• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xác nhận Chủ tịch Leicester City đã tử vong trên chuyến bay định mệnh

Thể thao 29/10/2018 09:22

(Tổ Quốc) - Chủ sở hữu Câu lạc bộ bóng đá Leicester City ở giải Ngoại hạng Anh (Premier League) Vichai Srivaddhanaprabha đã tử vong sau vụ tai nạn trực thăng bị rơi ngoài sân vận động King Power.

Sau trận đấu của Câu lạc bộ này với Câu lạc bộ West Ham United tối 27/10 (theo giờ địa phương), chủ sở hữu Câu lạc bộ bóng đá Leicester City Vichai Srivaddhanaprabha cùng 4 người khác đã tử vong trong tai nạn trực thăng.

Xác nhận Chủ tịch Leicester City đã tử vong trên chuyến bay định mệnh - Ảnh 1.

chủ sở hữu Câu lạc bộ bóng đá Leicester City Vichai Srivaddhanaprabha đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng. Ảnh:Independent Digital News & Media Limited

Rạng sáng nay 29.10, CLB Leicester đã chính thức ra thông báo xác nhận ông Vichai Srivaddhanaprabha là 1 trong 5 nạn nhân thiệt mạng.

Cảnh sát Leicestershire cho biết, các nạn nhân trong vụ rơi trực thăng bao gồm Nursara Suknamai và Kaveporn Punpare – nhân viên của ông Vichai Srivaddhanaprabha và một phi công Eric Swaffer và một hành khách tên là Izabela Roza Lechowicz.

Các bó hoa đã được đạt tại sân vận động King Power nhằm tưởng niệm nạn nhân vào sáng ngày 28/10.

Tuyên bố từ CLB Leicester City Football viết: "Sự việc xảy ra là sự đáng tiếc sâu sắc nhất đối với chủ tịch của chúng tôi – ông Vichai Srivaddhanaprabh và các nạn nhân khác trong vụ rơi trực thăng. Xin gửi lời chia buồn của các thành viên trong câu lạc bộ tới gia đình ông Srivaddhanaprabha và gia đình của các nạn nhân vì những mất mát to lớn trong thời gian này"

"Sự ra đi của của Chủ tịch Khun Vichai, thế giới mất đi một nhân vật lớn. Một người đàn ông tốt bụng, hào phóng, sống hết mình vì gia đình, sự nghiệp, và luôn nhận được sự yêu mến của những người ông đã dẫn dắt", tuyên bố nêu rõ.

Nhân chứng cho biết, chiếc trực thăng bay và mất kiểm soát, lao xuống mặt đất gần bãi đậu xe của nhân viên câu lạc bộ vào khoảng 8:30 tối ngày 27/10 sau trận đấu giữa Leicester và West Ham.

Chiếc trực thăng đã bốc cháy bên ngoài sân vận động King Power ở Leicester. Các hình ảnh cho thấy khỏi lửa bốc lên sau vụ tại nạn máy bay rơi.

Vụ việc đang được điều tra và xem đây là "ngày đen tối nhất trong lịch sử của câu lạc bộ".

Các cổ động viên đã tụ tập bên ngoài để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tai nạn trực thăng vào sáng ngày 28/10.

Những hàng nến nhỏ xếp cùng với hoa tưởng niệm người đã mất sau vụ rơi trực thăng. Các thông điệp của CĐV Leicester gửi kèm với những bông hoa cùng hàng chữ "Xin cảm ơn"./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ