• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuyển Việt Nam trắng tay trong chuyến làm khách trên sân nhà tuyển Oman

Thể thao 13/10/2021 07:05

(Tổ Quốc) - Dù đã có được bàn thắng mở tỷ số của Tiến Linh nhưng tuyển Việt Nam vẫn không thể có điểm trước tuyển Oman.

Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả nhà, tuyển Oman đã có một khởi đầu đầy chủ động. Với một thế trận tấn công khá đa dạng, Oman không gặp nhiều khó khăn để có được lợi thế ban đầu.

Phút 14, từ một tình huống ngăn cản bóng bổng, trong lúc bật lên, Hồ Tấn Tài đã vung tay vào vùng mặt Amjad Al Harthi trong vòng cấm, trọng tài Mohammad Tumah lập tức thổi phạt đền, mở ra cơ hội cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Mohsin Al-Khaldi đã bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số khi đưa bóng đi vọt xà ngang.

Trong hơn 35 phút thi đấu của hiệp 1, dù phải chịu sức ép lớn đến từ đối thủ, nhưng lối chơi phòng ngự chặt chẽ với bộ ba cầu thủ chất lượng gồm Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh đã giúp khung thành của thủ môn Văn Toản đứng vững trước các đợt tấn công từ tuyển Oman.

Tuyển Việt Nam trắng tay trong chuyến làm khách trên sân nhà tuyển Oman - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam đã có một trận đấu rất cố gắng bất chấp những bất lợi (Ảnh: VFF)

Việc phòng ngự tốt nơi hàng thủ đã tạo ra những cơ hội để hàng công tuyển Việt Nam tạo nên bất ngờ. Phút 39, từ một tình huống quan sát tốt, Hồ Tấn Tài đã có pha băng lên xoạc bóng chính xác, cướp bóng từ chân đối thủ trước khi tung cú dứt điểm rất mạnh khiến thủ môn Al Rusheidi buộc phải đẩy bóng ra. Tận dụng cơ hội, Tiến Linh ngay lập tức băng vào dễ dàng đệm bóng vào khung thành rộng mở tỷ số cho trận đấu.

Ngay sau đó, trọng tài Tumah Makhadmeh đã giành thời gian rất lâu để xem lại băng ghi hình tình huống cướp bóng của Tấn Tài và pha băng lên trước đó của Công Phượng. Vị vua áo đen đã xác nhận không lỗi việt vị của Công Phượng và cũng không có lỗi của Tấn Tài.

Nhận bàn thua cay đắng, Oman cố gắng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Đến phút 45+1, lưới của thủ thành Văn Toản đã rung lên. Từ tình huống treo bóng vào vòng cấm, Issam Al Sabhi của đội chủ nhà đã có cú ngả người bắt vô-lê ngay sát khung thành, đánh bại Văn Toản, gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà.

Bước sang hiệp 2, tuyển Oman thể hiện rõ ý định duy trì sức ép nhằm tìm kiếm cơ hội vươn lên dẫn trước. Ý định của đội chủ nhà đã không mất quá nhiều thời gian để được thực hiện hóa.

Phút 49, từ quả phạt góc bên phía cánh trái, Mohsin Al-Khaldi thực hiện cú đá thẳng vào khung thành tuyển Việt Nam. Bóng đi xoáy vào, đập trúng vùng mặt thủ môn Văn Toản vào lưới nâng tỷ số lên 2-1. Dù các cầu thủ Việt Nam đã khiếu nại vì cho rằng thủ môn đội nhà bị phạm lỗi. Nhưng sau khi check VAR, trọng tài vẫn công nhận bàn thắng cho chủ nhà.

Bàn thắng của Moshin Al-Khaldi đã giúp Oman có lợi thế lớn và liên tục buộc tuyển Việt Nam phải kéo giãn, đẩy cao đội hình tìm kiếm cơ hội quân bình tỷ số. Tuy nhiên, Quang Hải và các đồng đội gặp rất nhiều khó khăn trước những cầu thủ vượt trội về thể hình và thể lực.

Trong bối cảnh đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, tuyển Việt Nam tiếp tục phải nhận bất lợi từ một tình huống gây tranh cãi.

Phút 60, trong pha tranh chấp trên không, cánh tay của Duy Mạnh vô tình đập vào vùng mặt của Jameel Al Yahmadi. Cầu thủ này lập tức nằm sân ôm mặt. Trước đó, trọng tài chính đã xua tay cho rằng không có phạt đền cho Oman. Tuy nhiên, tổ VAR yêu cầu ông dham Mohammad Tumah Makhadmeh xem lại băng ghi hình.

Sau khi xem lại băng ghi hình, trọng tài Tumah Makhadmeh đã thổi phạt đền cho Oman. Phút 63, trên chấm phạt đền, Salaah Al-Yahyaei đã đánh lừa thành công Văn Toản, nâng tỷ số lên 3-1.

Sau bàn thua thứ 3, HLV Park Hang-seo liên tiếp thực hiện 3 sự thay đổi nhân sự khi Xuân Trường, Tuấn Hải, Văn Toàn vào sân nhằm tạo đột biến. Dù rất nỗ lực thi đấu, nhưng tuyển Việt Nam không thể có thêm bàn thắng và chấp nhận thất bại 1-3.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ