• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lặng lẽ thắp những ngọn nến tri ân…

Thời sự 27/07/2023 08:07

(Tổ Quốc) - Với người dân Việt Nam, ngày 27/7 hàng năm đó là một ngày đặc biệt, những ngọn nến lung linh sẽ được thắp lên trên các phần mộ liệt sĩ ở tất cả các nghĩa trang trên toàn quốc thể hiện lòng tri ân sâu sắc nhất đến những người anh hùng đã chiến đấu hết mình cho nền độc lập dân tộc, thống nhất non sông…

Lặng lẽ thắp những ngọn nến tri ân… - Ảnh 1.

Trong chiến tranh, bến phà Long Đại (Quảng Ninh - Quảng Bình) là địa điểm Mỹ ném quả bom đầu tiên trong cuộc đánh phá nhằm cắt đứt đường chi viện cho miền Nam. Nơi đây đã hứng chịu hàng triệu tấn bom dội xuống suốt giai đoạn 1965 - 1972. Đây cũng là nơi có nhiều liệt sĩ anh dũng hy sinh khi bảo vệ tuyến đường vận chuyển Đông Trường Sơn huyền thoại.

Theo tiếng gọi của Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc ta, mà phần lớn là thanh niên đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc sống của mình cho quê hương, đất nước. Những người anh hùng "chân đất, áo vải" đã ngã xuống trên chiến trường, hay trở về mang trên mình những thương tích của chiến tranh họ vẫn sống mãi trong lòng mỗi người dân đất Việt.

Ngày 27/7, không chỉ là ngày mỗi người dân đất Việt ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, những người thương binh, bệnh binh đã anh dũng chiến đấu để giành lại độc lập tư do cho dân tộc, đây cũng là dịp để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, khắc ghi công ơn to lớn của những anh hùng liệt sĩ, những thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh... trong cả nước.

Có thể khẳng định rằng, không ai chọn cho mình cách chết, cũng không ai muốn mình phải chết và không có cái chết nào có ý nghĩa bằng được sống. Nhưng khi Tổ quốc lâm nguy, quê hương bị xâm chiếm, những con người bình dị bị giày xéo dưới mưa bom, bão đạn của kẻ thù thì họ đã đứng lên, sẵn sàng hi sinh tuổi xuân của mình để cho đất nước được trường tồn mãi mãi.

Lặng lẽ thắp những ngọn nến tri ân… - Ảnh 3.

Lãnh đạo huyện và chính quyền địa phương thăm thương binh Lê Hữu Trạc (Quảng Ninh - Quảng Bình). Mặc dù trở về sau chiến tranh, ông mang trên mình thương tật với đôi mắt mù vĩnh viễn nhưng luôn lạc quan, yêu đời và sống hết mình vì lý tưởng cách mạng với ý chí, nghị lực của anh bộ đội Cụ Hồ, “thương binh tàn nhưng không phế”.

Sự lựa chọn này của thế hệ cha ông đi trước chính là một lựa chọn vinh quang và cao cả. Mỗi một thân xác nằm xuống, mỗi một phần thi thể mất đi là một ánh hào quang soi sáng hơn con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đó là những dòng chữ bằng vàng khắc sâu vào lịch sử 4 nghìn năm dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc.

Mặc dù chiến tranh đã đi qua nhiều năm nhưng những hậu quả và dư âm của nó còn sót lại vẫn rất lớn lao và khốc liệt. Hình ảnh hàng triệu thân nhân liệt sĩ, những người vợ khắc khoải chờ chồng, những người mẹ mòn mỏi chờ mong những đứa con mãi mãi không về… đã ghi dấu mãi mãi trong tâm trí mỗi thế hệ người dân Việt Nam. Ngày 27/7, chính là ngày được dành riêng để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống hi sinh vì đất nước, vì độc lập tự do.

Lặng lẽ thắp những ngọn nến tri ân… - Ảnh 4.

Thế hệ trẻ tỉnh Quảng Bình tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: Máu đào của các liệt sĩ đã nhuộm lá cờ cách mạng càng thêm đỏ chói. Sự hy sinh của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Cho nên đối với những người con trung hiếu ấy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy, mọi người phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của các liệt sĩ để vượt qua tất cả khó khăn, gian khổ hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ đã để lại.

 Giờ đây, các thế hệ người dân Việt Nam đã và đang được sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc sẽ nguyện bước tiếp con đường mà các anh đã chọn, sống, lao động và học tập thật tốt để xứng đáng với những hy sinh to lớn của các anh.

Lặng lẽ thắp những ngọn nến tri ân… - Ảnh 5.

Lớp trẻ dâng hương, hoa và thắp những ngọn nến lung linh bên phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang Ba Dốc (Quảng Bình) tri ân những công lao to lớn của thế hệ cha ông đi trước, những người anh hùng liệt sĩ đã không quản ngại hi sinh thân mình cho hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Đó không chỉ là sự tiếp nối truyền thống cao đẹp, là đạo lý quý báu của dân tộc ta, mà còn là trách nhiệm, là tình cảm thiêng liêng, là sự tri ân của những người trẻ đối với thế hệ cha anh đi trước. Dẫu những việc làm và hành động của thế hệ hôm nay chưa thể đền đáp xứng đáng với những cống hiến và sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước nhưng có một điều chắc chắn rằng, lòng thành kính sẽ mãi mãi tròn đầy, lòng biết ơn luôn khắc vào tâm khảm đến mãi muôn đời sau của mỗi người dân Việt Nam.


Vĩnh Quý

NỔI BẬT TRANG CHỦ