• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hiền Hồ: "Mọi người hay nói tôi không bắt kịp thời đại khi Rap đang lên ngôi"

Giải trí 26/11/2020 13:30

(Tổ Quốc) - "Mọi người hay nói tôi không bắt kịp thời đại khi Rap đang lên ngôi mà cứ hát nhạc buồn. Tôi nghĩ mỗi người một sở thích, người thích ăn món này, người thích ăn món kia", Hiền Hồ chia sẻ.

Mới đây, ca sĩ Hiền Hồ đã ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên Gặp nhưng không ở lại. Tại buổi lễ ra mắt, cô đã bật khóc nức nở chia sẻ về quá trình đầy khó khăn của mình.

Hiền Hồ: "Mọi người hay nói tôi không bắt kịp thời đại khi Rap đang lên ngôi" - Ảnh 1.

Hiền Hồ

+ Lần này tái ngộ khán giả, bạn vẫn ra những bản ballad buồn, vì sao vậy?

- Một năm trở lại đây quá nhiều biến động nên tôi không ra sản phẩm nào. Bản thân tôi cũng vắng bóng rất lâu trong showbiz nên bây giờ quyết định phải quay trở lại.

Từ tháng 11 năm ngoái đến năm nay là đúng tròn một năm tôi mới dám ra bài hát mới trở lại. Đây là dự án tôi ấp ủ trong suốt một năm vừa qua. Tôi vẫn theo đuổi dòng nhạc Ballad, đầu tư về mặt hình ảnh hơn, dựng lên những câu chuyện hư cấu.

Mọi người hay nói tôi không bắt kịp thời đại khi Rap đang lên ngôi mà cứ hát nhạc buồn. Tôi nghĩ mỗi người một sở thích, người thích ăn món này, người thích ăn món kia. Có người thích những thứ vui tươi thì cũng có người thích sự chầm chậm như tôi. Hơn nữa, gương mặt tôi nhìn trông đã thấy buồn dù trong tâm không hề buồn nha (cười).

Hiền Hồ: "Mọi người hay nói tôi không bắt kịp thời đại khi Rap đang lên ngôi" - Ảnh 2.

Hiền Hồ trong MV "Gặp nhưng không ở lại"

+ Giữa thời điểm Rap đang lên ngôi, bạn ra mắt vào thời điểm này liệu có mạo hiểm?

- Tôi vẫn kiên quyết theo đuổi con đường Ballad, hát nhạc buồn của mình. Tôi cũng mong muốn, cầu nguyện cho sản phẩm này lọt top 1 trending. Tôi mong khán giả sẽ yêu thích để tôi sớm được những gì mình muốn.

Tôi không bao giờ tự tin rằng mình là một người tài năng tới mức đụng bài nào bài đó thành hit, có thể đọ lại được làn sóng nhạc Rap đang lên từ chương trình Rap Việt. Từ trước tới giờ, tôi luôn lo lắng mỗi khi ra sản phẩm, không biết mình ra bài hát có được yêu thích không.

Tôi tự thấy dòng nhạc của mình cứ buồn buồn, chầm chậm trong khi mọi người đang đổ về Rap và những dòng nhạc sôi động. Làn sóng chương trình Rap Việt tạo ra đang rất lớn. Tôi phải đợi chung kết Rap Việt kết thúc mới dám ra sản phẩm, quay trở lại.

Tuy nhiên, tôi vẫn trông mong ở đâu đấy sẽ có những góc khuất khiến người ta quay trở lại với nhạc cũ sau khi nghe Rap, thấy được mình trong những bài hát đó. Tôi sẽ chính là người thể hiện những ca khúc buồn để hợp tâm trạng khán giả.

Tôi cũng tự thấy những gì mình làm trước giờ chưa được chỉn chu, chưa đã cho lắm. Năm nay là một năm biến động nên tôi có đủ thời gian chuẩn bị, đầu tư cho mình nhiều hơn.

+ Trong quá trình quay MV này, nghe nói bạn cũng gặp nhiều khó khăn?

- Để thực hiện sản phẩm này, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Tôi phải lên tận Đà Lạt quay hình. Vào ngày đi quay, mưa bão đổ đến, nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi phải vào rừng, quay giữa mưa bão, đêm khuya.

Trong khi mọi người ai cũng được mặc áo mưa, kèm theo mấy lớp áo ấm thì mình tôi phải nằm phơi người, để mưa bão, đất bùn tạt vào đau rát hết cơ thể. Từng hạt mưa to đùng đập bộp bộp vào người tôi tới rát hết da thịt.

Sau đó còn tệ hơn nữa. Ngay trong chuyến bay từ Đà Lạt về Sài Gòn, tôi ngồi chung với một người Nhật dương tính Covid, đến khi về nhà mới biết.

+ Chắc hẳn khi biết tin đó, bạn phải rất sốc và lo lắng?

- Vừa biết tin đó, tôi gọi ngay cho Bộ Y tế, thông báo tình hình của mình, hỏi xem có phải đi cách ly tập trung không. May quá, Bộ Y tế nói tôi chỉ cần tự cách ly tại nhà.

Về tới nhà, tôi phát bệnh nặng nhưng không được gặp bác sĩ hay ra ngoài mua thuốc, chỉ tự cạo gió, tự nấu nước xông hơi. Lúc đó, tôi hoang mang, sợ hãi vô cùng. Cũng may là sau khi xét nghiệm, tôi âm tính.





Mộc Miên

NỔI BẬT TRANG CHỦ