• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chung kết AFF 2018: Mưa rét không ngăn được đam mê bóng đá của người dân Thủ đô

Thể thao 11/12/2018 22:12

(Tổ Quốc) - Thời tiết Hà Nội đổ cơn mưa lớn kém nhiệt độ giảm sâu, khiến cái rét ở thủ đô càng buốt giá. Nhưng người dân thủ đô vẫn bất chấp cái lạnh dùng mọi phương tiện để theo dõi các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu.

Chung kết AFF 2018: Mưa rét không ngăn được đam mê bóng đá của người dân Thủ đô - Ảnh 1.

19h45 ngày 11/12, tiếng còi mở đầu trận chung kết lượt đi AFF Suzuki cup giữa đội tuyển U23 Việt Nam - Malaisia chính thức vang lên. Trước khi 2 đội chính thức bước vào trận đấu, mưa trên SVĐ Bukit Jalil của Malaysia đã tạnh, nhiệt độ trên sân lúc này là 27 độ C. Ở quê nhà Việt Nam, triệu triệu con tim đang hướng về những màn hình cỡ lớn nín thở theo dõi từng phút trận chung kết lượt đi.

Chung kết AFF 2018: Mưa rét không ngăn được đam mê bóng đá của người dân Thủ đô - Ảnh 2.

Hòa chung không khí đó, tại Hà Nôi mưa càng ngày càng nặng hạt, nhưng dường như không thể ngăn cản tình yêu dành cho đội tuyển Việt Nam của người hâm mộ.

Chung kết AFF 2018: Mưa rét không ngăn được đam mê bóng đá của người dân Thủ đô - Ảnh 3.

Họ đã cùng đội mưa, theo dõi trận đấu trên những màn hình điện thoại cùng hô vang "Việt Nam vô địch! Việt Nam chiến thắng".

Chung kết AFF 2018: Mưa rét không ngăn được đam mê bóng đá của người dân Thủ đô - Ảnh 4.

Ghi nhận của PV báo điện tử Tổ Quốc tại khu vực phố Tràng Tiền nhiều người lao động theo dõi trận chung kết lượt đi qua điện thoại di động.

Chung kết AFF 2018: Mưa rét không ngăn được đam mê bóng đá của người dân Thủ đô - Ảnh 5.

"Tôi chỉ mong Việt Nam có kết quả tốt nhất trước Malaysia thôi, thắng được thì tốt quá" - Ông Minh Chung ( Thường Tín, Hà Nội) cho biết.

Chung kết AFF 2018: Mưa rét không ngăn được đam mê bóng đá của người dân Thủ đô - Ảnh 6.

Người dân thủ đô ăn mừng sau bàn thắng của Huy Hùng.

Chung kết AFF 2018: Mưa rét không ngăn được đam mê bóng đá của người dân Thủ đô - Ảnh 7.

Ông Khang (Bảo vệ một của hàng trên phố Đinh Tiên Hoàng) cho biết, tôi đã mang ti vi ra vỉa hè để vừa xem đá bóng vừa coi cửa hàng. Hòa cùng nhịp với nhiều người ở đây cổ vũ cho tuyển Việt Nam.

Chung kết AFF 2018: Mưa rét không ngăn được đam mê bóng đá của người dân Thủ đô - Ảnh 8.

Chung kết AFF 2018: Mưa rét không ngăn được đam mê bóng đá của người dân Thủ đô - Ảnh 9.

Nhiều CĐV đã chọn các quán cafe làm nơi theo dõi và cổ vũ cho tuyển Việt Nam thi đấu trên đất Malaysia.

Chung kết AFF 2018: Mưa rét không ngăn được đam mê bóng đá của người dân Thủ đô - Ảnh 10.

Chung kết AFF 2018: Mưa rét không ngăn được đam mê bóng đá của người dân Thủ đô - Ảnh 11.

Anh Bình du khách từ Lâm đồng chia sẻ, tôi có việc công tác ngoài Hà Nội, vừa xong công việc là phải theo dõi trận đấu ngay. Việt Nam chiến thắng.

Chung kết AFF 2018: Mưa rét không ngăn được đam mê bóng đá của người dân Thủ đô - Ảnh 12.

Chung kết AFF 2018: Mưa rét không ngăn được đam mê bóng đá của người dân Thủ đô - Ảnh 13.

Nhiều người dân lao động chọn ngồi cạnh bếp than hoa và theo dõi trận đấu qua thiết bị di động.

Chung kết AFF 2018: Mưa rét không ngăn được đam mê bóng đá của người dân Thủ đô - Ảnh 14.

Chung kết AFF 2018: Mưa rét không ngăn được đam mê bóng đá của người dân Thủ đô - Ảnh 15.

Không chỉ có đấng mày râu mới có ham mê bóng đá, mà các chị em cũng hâm mộ không kém. Chị Hoa (bán hàng rong trên phố Tràng Tiền), chị thích bóng đá lắm. Thích nhất là Văn Đức người bé như kẹo mà đá hay quá.

Chung kết AFF 2018: Mưa rét không ngăn được đam mê bóng đá của người dân Thủ đô - Ảnh 16.

Những người lao công dọn vệ sinh cũng vừa làm vừa theo dõi trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup.

Chung kết AFF 2018: Mưa rét không ngăn được đam mê bóng đá của người dân Thủ đô - Ảnh 17.

Hiện lực lượng chức năng đã ngăn một số tuyến đường để đảm bảo an ninh trật tự sau trận đấu.

Chung kết AFF 2018: Mưa rét không ngăn được đam mê bóng đá của người dân Thủ đô - Ảnh 18.

Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ