• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người dân Mỹ "bàng hoàng" trước loạt xả súng vào ngày Quốc khánh

Thế giới 06/07/2022 19:51

(Tổ Quốc) - Những nhân chứng trong vụ xả súng vào ngày Quốc khánh Mỹ ở bang Illinois nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng tháo chạy giữa tiếng súng.

Vụ nổ súng ở Highland Park, bang Illinois, ngày 4/7 đã cướp đi sinh mạng của 7 người và khiến hơn 30 người khác bị thương phải nhập viện.

Người dân Mỹ sợ hãi nhớ lại loạt xả súng vào ngày Quốc khánh  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Nghi phạm là Robert E. Crimino III, 22 tuổi, đã bắn hơn 70 phát đạn vào đám đông diễu hành mừng quốc khánh ở thành phố Highland Park, bang Illinois. Sau khi xả súng vào lễ diễu hành quốc khánh, nghi phạm mặc đồ nữ, lẩn vào đám đông để bỏ trốn. Crimo bị cáo buộc 7 tội danh giết người cấp độ một.

Hàng nghìn người chỉ vài phút trước đang hân hoan ăn mừng, giờ đây trở nên khiếp sợ tột độ.

"Vào ngày đáng lẽ phải tổ chức kỷ niệm ăn mừng trong Quốc khánh, chúng ta lại phải đối diện với những mất mát và nỗi kinh hoàng", Nancy Rotering, thị trưởng Highland Park, phát biểu sau vụ xả súng.

Vụ nổ súng xảy ra chỉ một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký phê chuẩn một dự luật súng nhằm ngăn chặn tình trạng tiếp cận với vũ khí gây ra nguy hiểm cho người khác.

Nhiều nhân chứng đã hoảng sợ, vội vã bỏ chạy trước vụ xả súng chết người tại Highland Park vào lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 246 của Mỹ. Ông David Shapiro và vợ đã đưa hai con nhỏ tham gia cuộc diễu hành trong ngày kỷ niệm Quốc khánh. Cuộc diễu hành diễn ra ở Highland Park trôi qua náo nhiệt với sự tham gia của khoảng 50 trẻ em trong độ tuổi đi học. Các nhạc công của Ban nhạc Maxwell Street Klezmer đầy thăng hoa với các nhạc cụ. Tuy nhiên, sau đó là tiếng súng nổ vang và mọi người khiếp sợ chạy trốn.

Khi tiếng súng phát ra, nhiều người tham gia diễu hành đã bắt đầu hỗn loạn và bỏ chạy.

"Mọi người không thể biết tiếng súng phát ra từ đâu, thậm chí còn lo sợ tay súng đang rượt đuổi ngay phía sau", ông Shapiro nói thêm.

Đối với nhiều người dân, những vụ xả súng ở Mỹ mang đến nỗi ám ảnh lớn cho dù xảy ra bất kỳ ở đâu hay bất kỳ sự kiện nào. Bất kỳ vụ xả súng nào cũng có thể trở nên nguy hiểm và gây chết người. Highland Park là một trong những thị trấn an toàn của Mỹ và là địa điểm thường tổ chức các cuộc diễu hành kỷ niệm Quốc khánh. Ngay cả trước khi tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm Quốc khánh, nhiều người dân đã rất lo lắng vì sợ một cuộc nổ súng bất ngờ có thể xảy ra. Và linh tính họ đã đúng.

Hỗn loạn và chạy trốn

"Thật vui vẻ, sảng khoái và nóng bỏng", bà Vivian Visconti, người giám sát chương trình diễu hành của trẻ nhớ lại khoảng thời gian trước khi vụ nổ súng diễn ra. Ở hai bên đường, những người tham dự ngồi trên bãi cỏ, một số người trò chuyện và ăn khoai tây chiên hay bánh quy và quan sát chương trình diễu hành. Những đứa trẻ đi xe đạp khoảng 20 phút để đi qua toàn bộ tuyến đường diễu hành và kết thúc ở chân đồi gần công viên.

Đến khoảng 10h20 sáng, Visconti nghe thấy âm thanh phát ra giống như tiếng nổ lớn. Và khi tiếng súng vang lên vào ngày 4/7 ở Highland Park, tất cả những người có mặt ở cuộc diễu hành đều rất bối rối, khuôn mặt họ hiện rõ sự sợ sệt và nhanh chóng tìm nơi an toàn để trốn hoặc bất kỳ cách nào để trốn thoát.

Nếu như không khí trước khi vụ xả súng diễn ra rất náo nhiệt thì tiếng súng đã khiến mọi người bấn loạn và bất an.

"Ban đầu tôi chỉ cho rằng âm thanh nằm trong chương tình diễu hành. Nhưng không, thật là tệ", Visconti chia sẻ. Sau khoảng 5 giây tạm dừng,Visconti nghe thấy một loạt tiếng súng khác. Cô ấy và bạn đã bỏ chạy".

Giống như hầu hết những người khác đã nghe thấy tiếng súng, họ đã không thể nhìn thấy kẻ bắn súng. Khi tay súng nổ súng, một số người diễu hành đã ngã xuống và bị thương nặng. Nhiều người khác thậm chí đã chảy máu hoặc bị thương.

Giống Visconti, một nhân chứng khác - Yonatan Garfinkle đã hiểu nhanh được sự việc và bỏ chạy thật nhanh. Garfinkle nhanh chóng lên xe Jeep và chạy trốn khỏi trung tâm thành phố.

Bên cạnh đó, Greg Gilberg, 45 tuổi đang đi thuyền cùng vợ trên dòng sống. Ông Gilberg đã nhìn thấy đám đông trong đoàn diễu hành sợ hãi bỏ chạy khỏi đại lộ. Ông hiểu mọi người đang chạy trốn. Hai vợ chồng Gilberg đã nhanh chóng lên xe đạp và về nhà nhanh nhất có thể.

Ông Gilberg nói, khi ngang qua thư viện Highland Park, ông đã nhìn thấy hàng chục người tụ tập bên trong. Âm thanh của tiếng súng nổ to hơn trên đại lộ trung tâm – con đường chính của cuộc diễu hành.

Một nhân chứng khác là Pawelczak, người vừa chuyển về từ Arizona. Cô đã đến buổi diễu hành cùng với cha mình để ôn lại kỷ niệm vì cô từng tham dự sự kiện này khi còn nhỏ. Pawelczak đã nhìn thấy ít nhất một người bị bắn ngay trước mắt. Cô kéo lấy cha mình và trốn sau một thùng rác trong khoảng một tiếng. Tâm trạng lúc này là hỗn loạn và lo sợ. May mắn, hai cha con Pawelczak không sao nhưng những gì đã chứng kiến khiến họ vẫn bàng hoàng đến hiện tại./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ