• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người thừa kế ngai vàng Hà Lan: Sẵn sàng cho trọng trách?

Thế giới 07/12/2021 11:10

(Tổ Quốc) - Đối với một đất nước có phương châm là "duy trì sự bình thường" thì người thừa kế ngai vàng Hà Lan là một lựa chọn khá phù hợp.

Công chúa Hà Lan Amalia bước sang tuổi 18 vào thứ Ba (7/12). Cô lựa chọn một năm nghỉ ngơi và đã trò chuyện thẳng thắn về việc bảo vệ sức khỏe, tinh thần trước khi đảm nhận bất cứ trách nhiệm mới nào.

Amalia thích ca hát, tham gia nhạc kịch và có thể pha được một loại cocktail mạnh. Vậy công chúng còn biết gì về nữ hoàng tương lai của Hà Lan và việc thừa kế của cô có thể báo trước một kỷ nguyên mới?

Cuộc sống được bảo vệ riêng tư

Công chúa Amalia học tại một trường công lập gần nhà ở The Hague và giống như nhiều trẻ em Hà Lan, hằng ngày cô đạp xe đến trường. Bạn bè nói rằng Amalia và gia đình cô không khác gì những người khác, cũng tham gia tương tác trên các nhóm nhắn tin riêng.

Lên trung học, cô theo học một trường dòng đạo Tin lành và tiếp nối truyền thống của những học sinh khi tốt nghiệp là treo cờ Hà Lan trên nóc nhà cùng với chiếc cặp. Điểm khác biệt duy nhất là nhà của Amalia là một cung điện - Huis ten Bosch – và ở một khu vực rộng thoáng của The Hague.

Người thừa kế ngai vàng Hà Lan trưởng thành: Sẵn sàng cho trọng trách? - Ảnh 1.

Công chúa Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria khi 9 tuổi. Ảnh: Reuters.

Amalia, tên đầy đủ là Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, có hai em gái, Alexia và Ariane. Gia đình cô chụp ảnh hai lần một năm để đổi lại sự riêng tư trong suốt thời gian còn lại của năm.

Cha cô, Vua Willem-Alexander, là một phi công thường xuyên chở khách trên máy bay thương mại KLM. Mẹ của cô, Nữ hoàng Maxima, là người Argentina và có vẻ đẹp tinh tế của người Mỹ Latinh. Nhà vua từng chia sẻ rằng bí quyết cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc là sự cởi mở và trung thực. Và con gái của ông dường như đã kế thừa quan điểm này.

Trong một cuốn tiểu sử được xuất bản để đánh dấu thời điểm bước sang tuổi 18, Công chúa Amalia đã thẳng thắn nói về lập trường của quốc hội về việc kết hôn của cô.

"Nếu đó là người đàn ông ủng hộ tôi, người tôi yêu, người tôi muốn dành cả đời và quốc hội không chấp thuận, thì chúng ta sẽ chờ xem những gì tôi sẽ làm. Nếu tôi không thể tự mình lựa chọn vậy thì tôi không thể cống hiến những gì tốt nhất cho đất nước của chúng ta."

Điều này đã xảy ra trước đây. Người chú quá cố của cô, Hoàng tử Friso, đã mất vị trí trong Hoàng gia và quyền kế vị khi kết hôn với Mabel Wisse Smit mà không được chính quyền chấp thuận.

Lựa chọn hôn nhân và quyền kế thừa vương vị

Trong phần tiểu sử của mình, Amalia có ghi rằng đồng tính không phải là vấn đề lớn trong gia đình cô. "Cha mẹ tôi có khá nhiều bạn bè với xu hướng tình dục khác nhau, vì vậy tôi lớn lên không chỉ với 'chú và dì' mà còn 'chú và chú' cùng 'dì và dì', Công chúa Hà Lan bày tỏ.

Khi Amalia 14 tuổi, cô mặc quần áo màu tím đến trường vào ngày "Thứ sáu màu tím" vì tình đoàn kết với những học sinh không dị tính hoặc chuyển giới.

Người thừa kế ngai vàng Hà Lan trưởng thành: Sẵn sàng cho trọng trách? - Ảnh 2.

Amalia sang tuổi 18 vào ngày 7/12. Ảnh: BBC.

Vì hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp ở Hà Lan trong 20 năm qua, câu hỏi được đặt ra gần đây là điều gì có thể xảy ra nếu Amalia chọn người đồng giới để kết hôn.

Mặc dù suy đoán này đã kéo theo nhiều chỉ trích, nhưng Thủ tướng Mark Rutte đã lên tiếng rằng, về mặt lý thuyết, sẽ không có vấn đề pháp lý nào. Dù vậy, dư luận phần nào yên tâm khi trong phần tiểu sử Amalia chia sẻ rằng cô thấy đàn ông Đức hào hoa hơn đàn ông Hà Lan.

Quan điểm về đời sống tinh thần

Ở Hà Lan, nơi mọi người theo chủ nghĩa thực tế, việc thể hiện cảm xúc đôi khi bị coi là một điểm yếu. Amalia đã nói một cách cởi mở rằng "đôi khi tất cả trở nên quá sức đối với tôi, trường học, bạn bè, và sau đó tôi phải chia sẻ với ai đó".

Amalia nhìn nhận sức khỏe tinh thần cũng quan trọng như sức khỏe thể chất: "Nếu tôi cần, tôi sẽ hẹn gặp ... nói chuyện với chuyên gia đôi khi là chuyện khá bình thường."

Nghe một công chúa chuẩn bị được thừa kế ngai vàng nói về việc tìm kiếm liệu pháp tâm lý ở độ tuổi rất trẻ có thể giúp trấn an những người trẻ khác, những người có thể đang chịu nhiều sức ép khi che giấu nỗi đau khổ của họ.

Trong khi các thành viên hoàng gia Anh cũng từng lên tiếng về sức khỏe tinh thần, họ chưa từng làm bồi bàn tại một câu lạc bộ bãi biển như Amalia. Cô ấy tự nhận mình là một nhà pha chế xấu tính, với biệt danh "nữ hoàng cocktail", và thậm chí còn cưỡi một con ngựa tên là Mojito. Tương tự như các gia đình hoàng gia châu Âu khác, hoàng gia Hà Lan chỉ đơn thuần đáp lại mong muốn của người dân về việc hoàng gia gần gũi với người bình thường.

Thật khó để đưa ra ý kiến về một cô gái trẻ được bảo vệ trước báo giới và được trưởng thành trong sự riêng tư. Sự pha trộn giữa tính khiêm tốn, cởi mở và chân thành của Công chúa Amalia khiến người quý mến cô. "Nếu tôi có thể tránh được một tình huống xấu hổ khi giao tiếp ngoại giao, thì tôi đã làm cho thế giới tốt đẹp hơn một chút, tôi hạnh phúc với điều đó", cô nói.

Bản thân Amalia tin rằng cô chưa sẵn sàng cho vai trò nữ hoàng và sẽ đề nghị mẹ hỗ trợ cho đến khi cô có thể đảm đương. Nhưng dù Amalia sẵn sàng hay chưa, chuông sẽ vang lên trên khắp Hà Lan lúc 09:00 thứ Ba, báo trước vị công chúa đến tuổi trưởng thành và về mặt lý thuyết có thể chuẩn bị đón nhận trọng trách mới.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ