(Tổ Quốc) - Nằm ở giữa trung tâm xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, có một thư viện nhỏ nhưng ấm cúng, là nơi nuôi dưỡng những ước mơ vươn tới tri thức của những đứa trẻ nơi đây. Lấy tên gọi là Thư viện làng cò Đông Xuyên, bà Đào Thị Khanh luôn mong muốn lan rộng văn hóa đọc trong cộng đồng.
- 10.06.2023 Tìm giải pháp xây dựng các mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới vùng trung du và miền núi phía Bắc
- 01.06.2023 Đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi
- 01.06.2023 "Thư viện trên đá": Gom góp từng cuốn sách cho trẻ em vùng cao

“Chúng tôi không đơn giản chỉ coi độc giả là những người đến đây để đọc sách đơn thuần. Mà việc chúng tôi làm là truyền cảm hứng để giúp cho các độc giả tại đây thấy đọc sách không hề là việc vô bổ, lãng phí", bà Khanh chia sẻ.

Với mong muốn thực hiện ước nguyện của người chồng đã khuất, bà đã sử dụng căn phòng thờ gia đình hơn 700m2 để xây dựng thư viện hiện đại và khang trang với hơn 7.000 đầu sách.Sở dĩ gọi là Thư viện làng cò Đông Xuyên, vì ở đây là nơi thu hút đàn cò trắng, bay về dập dìu sớm hôm, tạo nên khung cảnh nên thơ, thanh bình.

Thư viện được Hội Khuyến học xã hỗ trợ và tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn cho các bạn đọc nhỏ tuổi. Thư viện đã trở thành một điểm đến yêu thích của nhiều em nhỏ và góp phần nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng.

Các đầu sách khá đa dạng, từ sách học tập, sách lịch sử, sách kỹ năng sống, đến sách văn học, sách thiếu nhi…

Đây là thư viện gia đình duy nhất quản lý được sách và thẻ mượn bạn đọc trên máy tính như thư viện của Nhà nước. Người làm công việc nhập dữ liệu là anh Ngô Minh Thịnh, hiện đang công tác tại thư viện tỉnh Bắc Ninh.

Tuy chỉ giới hạn trong không gian là một thư viện gia đình, nhưng cứ vào hai ngày cuối tuần chị Trần Thị Thúy, một cán bộ quản lý tại thư viện tỉnh Bắc Ninh, lại gắn bó với thư viện như là một cách để phát triển không gian đọc của các trẻ em trong vùng.

Đọc chăm chú quyển sách đang để trên bàn, em Phương Thảo, học sinh lớp 5A, Trường THCS Đông Tiến tâm sự: “Cháu bắt đầu đến với thư viện là vào hồi lớp 3, đến bây giờ cháu đã đọc được hơn 50 quyển sách tại Thư viện làng cò Đông Xuyên”.

Mặc dù chân vẫn chưa thể đi được do mới trải qua tai nạn, nhưng cậu bé này vẫn hứng thú cùng bạn đến với thư viện như là một cách để học hỏi thêm kiến thức trong thời gian chờ bình phục đôi chân của mình.

“Kể từ ngày thư viện được thành lập, tôi thấy đây là điều rất bổ ích cho mọi lứa tuổi. Từ các cháu thiếu nhi đến các cụ lớn tuổi đều có thể đọc sách được. Tôi và con gái tuần nào cũng lên thư viện để đọc cũng như mượn sách”, chị Nguyễn Thị Lợi, người dân tại xã chia sẻ.

Đối với bà Khanh, việc duy trì thư viện là tâm huyết lớn nhất của bà. Từng đầu sách được bà nâng niu hết sức nhẹ nhàng, vì đối với bà đây không chỉ là sách mà còn là tri thức của trẻ em nơi đây.