• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cả một đời ân oán - Tập 3: Con rơi và con đẻ dằn mặt nhau

Giải trí 21/12/2017 11:06

(Tổ Quốc) - Khôi (Thanh Sơn) nhắc nhở Phong (Hồng Đăng) phải nhớ lấy vị trí của mình trong gia đình họ Vũ chỉ là con rơi.

Quyết định về làm việc cho Vũ Gia theo ý nguyện của mẹ, Phong (Hồng Đăng) đã có cuộc gặp đầu tiên với bố mà hai anh em Đăng (Mạnh Trường) - Khôi (Thanh Sơn) ở công ty. Trong khi Đăng điềm tĩnh, cư xử có chừng mực với Phong thì Khôi lại tỏ thái độ căm ghét Phong ra mặt.

"Tốt nhất anh nên tránh xa đường tôi đi, không sẽ lãnh hậu quả đấy" - Khôi dằn mặt Phong. Tuy nhiên, Phong tự tin đáp trả Khôi với những lời lẽ đầy khiêu khích khiến Khôi tức điên. Dù Đăng ngăn cản kịp thời, tránh để Khôi và Phong xảy ra xô xát nhưng Khôi vẫn không quên cảnh cáo Phong phải nhớ lấy thân phận con rơi. Khôi chỉ thẳng mặt Phong và tuyên bố: "Anh vào Vũ Gia với thân phận con rơi. Đừng quên điều đấy!".

Ở một diễn biến khác trong trích đoạn giới thiệu tập 3 Cả một đời ân oán, Diệu (Lan Phương) và Dung (Hồng Diễm) đã gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Cả hai từng là bạn. Dung kể cho Diệu nghe về cuộc sống hiện tại rằng cô đã lấy chồng, sinh con và đang chăm sóc cả con riêng của chồng, đối xử tốt với cậu bé như con đẻ, không hề có sự phân biệt.

Song, Diệu nhanh chóng phủ nhận ý kiến của Dung. Diệu cho rằng: "Cậu không phân biệt nhưng con riêng mãi mãi vẫn là con riêng. Chuyện tị nạnh, thù ghét chả bao giờ tránh được".

Vậy cuộc chiến giữa Phong và gia đình họ Vũ sẽ ra sao? Dung sẽ đối diện với người tình cũ thế nào? 

Đỗ Quyên

NỔI BẬT TRANG CHỦ