• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đột ngột tuyên bố giải nghệ, tại sao gã điên McGregor lại hứng "gạch đá" từ người hâm mộ?

Thế giới 27/03/2019 07:48

(Tổ Quốc) - "Gã điên" Conor McGregor mới đây đã gây bất ngờ khi tuyên bố giải nghệ sự nghiệp thi đấu MMA (được biết tới với cái tên Võ thuật tự do tại Việt Nam).

Võ sỹ 30 tuổi hiện đang bị cấm thi đấu sau trận đấu UFC 229, nơi anh không chỉ thất bại mà còn tạo tai tiếng bằng vụ ẩu đả với đối thủ Khabib Nurmagomedov.

Trong một cập nhật trên Twitter vào sáng Thứ ba (26/3), McGregor viết: "Tôi quyết định giã từ thi đấu bộ môn thể thao chính thức được gọi là Võ thuật tự do từ ngày hôm nay"

Một giờ sau đó, đích thân Chủ tịch UFC Dana White xác nhận thông báo của McGregor. "Cậu ấy có tiền để nghỉ hưu", White nói với kênh ESPN. "Điều đó hoàn toàn có lý và nếu tôi là cậu ấy tôi cũng sẽ làm như vậy".

Đột ngột tuyên bố giải nghệ, tại sao gã điên McGregor lại hứng gạch đá từ người hâm mộ? - Ảnh 1.

Đột ngột tuyên bố giải nghệ, tại sao gã điên McGregor lại hứng gạch đá từ người hâm mộ? - Ảnh 2.

Đột ngột tuyên bố giải nghệ, tại sao gã điên McGregor lại hứng gạch đá từ người hâm mộ? - Ảnh 3.

McGregor là một trong những ngôi sao thành công nhất trong lịch sử UFC

Thông tin trên gây sốc người hâm mộ McGregor. Chỉ vài giờ trước đó, "gã điên" xuất hiện trong chương trình truyền hình với Jimmy Fallon và tiết lộ rằng anh đang đàm phán với UFC để trở lại sàn đấu vào tháng Bảy.

Nhiều fan tỏ ra nghi ngờ quyết định của McGregor, đặc biệt sau khi anh từng đưa ra tuyên bố tương tự hồi năm 2016.

Vào thời điểm đó, võ sỹ người Ireland chia sẻ muốn "nghỉ hưu sớm" sau khi bị đánh bại bởi Nate Diaz. Không ít người hâm mộ nhận định, McGregor chỉ đang muốn thu hút sự chú ý trước khi thông báo về trận đấu tiếp theo.

Bình luận viên của ESPN Jorge Sedano nói: "Có một chút hơi sớm cho trò đùa ngày Cá tháng Tư".

Kể từ sau mất chức vô địch hạng nhẹ vào tay Nurmagomedov vào tháng 10/2018, McGregor vẫn chưa quay trở lại sàn đấu, trong khi lệnh cấm thi đấu dành cho anh sẽ kết thúc vào ngày 6/4 sắp tới.

Nếu thật sự nghỉ hưu, "gã điên" sẽ là tay đấu đầu tiên trong lịch sử UFC nắm giữ hai đai vô địch cùng lúc ở hai hạng cân khác nhau.

Thời gian gần đây, không chỉ sự nghiệp mà cả cuộc sống của McGregor cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Đầu tháng này, anh bị bắt giữ, đồng thời dính cáo buộc có hành vi tội phạm sai trái và cướp bóc sau khi "đập vỡ điện thoại của một người hâm mộ" tại Miami.

Vụ việc xảy ra khi nạn nhân được cho là đang cố gắng để chụp ảnh với ngôi sao của UFC. Chia sẻ với DailyMail TV, Ahmed Abdirzak, 22 tuổi cho biết, cậu đã cầu xin McGregor trả lại chiếc iPhone 8 trị giá 1.000 USD. "Và những gì McGregor làm là ném chiếc điện thoại xuống đất. Anh ta nhặt nó lên, cho vào túi áo và đi vào xe ô tô", Abdirzak nói.

Nếu bị kết tội, McGregor có thể phải đối mặt với mức án cao nhất lên tới 15 năm tù giam. Điều này có thể sẽ chấm dứt cơ hội được cấp visa thi đấu tại Mỹ của đấu sỹ người Ireland.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ