• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chúng ta cứ đi tìm những điều lớn lao để báo hiếu nhưng lại bỏ qua điều bình dị mà bố mẹ thực sự cần

Văn hoá 30/08/2023 09:30

Tôi chắc rằng, những ngày này, ai cũng suy nghĩ nhiều về chữ "Hiếu" và làm sao báo đáp được công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ một cách lý tưởng nhất.

Tuổi trẻ đôi khi ngông cuồng, luôn mong mỏi được cháy hết mình với đam mê, không ngừng khát khao chinh phục những đỉnh cao danh vọng và cho rằng, những thứ lớn lao, sang trọng mà mình luôn theo đuổi cũng chính là thứ bố mẹ cần, là món quà tuyệt vời nhất dành cho họ. Mà quên mất một điều rằng, hạnh phúc là tiêu chuẩn duy nhất con người có. Nhưng tiêu chuẩn về hạnh phúc với mỗi người lại mỗi khác. Thứ là đúng với bạn có thể không đúng với bố mẹ. Món quà mà bạn cho là lý tưởng nhất, không chắc là thứ khiến bố mẹ hạnh phúc nhất.

Món quà nào là món quà ngọt ngào nhất dành cho bố mẹ?

Những người quanh năm đi làm xa nhà như tôi - và nhiều người khác - số dịp được ở bên bố mẹ mỗi năm khéo chỉ tính trên đầu ngón tay, có lẽ đã đủ xa gia đình tới nỗi có thể cảm nhận trọn “cái giá” về sự xa cách trong mối quan hệ với bố mẹ.

Tôi từng đọc được ở đâu đó một bài toán mang tên "Bài toán tình thân" như thế này:

"Giả sử, bố mẹ của bạn hiện tại 60 tuổi, số tuổi thọ còn lại của họ là 20 năm. Bạn không sống cùng bố mẹ, mỗi năm, trung bình số ngày bạn gặp họ là 6 ngày, số thời gian sinh hoạt gần nhau là 11 tiếng. Như vậy, thời gian còn lại mà bạn có thể ở bên bố mẹ chỉ là 1320 tiếng, tương đương với 55 ngày".

Khoảng cách này đương nhiên không thể dập tắt tình yêu giữa con cái và bố mẹ, nhưng đủ để chúng ta không còn biết được thứ bố mẹ thích lúc này là gì. 

Một cuộc khảo sát nhỏ của tôi vào giờ ăn trưa ở văn phòng với câu hỏi: “Món quà gần nhất mà bạn tặng cho bố mẹ là gì và phản ứng của họ ra sao?” như một lần nữa nhắc nhở tôi nhớ tới những bậc sinh thành của chính mình.

- Thu Uyên (nhân viên văn phòng, độc thân): Điều mẹ mình muốn là cùng con gái nấu những món ăn ngon cho cả nhà thưởng thức.

Lớn lên trong gia đình công chức truyền thống, bố mẹ Uyên là người giản dị tiết kiệm, gần như cả đời chưa từng đi ăn tiệm. Trong lần được tăng lương gần đây, Uyên đã lấy cớ này để đưa bố mẹ đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Bố mẹ rất vui vì con gái đạt được thành tựu nhưng trong suốt bữa ăn, cô thấy bố mẹ luôn ngại ngùng và ăn rất ít. 

“Đau đáu mãi chuyện này, mình mới lân la tâm sự với mẹ. Và rồi mẹ bảo với mình rằng, mẹ thích bữa ăn sum vầy đông đủ tại chính ngôi nhà của mình chứ không phải ở nơi xa lạ, đông người này. Tuyệt vời hơn là cùng con gái nấu những món ăn ngon cho cả nhà thưởng thức”, Uyên tâm sự.

- Thanh Hương (chuyên viên chăm sóc khách hàng, đã có gia đình): Mẹ mình chỉ muốn con cái ở gần, để đỡ đần những lúc ốm đau.

Do đi làm xa nhà nên cứ mỗi ngày đặc biệt là Hương lại gửi những món quà giá trị và tiền về cho bố mẹ, lần nào bố mẹ cũng chỉ báo là đã nhận được và lại cằn nhằn đủ thứ, bảo là con gái lớn mà chẳng bao giờ thấy quan tâm bố mẹ ăn có ngon, ngủ có tròn không, “Thế nên, mối quan hệ của mình với gia đình hiện giờ có chút xa cách. Mình và mẹ đều rất buồn, nhưng loay hoay mãi cũng không biết làm cách nào để cải thiện”, Hương nói.

Chúng ta cứ đi tìm những điều lớn lao để báo hiếu nhưng lại bỏ qua điều bình dị mà bố mẹ thực sự cần - Ảnh 1.

- Đức Huy (trưởng nhóm): Chỉ tới khi mình thực sự mong muốn kết nối và kiên nhẫn quan sát, từng bước mở rộng dung lượng trái tim để thấu cảm thì mới hiểu hết được những buồn vui giận hờn của bố mẹ.

Bố mẹ Huy vốn là người có tư tưởng hiện đại nên rất thích đi du lịch. Vì thế, mỗi khi có dịp là Huy đều mua các tour du lịch để tặng bố mẹ nhưng vì công việc bận rộn nên chưa lần nào anh có thể đi cùng họ. Huy cũng nghĩ, món quà này chắc chắn đã đủ khiến bố mẹ cảm thấy vui vẻ rồi.

Nhưng trong 1 lần về muộn, anh thấy bố vẫn còn ngồi sửa chiếc quạt cũ, hỏi ra thì bố bảo lâu nay bố bị khó ngủ, thường xuyên mất ngủ nên mới hay kiếm việc vặt để làm. Mẹ thì ăn uống chẳng ngon miệng như trước. 

Lúc này Huy thấy rằng mình bỏ lỡ nhiều điều quá. Sống chung 1 nhà với bố mẹ mà dường như chẳng hiểu gì về các vấn đề mà bố mẹ đang gặp phải. Mình tâm sự với bạn thì được tư vấn nên mua sữa để chăm sóc dinh dưỡng cho bố mẹ hàng ngày, giúp cải thiện được việc khó ăn khó ngủ, mình làm ngay

Buổi tối ngày hôm đấy, khi mình pha cốc sữa mang lên phòng cho bố mẹ, mẹ đã rơm rớm nước mắt, còn bố thì cười đầy mãn nguyện và vỗ vào vai mình 1 cái. Lúc đó, mình hiểu rằng mình đã chọn được đúng món quà mà bố mẹ cần - sự quan tâm chân thành đến từng bữa ăn giấc ngủ.”, Huy nhớ lại.

Chúng ta cứ đi tìm những điều lớn lao để báo hiếu nhưng lại bỏ qua điều bình dị mà bố mẹ thực sự cần - Ảnh 2.

Những món quà hoàn hảo đạt chuẩn giá trị hạnh phúc như thế với bố mẹ có gì đâu là cao xa, nó nho nhỏ thôi, giản dị thôi. Nhưng thực tế là, ở bất cứ nơi đâu trên hành tinh này vẫn luôn văng vẳng câu nói “bố mẹ thích lắm” - mà đằng sau đó là những giọt nước mắt rơi thầm, khiến khoảng cách giữa 2 thế hệ cứ dần xa.

Các bạn có thấy bóng dáng mình trong những câu chuyện nho nhỏ trên không? Liệu các bạn có dám chắc mình đã chọn đúng món quà mà bố mẹ cần?

Bố mẹ giống như mặt trời, luôn lặng lẽ ở sau lưng, cho chúng ta chỗ dựa. Nhưng mặt trời mọc rồi sẽ lặn. Dù bận rộn đến mấy, mệt mỏi thế nào, hãy dành cho bố mẹ sự quan tâm chân thành!

Có muôn vàn cách để thể hiện sự kính trọng, biết ơn với cha mẹ mùa Vu Lan, nhưng quan trọng nhất vẫn là ở tấm lòng của bạn!

Đời người tuy dài mà cũng rất ngắn. Ngày hôm nay, ngồi đây nhìn lại bạn sẽ thấy những ngày qua chỉ như một cái chớp mắt thôi. Từ những đứa trẻ ngây ngô ngày nào nay đã trở thành người lớn có thể tự lập gánh vác, thì đó cũng là lúc cha mẹ dần già đi.

Chẳng trách người ta cứ nói, lớn lên chính là quá trình chúng ta càng bước thì càng xa bố mẹ. Chúng ta thường nghĩ rằng, chỉ cần kiếm được nhiều tiền là có thể khiến bố mẹ sống sung túc những năm tuổi già. Chúng ta cứ luôn đi tìm kiếm những thứ xa vời, những món quà đắt tiền mà chúng ta muốn tặng nhưng lại chẳng hề quan tâm, để ý xem rằng điều bố mẹ thực sự cần gì. Chúng ta cứ chăm chăm nhìn về phía trước nhưng ít khi ngoái lại đằng sau, để xem “ánh mặt trời” ấy đã xoay chuyển tới đâu.

Và phải chăng, ở tuổi đó, khi bao nhiêu thăng trầm cũng đã trải qua, có con cái ở bên, quan tâm từng bữa ăn ngon, từng giấc ngủ tròn mới là điều bố mẹ mong mỏi nhất?

Thật vậy, “Ăn ngon, Ngủ tròn” - 4 chữ ấy sẽ là "thần chú nhiệm màu" giúp đem tới cảm giác hạnh phúc đích thực mà giản đơn, kết nối gia đình theo một cách rất dung dị và nhẹ nhàng. Vì còn được cùng nhau ăn một bữa cơm sum vầy, ngủ ngon trong một mái ấm có đầy đủ thành viên, còn khúc khích cười vì những điều vụn vặt - ấy đã là có phúc rồi!

Hãy cùng Vinamilk Sure Prevent Gold chăm sóc bố mẹ thiết thực nhất và trao điều tuyệt vời nhất cho sức khỏe bố mẹ.

Chúng ta cứ đi tìm những điều lớn lao để báo hiếu nhưng lại bỏ qua điều bình dị mà bố mẹ thực sự cần - Ảnh 3.

Mùa Lễ Vu Lan này, chọn Vinamilk Sure Prevent Gold – món quà “bữa ngon giấc tròn” để bày tỏ tình yêu thương với cha mẹ. Mỗi ngày 2 ly sữa Vinamilk Sure Prevent Gold cung cấp dinh dưỡng toàn diện, giúp cha mẹ ăn ngon, ngủ tròn, vui khoẻ bên con cháu mỗi ngày - món quà bình dị nhưng mang ý nghĩa vô cùng lớn lao.

Lan Hương

NỔI BẬT TRANG CHỦ