• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người Trung Quốc giãi bày về cái giá phải trả khi ra ngoài giữa thời đóng cửa

Thế giới 01/04/2020 10:31

(Tổ Quốc) - Theo SCMP, người dân châu Âu có thể học hỏi từ Trung Quốc cách tiếp cận việc phong toả một cách tích cực, ở nhà và tận dụng khoảng thời gian này để tự suy ngẫm.

Khi virus corona mới xuất hiện ở châu Âu và Mỹ, ý tưởng kiểm dịch bắt buộc do chính phủ tiến hành đã bị nhiều tiếng nói bác bỏ - cho rằng đây là các biện pháp quá cứng rắn.

Tại Trung Quốc, khoảng 760 triệu người - hơn một nửa dân số Trung Quốc - được yêu cầu ở nhà, tại các thành phố trên khắp cả nước, để ngăn chặn dịch bệnh.

Đối với nhiều người ở Trung Quốc, sáu tuần ở nhà đã mang lại khoảng thời gian quý giá để họ tự suy ngẫm, lập kế hoạch về nghề nghiệp, tự do sáng tạo và có nhiều khoảnh khắc tuyệt vời với các thành viên gia đình mà trước đó ít có thời gian bên nhau.

Tiếp tục phát triển kinh doanh

Huấn luyện viên thể hình tại Thượng Hải, Zoey Zhou đã thu hút vài triệu người hâm mộ trên mạng khi cô đăng tải nhiều video tập luyện tại nhà. Số người hâm mộ cô trên nền tảng video Trung Quốc, Bilibili, đã tăng hơn nửa triệu trong hai tháng qua khi nhiều người lên mạng để tìm các biện duy trì sức khỏe trong thời gian hạn chế đi lại.

Người Trung Quốc giãi bày về cái giá phải trả khi ra ngoài giữa thời đóng cửa - Ảnh 1.

Huấn luyện viên thể hình Zoey Zhou phát triển được thương hiệu của mình trong thời kì hạn chế đi lại. Ảnh: Zoey Zhou.

Tôi đã đặt ra những thử thách cho người hâm mộ của mình, như yêu cầu họ theo dõi tôi tập bài plank hai phút trong liên tục 7 ngày, cô nói.

Zhou cũng tận dụng thời gian dài này để phát triển thương hiệu thể hình của mình, Wild Saturday. "Tôi đã làm việc với một nhà thiết kế các sản phẩm cho thương hiệu của mình, bao gồm các công cụ tập thể dục và các lớp học trực tuyến. Tôi cũng đã tự suy ngẫm rất nhiều khi ở nhà, điều được coi là xa xỉ trong cuộc sống bận rộn của chúng tôi. Đây là một cơ hội rất hiếm hoi khi không có bất kỳ phiền nhiễu nào về đồng nghiệp, giao thông, các cuộc họp và nhiều thứ khác nữa. Lịch trình của chúng tôi trước đó luôn tràn ngập việc phải tiếp xúc, như các cuộc gặp gỡ bạn bè".

Zhou nói thêm rằng mặc dù mọi người có thể khó thích nghi với những ngày dài ở nhà khi có nhiều thời gian, họ có thể tự xây dựng một thói quen hàng ngày, ghi chú các nhiệm vụ phải hoàn thành. Một khi chúng được hoàn thành, họ sẽ cảm thấy vui khi có thành tích.

Niềm vui từng những việc chưa từng thích

Chang Jìng, một nghệ sĩ chơi đàn tam thập lục, nói rằng việc hạn chế đi lại đã cho cô thời gian ở với bố mẹ. Chang làm việc Bắc Kinh và đã đến đảo Hải Nam để đón Tết Nguyên đán và ở lại đây trong một tháng. "Tôi không có cơ hội ở lại với bố mẹ trong một thời gian dài. Khoảng thời gian này đầy giá trị đối với tôi. Tôi đã luyện tập thư pháp mỗi ngày để giữ tâm trạng ổn định và ngăn mình không lo lắng quá nhiều [về sự bùng phát của virus corona].

Chang cũng đăng ký các lớp học trực tuyến mà cô chưa từng thử trước đó. "Các lớp học của tôi là về lịch sử nghệ thuật phương Tây, văn học cổ điển Trung Quốc, và thiết kế Trung Quốc và phương Tây. Tôi đã học khá chăm chỉ. Các lớp học truyền cảm hứng sáng tác nhạc trong tôi nhiều hơn. Tôi vẽ và viết. Mặc dù tôi chỉ được ở trong một không gian nhỏ, nhưng suy nghĩ của tôi đã đi xa bằng cách học tập, cô chia sẻ.

Tôi không từng thích nấu ăn. Nhưng làm bữa ăn ở nhà ba lần một ngày nuôi dưỡng sự thích thú của tôi với việc nấu ăn. Khi bạn tạo dựng được thói quen và quen với nó, bạn thậm chí sẽ có được niềm vui từ việc làm những việc bạn chưa từng thích trước đây, cô bày tỏ.

Nhà biên kịch Zhang Yi từ Changsha cũng chia sẻ tình yêu nấu ăn của cô với người hâm mộ trực tuyến trong thời gian bị cách ly.

Người Trung Quốc giãi bày về cái giá phải trả khi ra ngoài giữa thời đóng cửa - Ảnh 2.

Zhang Yi đã đăng tải nhiều video cô tự nấu ăn. Ảnh: Zhang Yi.

Tôi đã cố gắng làm những món ăn hoàng gia cổ xưa mà Từ Hi Thái hậu yêu thích sau khi xem một bộ phim tài liệu về chủ đề này, cô nói. Rất là mất công sức. Do thiếu nguyên liệu [trong các cửa hàng], tôi không thể mua giá đỗ. Vì vậy, tôi đã phải trồng chúng. Nhiều người hâm mộ của tôi đã theo dõi công thức nấu ăn của tôi trên mạng và gửi cho tôi hình ảnh về các món ăn họ đã làm.

Zhang nói thêm rằng cô đã mua tất cả mọi thứ cô cần trên mạng và chỉ đợi giao hàng.

"Tôi không cảm thấy buồn chán hay bồn chồn vì tôi cảm thấy rất may mắn khi ở nhà. Vì nhiều nhân viên y tế và bệnh nhân đã có một thời gian rất khó khăn khi phải xa nhà", cô nói.

Duy trì cảm hứng sáng tạo

Nghệ sĩ Kong Ning từ Bắc Kinh nói rằng bà chưa bao giờ làm việc hiệu quả như trong thời kỳ bùng phát virus corona. Cảm thấy chán nản khi nghĩ về nhiều mạng sống đã mất đi và tức giận vì phản ứng ban đầu của chính quyền Vũ Hán về sự bùng phát dịch, bà đã phác thảo và vẽ nhiều bức tranh về các nhân viên y tế tuyến đầu.

Người Trung Quốc giãi bày về cái giá phải trả khi ra ngoài giữa thời đóng cửa - Ảnh 4.

Bà Kong Ning đã tạo ra nhiều tác phẩm trong thời gian ở nhà. Ảnh: Kong Ning.

Trong số đó có bác sĩ Li Wenliang, người đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự bùng phát virus corona ở Vũ Hán và sau đó tử vong vì nhiễm Covid-19.

Tôi đã viết nhiều bài thơ và vẽ những bức tranh về những bệnh nhân vô danh mà tôi hy vọng họ sẽ trở thành những bông hoa trên thiên đàng. Tôi tạo nên các tác phẩm nghệ thuật mỗi ngày [trong thời gian phong toả]. Tôi đã mua rất nhiều bức tranh mà không cần đặt chân ra khỏi nhà. Tôi đã biến nỗi đau mà tôi cảm nhận trong đại dịch thành sức mạnh sáng tạo. Tôi không cảm thấy bị bức bối. Miễn là tôi có cọ vẽ và khung cửa sổ mở, tôi cảm thấy ổn.

Kong tin rằng người dân phương Tây nên thể hiện trách nhiệm và chấp nhận ở nhà như một biện pháp để bảo vệ bản thân và gia đình họ.

Đi ra ngoài bây giờ có cái giá phải trả. Họ đang mạo hiểm mạng sống của họ bằng cách làm như vậy. Họ có thể nghe nhạc, đọc sách và nhớ lại thời thơ ấu của mình, bà nói.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ