường học thành tài đã khó, người khuyết tật càng khó khăn. Chính vì vậy, người bình thường và cả người khiếm thị không bao giờ chịu đầu hàng số phận. Các cháu phải luôn ý thức bên cạnh mình có những người thầy, người cô luôn tin tưởng vào các cháu, có những người bạn học luôn chia sẻ, đồng hành”, Thủ tướng nhắn nhủ và mong muốn học sinh Trường Nguyễn Đình Chiểu không tự ti, mặc cảm, hòa đồng với tập thể, môi trường xã hội mà mình đang sống. Học sinh phải thương yêu, đoàn kết, không phân biệt đối xử giữa học sinh bình thường với học sinh khiếm thị, học sinh giữa các vùng, miền, địa phương; phải lễ phép với gia đình, cha mẹ, ông bà, thầy cô. Thủ ướng mong muốn từ ngôi trường này, sẽ có thêm những người thành công trong cuộc sống như nghệ sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Đại sứ âm nhạc từng biểu diễn tại Hội nghị APEC 2006 tại Hà Nội, từng lưu diễn tại nhiều nước châu Âu; như Đào Thu Hương, nữ thủ khoa Đại học Sư phạm; Hiệp sĩ công nghệ thông tin Khúc Hải Văn…

Thủ tướng nhấn mạnh mặc dù đất nước còn khó khăn, Đảng, Nhà nước sẽ ngày càng quan tâm nhiều hơn cũng như tin tưởng các em học sinh này sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển đất nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng cảm ơn các nhà tài trợ, nhà hảo tâm đã luôn sát cánh, chia sẻ, động viên về cả vật chất và tinh thần, góp phần thúc đẩy sứ mệnh cao quý của Trường Nguyễn Đình Chiểu cũng như hoạt động của người khuyết tật nói chung, người khiếm thị nói riêng trong cả nước.

Thủ tướng cũng cho biết, tại Lễ khai giảng hôm nay, Tập đoàn Viettel đã hỗ trợ Nhà trường 10 máy giặt, 24 máy tính; Tập đoàn TH True Milk cung cấp cho các học sinh Trường Nguyễn Đình Chiểu mỗi ngày một ly sữa trong suốt năm học này.

Đại diện học sinh lớp dạy kỹ năng nghề cho trẻ khuyết tật, Trường Nguyễn Đình Chiểu, tặng quà cho Thủ tướng. Ảnh: VGP/Quang  Hiếu

Phát biểu khai giảng năm học mới, cô Phạm Thị Kim Nga, Hiệu trưởng Trường Nguyễn Đình Chiểu cho biết, năm học vừa qua, các em học sinh khiếm thị nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tích xuất sắc với một học sinh được tuyên dương học sinh khuyết tật tiêu biểu toàn quốc, một học sinh được cử tham dự Cuộc thi Thách thức công nghệ thông tin dành cho người khuyết tật khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng 11, một học sinh đạt giải Cuộc thi viết thư UPU...

“Nhiều đồng chí cán bộ, nhân viên Nhà trường cũng đã tận tụy, âm thầm chăm lo từng bữa cơm nóng sốt, từng chiếc áo ấm cho các con học sinh nội trú và bán trú đã được các bậc cha mẹ học sinh cảm kích và khen ngợi”, cô Nga cho biết.

Thủ tướng thăm phòng học tin học tại Trường Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Trong ngày tựu trường hôm nay, cô Nga cam kết Nhà trường sẽ thực hiện thật tốt nhiệm vụ trọng tâm năm học của Bộ GD&ĐT với “nhiều sáng tạo, đổi mới, tận tâm, tận lực vì sự nghiệp trồng người để chung tay xây dựng một Nhà trường thân thiện, nhân văn, để nơi đây không có một học sinh nào bị lãng quên, để nơi đây thực sự là tổ ấm cho mỗi em học sinh thân yêu của chúng ta”.

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu được thành lập năm 1982 với sứ mệnh “nuôi dạy trẻ em khiếm thị của thành phố Hà Nội để các em có thể hòa nhập cộng đồng, sống tự lập và có đóng góp cho xã hội”. Từ năm 1988 đến nay, Trường thực hiện mô hình dạy hòa nhập trẻ khiếm thị và trẻ không khuyết tật. Hiện trường có hơn 200 trẻ khiếm thị học cùng 1.500 trẻ không khuyết tật.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ