• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất chấp Black Friday làm mưa làm gió ở các trung tâm thương mại, có một "thủ phủ thời trang" không cần "sale off" vẫn đắt hàng

Kinh tế 24/11/2018 13:34

(Tổ Quốc) - Những ngày này, về với thủ phủ thời trang Ninh Hiệp, sẽ thấy bạt ngàn quần áo mùa đông ấm áp được bày bán la liệt từ ngoài đường, ngõ ngách cho đến trong chợ. Không khí mua bán khá tấp nập, dù ngày Black Friday đã qua.

Bất chấp Black Friday làm mưa làm gió ở các trung tâm thương mại, có một thủ phủ thời trang không cần sale off vẫn đắt hàng - Ảnh 1.

Bất chấp Black Friday làm mưa làm gió ở các trung tâm thương mại, có một thủ phủ thời trang không cần sale off vẫn đắt hàng - Ảnh 2.

Khung cảnh tấp nập của thủ phủ thời trang Ninh Hiệp

Khi nói đến Black Friday, người ta ngay lập tức nghĩ tới 2 điều: "siêu giảm giá" và các đám đông hỗn loạn. Tuy nhiên, Black Friday đã trở nên "vô nghĩa" với các tiểu thương kinh doanh quần áo, vải vóc tại thủ phủ thời trang Ninh Hiệp.

Ở thủ phủ thời trang Ninh Hiệp, người ta chủ yếu bán và giao buôn (số lượng lớn), rất ít bán lẻ, vì thế dù ngoài kia người ta có hỗn loạn và chen chúc để hòa vào không khí của ngày Black Friday, thì ở đây mọi chuyện buôn bán vẫn diễn ra bình thường.

Bất chấp Black Friday làm mưa làm gió ở các trung tâm thương mại, có một thủ phủ thời trang không cần sale off vẫn đắt hàng - Ảnh 3.

Bất chấp Black Friday làm mưa làm gió ở các trung tâm thương mại, có một thủ phủ thời trang không cần sale off vẫn đắt hàng - Ảnh 4.

Những ngày này, lượng người đổ về thủ phủ thời trang Ninh Hiệp đông hơn, nhất là cuối tuần

Những ngày này, khi những đợt không khí lạnh với cường độ ngày càng mạnh hơn xuất hiện tại Hà Nội và các tỉnh phía bắc, cũng là lúc những tiểu thương ở thủ phủ thời trang Ninh Hiệp vào mùa hốt bạc. Người xe, nườm nượp ra vào làng từ sáng cho đến xế chiều, nhưng đông nhất vẫn là từ 12h trưa trở đi.

Khách hàng đến thủ phủ thời trang Ninh Hiệp mua hàng đa phần là những người kinh doanh, buôn bán quần áo tại các tỉnh phía bắc, những người kinh doanh vải vóc hay có cửa hàng may mặc… Bên cạnh đó, có không ít người đến chợ chỉ để xem và ngắm.

Bất chấp Black Friday làm mưa làm gió ở các trung tâm thương mại, có một thủ phủ thời trang không cần sale off vẫn đắt hàng - Ảnh 5.

Cánh xe ôm tại chợ hoạt động tích cực để chở người và hàng

Bất chấp Black Friday làm mưa làm gió ở các trung tâm thương mại, có một thủ phủ thời trang không cần sale off vẫn đắt hàng - Ảnh 6.

Người ta đổ về đây để nhập hàng về bán lại

Chị Nguyễn Thị Nga, đến từ thành phố Nam Định cho biết, tháng nào cũng về "thủ phủ thời trang" Ninh Hiệp này để lấy hàng, nhưng dịp này, cuối năm và mùa đông thì sẽ lấy hàng nhiều hơn. Mới tuần trước lên lấy hàng mà tuần này chị đã lại phải lên lấy.

Cũng theo chị Nga, mặt hàng thời trang, quần áo tại Ninh Hiệp này "thứ gì cũng có", chỉ cần khách hàng đưa ra yêu cầu mẫu mã, là các chủ kinh doanh ở đây đáp ứng được hết. "Nếu có thời gian thì về tận nơi xem và chọn hàng, còn nếu bận thì chỉ cần điện qua, chủ hàng sẽ gửi xe về cho mình, rất tiện và uy tín", chị Nga chia sẻ.

Bất chấp Black Friday làm mưa làm gió ở các trung tâm thương mại, có một thủ phủ thời trang không cần sale off vẫn đắt hàng - Ảnh 7.

Người đến chợ chủ yếu là lấy buôn

Bất chấp Black Friday làm mưa làm gió ở các trung tâm thương mại, có một thủ phủ thời trang không cần sale off vẫn đắt hàng - Ảnh 8.

Nhưng cũng có không ít người tới thăm quan, xem hàng

Cũng có mặt tại chợ Ninh Hiệp từ sớm, nhưng nhóm của Chu Thu Hằng (sinh viên trường đại học Mỹ Thuật Công nghiệp Hà Nội) cho biết cả nhóm vẫn chưa mua được nhiều hàng vì ở đây chủ yếu là giao buôn, vì thế mua lẻ khá khó. Tuy nhiên, bù lại ở đây có rất nhiều hàng hóa, mẫu mã, chủng loại. Hơn nữa nếu khéo mua thì giá khá mềm. "Sinh viên trường em hay qua Ninh Hiệp để mua vải, đồng thời xem, tham khảo các mẫu mã quần áo mới để học hỏi và thực tập. Ở đây lúc nào cũng tấp nập, nhưng thích nhất là dịp này, vì quần áo mùa đông đủ chủng loại được bày bán la liệt, chỉ đi ngắm thôi cũng đủ no mắt", Thu Hằng vui vẻ nói.

Bất chấp Black Friday làm mưa làm gió ở các trung tâm thương mại, có một thủ phủ thời trang không cần sale off vẫn đắt hàng - Ảnh 9.

Bất chấp Black Friday làm mưa làm gió ở các trung tâm thương mại, có một thủ phủ thời trang không cần sale off vẫn đắt hàng - Ảnh 10.

Không có giảm giá, không có ngày Black Friday, nhưng khách về chợ vẫn đông

Bác Trần Thị Nhung, một chủ kinh doanh quần áo, tại "thủ phủ thời trang" Ninh Hiệp chia sẻ: "So với những năm trước thì lượng khách hàng đến chợ năm nay đã giảm nhiều. Hiện nay, nhiều nơi cũng kinh doanh, buôn bán nên người ta không còn đổ hết về Ninh Hiệp như trước, chứ trước về Ninh Hiệp mùa này thì không chen nổi".

Cũng theo bác Nhung, năm nay rét muộn, vì thế mặt hàng quần áo mùa đông cũng bán chậm hơn so với mọi năm. Hơn tuần nay, khi có không khí lạnh về, nên lượng người đổ về chợ cũng đông đúc hơn. "Từ giờ đến Tết là thời điểm người Ninh Hiệp bận rộn nhất, lo nhập hàng về, rồi đóng hàng gửi trả khách các nơi. Làm từ sáng đến đêm, vất vả chút nhưng ai cũng đều phấn khởi", bác Nhung nói.

Bất chấp Black Friday làm mưa làm gió ở các trung tâm thương mại, có một thủ phủ thời trang không cần sale off vẫn đắt hàng - Ảnh 11.

Ở đây, chỗ nào cũng thấy quần áo

Bất chấp Black Friday làm mưa làm gió ở các trung tâm thương mại, có một thủ phủ thời trang không cần sale off vẫn đắt hàng - Ảnh 12.

Các cửa hàng thời trang nối dài trên các tuyến đường

Bài, ảnh: Vi Phòng

NỔI BẬT TRANG CHỦ