• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Dân tình hối hả mua sắm đồ lễ: Mặt hàng nào tăng giá nhất?

Kinh tế 08/02/2018 09:14

(Tổ Quốc) - Do ngày 23 tháng Chạp năm nay vào giữa tuần nên hầu hết các gia đình đều dậy sớm đi chợ để chuẩn bị làm lễ cúng tiễn ông Táo lên chầu trời.

Sáng nay, dù thời tiết giá lạnh nhưng tại chợ 8-3 (Kim Ngưu, Hà Nội) mới 7h sáng đã nườm nượp người đi mua sắm đồ về cúng. Các bà nội trợ hối hả chọn đồ. Các cửa hàng vàng mã, xôi, giò chả, hoa, cá chép…đông nghịt người. Ai cũng tay xách nách mang.

Một cửa hàng xôi, giò chả tại chợ 8-3 không lúc nào ngớt khách  (Ảnh: Hà Giang)

Chị Nguyễn Vân Anh (Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, sáng nay tôi xin phép cơ quan đến muộn để tranh thủ cúng ông Táo. Tôi ra khỏi nhà từ 7h kém mà đến giờ vẫn chưa mua xong, xách đồ mỏi cả tay.

“Với tôi, ngày này dù bận rộn nhưng cũng không thể thiếu mâm cỗ cúng tiễn ông Táo. Tối qua, tôi đã tranh thủ liệt kê mọi thứ cần mua nên sáng nay cứ thế đi chọn đồ thôi. Vậy mà chợ quá đông nên tới giờ vẫn chưa ra khỏi chợ”, chị Nguyễn Vân Anh cho hay.

Thậm chí, đàn ông như anh Tâm (Đền Lừ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội) sáng nay cũng phải “tất tưởi” đi chợ mua đồ thay vợ.

“Vợ tôi làm ngành ngân hàng nên rất bận. Tôi được cử đi chợ mua đồ theo “danh sách” vợ tôi đã liệt kê sẵn để trưa vợ tôi tranh thủ về làm cơm cúng ông Táo. Đi chợ ngày này mới thấy vất vả quá vì ai cũng vội, ai cúng muốn mua thật nhanh để còn đi làm”, anh Tâm chia sẻ.

Cũng tại chợ 8-3 sáng nay, nhiều cụ ông, cụ bà cũng dậy từ sáng sớm để ra chợ chọn đồ cho tươi, cho đẹp…

“70 tuổi rồi mà tôi vẫn phải đi chợ đây! Bà nhà tôi thì bận trông cháu, còn các con ai cũng vội đi làm! Tôi đi mua đồ theo dặn dò của con dâu, thực ra người bán hàng cũng toàn quen biết vì nhà tôi cũng gần đây!”, cụ Thực – nhà cạnh chợ 8-3 chia sẻ.

Theo quan sát của phóng viên, sáng nay, giá cả thực phẩm bán tại chợ có tăng giá nhẹ, tùy một số mặt hàng có nhu cầu cao, phục vụ cho mâm cỗ cúng.

Ví như, một đĩa xôi gấc, xôi đỗ xanh bình thường có giá 30.000 đồng thì hôm nay tăng giá 35.000 - 40.000 đồng, xôi chè có giá 20.000 đồng/đĩa thì sáng nay tăng lên 25.000 đồng/đĩa, gà ngày thường 140.000 đồng/kg thì sáng nay tăng lên 150.000 đồng/kg, cam canh có giá 70.000 đồng/kg trong khi ngày thường là 60.000 đồng/kg…

Mặc dù nhu cầu mua rau củ về xào nấu thắp hương tăng nhưng giá loại mặt hàng này không thay đổi. Xu hào vẫn giữ giá 7.000 đồng/kg, bắp cải có giá 10.000 đồng/kg, cà chua 15.000 đồng/kg…

Tại chợ Nam Thanh Xuân, giá các mặt hàng cũng không thay đổi nhiều. Duy chỉ có cá chép cúng ông Táo đắt hơn so với vài ngày trước đây.

Chị Lan, tiểu thương bán mặt hàng này tại chợ Nam Thanh Xuân cho biết, cá chép nhỏ có giá 20.000 đồng/bộ (loại bé hơn 2 ngón tay), cá chép to có giá 40.000 đồng/bộ (3 con)

Các bà nội trợ lỉnh kỉnh đồ nhưng vẫn không quên mua cá chép  (Ảnh: Hà Giang)

Đáng nói, dù giá cá chép tăng nhưng lượng bán ra vẫn rất nhiều vì hầu hết người dân đều có nhu cầu mua về thả.

Bên cạnh đó, cũng tại chợ này, lượng vàng mã sáng nay bán ra tăng vọt. Giá bộ vàng mã cúng ông Công, ông Táo, gồm mũ, hài, cá chép dao động từ 50.000 đến 200.000 đồng tùy chất liệu, kích cỡ; quần áo từ 10.000 đến 20.000 đồng/bộ; ngựa từ 25.000 đến 100.000 đồng/con tùy loại to, nhỏ; tiền vàng, thỏi vàng thần tài có giá từ 30.000 đồng/vật phẩm; bộ tiền vàng giá từ 10.000 đến 20.000 đồng/tập tùy loại…

Sáng nay, tại các chợ quanh Hà Nội, nhiều loại hoa đang tăng giá từng ngày, đặc biệt hoa lay ơn tăng đến mức 5.000- 7.000 đồng/cành, hoa cúc tăng 5.000-5.000 đồng/cành, hoa hồng tăng 5.000 đồng/ cành…/.

Hà Giang

 

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ