• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cụ ông 82 tuổi chưa từng kết hôn: Trải nghiệm sống một mình như thế nào?

Thế giới 18/05/2023 22:35

(Tổ Quốc) - Mặc dù đôi khi ông cũng cảm thấy cô đơn và mơ mộng về một gia đình hạnh phúc bên nhau, nhưng ông chưa bao giờ hối hận về lựa chọn ban đầu của mình.

Khi tỷ lệ sinh toàn cầu tiếp tục giảm, nhiều người trẻ tuổi thậm chí đã bắt đầu tận hưởng cuộc sống tự do mà không cần kết hôn. Vậy cả đời không kết hôn có trải nghiệm như thế nào?

Cách đây không lâu, Đài TV Tokyo đã ghi lại cuộc sống hàng ngày của một cụ già độc thân ở tuổi 80, cho khán giả thấy cuộc sống mà không kết hôn sẽ như thế nào.

"Tôi sống rất tự do"

Tổ chương trình gặp cụ ông ở ven đường là lúc ông vừa bước ra từ nhà tắm công cộng trả phí.

Sau khi các nhân viên bày tỏ ý định đến nhà, ông đã đồng ý và chấp nhận cuộc phỏng vấn của chương trình. Cụ ông tên là Tadokoro, năm nay 82 tuổi, đến nay vẫn độc thân, không vợ không con, hiện ông sống một mình nhờ lương hưu và số tiền tiết kiệm.

Cụ ông 82 tuổi sống chưa từng kết hôn tận hưởng cuộc sống một mình: "Chưa bao giờ hối hận về lựa chọn ban đầu" - Ảnh 1.

Để hiểu sâu hơn về cuộc sống hàng ngày của ông Tadokoro, chương trình đã trả 10 vé tắm để đổi lấy cơ hội đến nhà ông ghi hình.

Chung cư ông sống chật kín người ở. Ông Tadokoro chỉ thuê một căn phòng, diện tích chưa đầy 30 mét vuông. Điều kiện ở đây cực kỳ đơn giản, nhìn sơ qua là có thể nhìn thấy kết cấu bên trong.

Đồ đạc cũ kỹ, máy điều hòa nằm gọn trên cửa sổ và căn bếp nhỏ với vòi nước nhỏ giọt. Tủ giày, bồn rửa mặt và nhà vệ sinh ngoài cửa đều dùng chung, nhưng ông không thấy ngại vì giá thuê ở đây rẻ.

Cụ ông 82 tuổi sống chưa từng kết hôn tận hưởng cuộc sống một mình: "Chưa bao giờ hối hận về lựa chọn ban đầu" - Ảnh 2.

Cụ ông 82 tuổi sống chưa từng kết hôn tận hưởng cuộc sống một mình: "Chưa bao giờ hối hận về lựa chọn ban đầu" - Ảnh 3.

Ngày thường, ông Tadokoro nấu cơm ở nhà, đói bụng thì đi tiệm thức ăn nhanh gần đó. Tuy nhiên, ông đun một ít nước để pha cà phê mỗi ngày.

Dù sống một mình nhưng ông Tadokoro vẫn giữ nhà cửa sạch sẽ, quần áo được gấp rất gọn gàng. Những hoạt động giải trí thông thường của ông cũng rất đơn điệu, thú vui lớn nhất chính là đi nhà tắm. Ông Tadokoro đến nhà tắm 2-3 lần một tuần.

"Muốn ăn gì thì ăn đó, muốn ngủ lúc nào thì ngủ lúc đó. Tôi sống rất tự do". Điều mà ông Tadokoro nói có thể là trạng thái cuộc sống mà nhiều người trẻ tuổi khao khát nhất.

Nhưng phía sau sự lạc quan này là những nỗi buồn và hối tiếc chứa chan.

"Một mình thoải mái hơn"

Trong cuộc phỏng vấn, ông Tadokoro thỉnh thoảng thở dài và nói: “Thật cô đơn”.

Một lần nọ, khi đến nhà tắm, nhìn thấy hình ảnh cả gia đình vui vẻ bên nhau, ông cảm thấy ngưỡng mộ và cô đơn.

Trên thực tế, không phải lúc nào ông Tadokoro cũng sống một mình như thế này. Khi còn trẻ, ông cũng có nhiều bạn bè và bạn gái. Khi nói điều này, ông nhìn vào tấm ảnh treo trên tường và kể cho chương trình về quá khứ của mình.

Cụ ông 82 tuổi sống chưa từng kết hôn tận hưởng cuộc sống một mình: "Chưa bao giờ hối hận về lựa chọn ban đầu" - Ảnh 4.

Ông Tadokoro lớn lên ở vùng nông thôn, sau khi tốt nghiệp cấp hai năm 16 tuổi, ông đến Tokyo làm việc trong một xưởng in cho đến khi nghỉ hưu.

Khi còn trẻ, ông Tadokoro thường đi du lịch, có những buổi gặp gỡ với đồng nghiệp và bạn bè, cuộc sống xem như vui vẻ và đủ đầy. Nhưng thời gian trôi qua, những người bạn từng gắn bó lần lượt ra đi.

Ông Tadokoro cũng đã từng hẹn hò với nhiều cô gái, nhưng cuối cùng mối tình nào cũng kết thúc trong tẻ nhạt, không có bất kỳ tổn thương nào.

Cụ ông 82 tuổi sống chưa từng kết hôn tận hưởng cuộc sống một mình: "Chưa bao giờ hối hận về lựa chọn ban đầu" - Ảnh 5.

Dần dần, ông Tadokoro hoàn toàn từ bỏ ý định tìm kiếm tình yêu và kết hôn, thậm chí còn nghĩ rằng sống một mình thoải mái hơn.

Sau đó, ông Tadokoro cũng tiết lộ với tổ chương trình rằng sở dĩ ông có ý nghĩ không kết hôn thực ra có liên quan nhiều đến trải nghiệm cuộc sống trắc trở và “vi diệu” quái của ông.

"Chưa bao giờ hối hận về lựa chọn ban đầu"

Thời tiểu học, ông Tadokoro được cha mẹ cho biết rằng ông có một "chị gái" đã đến Tokyo để điều trị bệnh lao. Nhưng không may, "chị gái" đã qua đời không lâu sau đó.

Nhưng không ngờ, ông vô tình nhìn thấy thông tin hộ khẩu của gia đình. Hóa ra, cha mẹ hiện tại vốn là ông bà của ông, và người “chị gái” đã khuất kia mới là mẹ của ông.

Điều này khiến trái tim non nớt của ông Tadokoro bị sốc: "Tôi không hiểu gia đình là gì. Tôi không thể hiểu được. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi độc thân và không bao giờ kết hôn".

Cụ ông 82 tuổi sống chưa từng kết hôn tận hưởng cuộc sống một mình: "Chưa bao giờ hối hận về lựa chọn ban đầu" - Ảnh 6.

Cụ ông 82 tuổi sống chưa từng kết hôn tận hưởng cuộc sống một mình: "Chưa bao giờ hối hận về lựa chọn ban đầu" - Ảnh 7.

Ông Tadokoro cả đời độc thân, sống tự do tự tại, nhưng đôi khi ông tự hỏi: "Hôn nhân và cuộc sống vợ chồng là như thế nào nhỉ?"

Sau đó, ông hỏi một nhân viên chương trình và biết người này chưa kết hôn nhưng đã có bạn gái. Ông khuyên nhủ: "Thật tốt quá! Cậu trai trẻ, hãy cố gắng lên! Nhất định phải quý trọng nó!".

Qua các cuộc phỏng vấn, chúng ta nhìn thấy một cụ ông độc thân không vợ không con, và ông đã sở hữu cuộc sống khiến nhiều người phải ghen tị.

Mặc dù đôi khi ông cũng cảm thấy cô đơn và mơ mộng về một gia đình hạnh phúc bên nhau, nhưng ông chưa bao giờ hối hận về lựa chọn ban đầu của mình.

Điều đáng trân quý là dù bản thân ông Tadokoro chưa từng kết hôn nhưng ông không kiêng kỵ hôn nhân và tôn trọng những lựa chọn khác biệt.

Ở tuổi 82, ông vẫn còn khỏe và đối mặt với cuộc sống một cách tích cực. Có người tri kỷ bên cạnh thì hạnh phúc, nhưng nếu không có thì phải tự mình tìm cho mình cuộc sống hạnh phúc.

Nguồn: Zhihu

Trung Hạ

NỔI BẬT TRANG CHỦ