• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người dân Trung Quốc không quên truyền thống đi chùa trong Tết Nhâm Dần

Thế giới 02/02/2022 10:49

(Tổ Quốc) - Nhiều người dân Trung Quốc đã tới các ngôi chùa để cầu nguyện trong ngày thứ Ba (mồng một Tết âm lịch) dù nước này có một số hạn chế phòng chống dịch Covid-19.

Tại chùa Lama ở Bắc Kinh, hàng chục người đã cúi đầu cầu nguyện trước cổng phía tây được trang trí công phu của chùa. Chùa Lama đã phải đóng cửa theo một số hạn chế phòng dịch Covid-19.

Wang Ying, hiện đang làm việc tại một công ty kế toán, cho biết cầu nguyện bên ngoài chùa tốt hơn là thắp hương ở nhà. "Tôi nghĩ thể hiện sự thành tâm tốt hơn là thắp mỗi hương", Wang Ying nói.

Wang cũng cho biết rất mong đợi lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh vào thứ Sáu.

Trong kỳ nghỉ lễ này, người dân Bắc Kinh cũng thăm thú và chụp ảnh bên ngoài các gian trưng bày cho Thế vận hội tại Quảng trường Thiên An Môn, trung tâm của thành phố.

Trung Quốc đã tăng gấp đôi các biện pháp hạn chế phòng dịch Covid-19 trước Thế vận hội.

Người dân Trung Quốc không quên truyền thống đi chùa trong Tết Nhâm Dần - Ảnh 1.

Đi chùa là một truyền thống của người dân Trung Quốc và một số nước châu Á trong dịp Tết âm lịch. Ảnh: AP.

Những người tham gia Thế vận hội đang được cách ly để cố gắng ngăn chặn lây nhiễm chéo. Họ ở trong những khách sạn có tường bao quanh và chỉ có thể di chuyển bằng những chiếc xe đặc biệt chở thẳng đến các địa điểm của Thế vận hội.

Các nhà tổ chức Thế vận hội tại Bắc Kinh cho biết, tính đến cuối ngày thứ Hai, 272 người đã có kết quả dương tính trong số hơn 10.000 người đến tham dự Thế vận hội. Trong số các trường hợp dương tính, 67 ca nhiễm là vận động viên hoặc quan chức đội tuyển. Những người có kết quả dương tính sẽ được đưa đến một khách sạn hoặc bệnh viện được chỉ định.

Zhao Weidong, người phát ngôn của Ban tổ chức, nói rằng việc ngăn chặn COVID-19 vẫn là ưu tiên hàng đầu.

"Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Nếu không được bảo đảm an toàn, sẽ không thể có Thế vận hội", ông nói tại một cuộc họp báo.

Trong bối cảnh đại dịch, số người về quê ăn Tết đã giảm đi nhiều. Liu Yuetong, một người nhân viên công sở, đã ở lại Bắc Kinh để phòng ngừa quê hương cô bất ngờ có ca nhiễm thì việc trở lại làm việc sẽ trì hoãn.

"Đây là lần đầu tiên tôi đón Năm mới một mình ở Bắc Kinh," cô nói sau khi cầu nguyện bên ngoài chùa Lạt Ma. "Tôi cảm thấy hơi cô đơn. Nhưng nhờ có công nghệ, hầu như ngày nào tôi cũng có các cuộc gọi video với gia đình ".

Ở Hồng Kông, ngôi đền Đạo giáo lớn nhất thành phố, đền Wong Tai Sin, đã bị đóng cửa vì đại dịch. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đến các ngôi đền nhỏ hơn còn mở cửa để thắp hương và cầu nguyện.

"Tôi hy vọng rằng năm nay sẽ giống như một chú hổ, rất sung sức," Eric Lee, một du khách đến thăm ngôi đền Man Mo nổi tiếng cho biết. "Tôi hy vọng nền kinh tế và sự nghiệp của mọi người sẽ tốt hơn trong năm Dần", Lee cho hay.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ