• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vòng 7 V-League 2018: Manh nha “cân thiếu...”

Thể thao 07/05/2018 13:27

(Tổ Quốc) -Tâm điểm của vòng 7 V-League 2018 chính là những người “cầm cân nảy mực” với những quyết định gây tranh cãi của mình.

Mở màn cho những tranh cãi tại vòng 7 là một loạt quyết định vấp phải phản ứng dữ dội từ phía cầu thủ và CĐV của trọng tài Nguyễn Trung Kiên B. Ở cuộc chạm trán trong loạt trận đấu sớm giữa FLC Thanh Hóa và Sài Gòn FC đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1 cho cả hai đội, góp phần khiến màn ra mắt của HLV Nguyễn Đức Thắng gần như thất bại.

Theo tố cáo từ phía FLC Thanh Hóa, trọng tài đã ăn bớt thời gian ở những phút cuối bù giờ của hiệp 2 trong tình huống FLC Thanh Hóa được hưởng quả đá phạt gần giữa sân.

“Tôi bấm thời gian đang hoang, khi mới chỉ được 3 phút 30 giây trong số 4 phút bù giờ, trọng tài Kiên B đã thổi còi kết thúc”- một đại diện bên FLC Thanh Hóa bức xúc cho biết.

Theo đó, ngay khi trung vệ Minh Tùng vừa treo bóng thì trọng tài Nguyễn Trung Kiên B lập tức thổi còi kết thúc trận đấu. Hành động này đã vấp phải sự phản đối kịch liệt không chỉ từ cầu thủ FLC Thanh Hóa mà còn cả các CĐV xứ Thanh khi liên tục chửi, ném chai nước đã được ném xuống khu vực của tổ trọng tài.

Hậu vệ Trần Đình Đồng cùng một số cầu thủ đã không giữ được bình tĩnh, lao vào tranh cãi với trọng tài chính, thậm chí Đình Đồng còn dùng ngực đẩy trọng tài Kiên B. Đội trưởng Pape Omar và HLV thủ môn Nguyễn Chí Công phải can ngăn thì sự việc mới được vãn hồi.

Phản ứng của cầu thủ FLC Thanh Hóa với trọng tài Trung Kiên B (Video: Webthethao)

Bên cạnh đó, FLC Thanh Hóa cũng tố rằng, trọng tài Kiên B cũng đã có nhiều quyết định gây khó khăn cho đội bóng xứ Thanh khi thổi phạt đền FLC Thanh Hóa 2 lần những bỏ qua cho Sài Gòn FC nhiều tình huống phạm lỗi.

Một trong tài khác cũng gây bức xúc không kém tại vòng 7 V-League 2018 là trọng tài Nguyễn Văn Kiên. Tại chuyến làm khách của HAGL trên sân 19/8 trước CLB Sana Khánh Hòa vào chiều qua (06/05), trọng tài Văn Kiên được cho là đã “tưởng tượng” ra quả phạt đền vào phút 86 khiến HAGL không thể giành chiến thắng trước Sana Khánh Hòa.

Cụ thể, phút 86, trọng tài Nguyễn Văn Kiên đã đưa ra một quyết định gây tranh cãi khi thổi phạt đền cho Khánh Hòa ở tình huống Youssouf Touré của đội chủ nhà ngã trong vòng cấm mà không có sự tác động từ phía cầu thủ HAGL. Trên chấm đá 11m, Văn Vũ đánh bại thủ môn Văn Tiến gỡ hoà 1-1 cho Khánh Hoà bất chấp sự phản đối kịch liệt từ phía các cầu thủ và NHM có mặt trên sân.

Về phía CLB HAGL, được biết, CLB HAGL sẽ gửi đơn khiếu nại lên BTC để xem xét lại cách cầm còi của trọng tài Nguyễn Văn Kiên về 3 quyết định trong trận đấu gồm tình huống Tuấn Mạnh vào bóng với Rimario. Theo HAGL, đáng lẽ thủ môn của Khánh Hòa sẽ phải nhận thẻ đỏ bởi đó là một pha bóng có thể dẫn tới bàn thắng. Tình huống thứ 2 là cầu thủ Quốc Chí và Toure đã có những hành động đánh nguội có chủ ý nhưng chỉ phải nhận thẻ vàng. Tình huống cuối cùng cũng là sự việc khiến HAGL bức xúc nhất là việc trọng tài Nguyễn Văn Kiên “tưởng tượng” ra quả phạt đền cho Khánh Hòa.

Kết quả sau lượt trận vòng 7 V-League 2018, tạm xếp ở vị trí đầu bảng là CLB Hà Nội với 17 điểm, vị trí thứ 2 thuộc về Than Quảng Ninh; Khánh Hòa và Bình Dương lần lượt xếp ở vị trí thứ 3 và 4. Hai vị trí cuối bảng lần lượt thuộc về Sông Lam Nghệ An và Nam Định.

Bảng xếp hạng sau vòng 7 V-League 2018:

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ