• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Nhà ma" 300 Kim Mã trong mắt một người Mỹ

Thế giới 19/07/2021 08:28

(Tổ Quốc) - Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao khu nhà này lại bị bỏ hoang như vậy. Câu trả lời từ nhiều người Hà Nội là, nó bị "ma ám".

Đó là một tòa nhà cũ, xấu xí ngự tại khu đất vàng, đã từ lâu không có người lui tới và sinh sống. Tôi vẫn lái xe hay đi bộ qua nơi này, nhiều lần tới nỗi tôi cũng không đếm nổi. Công trình nặng nề bằng bê tông và thiếu tính thẩm mỹ, rõ ràng là một tòa nhà công vụ hoặc tương tự, khó có khả năng đoạt giải thưởng kiến trúc nào.

Một bầu không khí bí ẩn bao trùm lên nơi này, với những bí mật chưa từng được tiết lộ và những câu chuyện chưa từng được nói ra. Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao khu nhà này lại bị bỏ hoang như vậy. Câu trả lời từ nhiều người Hà Nội là, nó bị "ma ám".

Ở phương Tây, một ngôi nhà được xem là bị "ma ám" khi mà nơi đó từng xảy ra một vụ án kinh hoàng và dẫn đến việc sụt giá thê thảm. Điều này đơn giản là người chủ mới sẽ có được một món "hời". Tất nhiên nó không đúng với tất cả, nhưng nhiều người không quan tâm đến quá khứ bị ám của một ngôi nhà.

Nằm ở phố Kim Mã, cách khu Vincom Center Metropolis và ngoại giao đoàn Vạn Phúc chỉ một quãng ngắn đi bộ, cũng không xa khu trung tâm mua sắm Lotte và khách sạn Daewoo, khu nhà này từng là Đại sứ quán Bulgaria ở Việt Nam. Thỏa thuận giữa hai nước được ký vào năm 1982 và việc xây dựng được hoàn tất vào năm 1991, nhưng chưa bao giờ có người ở.

Công trình phần lớn sử dụng bê tông, do tình trạng vật liệu xây dựng hạn chế vào thời điểm đó. (Các tòa nhà gợi nhớ cho tôi về một số công trình nhà mà tôi đã thấy ở Trung Đông). Ba năm trước, vào ngày 8/5/2018, phía Bulgaria đã chính thức trao trả khu nhà. Nhưng về tay chủ mới, khu nhà vẫn giữ nguyên tình trạng cũ.

Câu hỏi trị giá triệu đô là, với vị trí vàng tại 300 Kim Mã và diện tích khổng lồ mà khu bất động sản này có được, tại sao nó vẫn hoang tàn, phủ bụi (và rác) ở đó? Công trình này chắc chắn đáp ứng các tiêu chí đã tạo ra một câu thần chú phổ biến trong kinh doanh bất động sản: Vị trí, vị trí, vị trí!

Nhà ma 300 Kim Mã trong mắt một người Mỹ - Ảnh 1.

Một câu trả lời phổ biến có thể liên quan đến những tiếng động được đồn đại là phát ra từ khu nhà đó vào ban đêm.

Có người kể rằng họ nghe tiếng trẻ con khóc vào ban đêm. Trong một câu chuyện được đồn đại lâu nay, nhân viên bảo vệ ngủ ở một trong những tòa nhà nhìn thấy chiếc giường bỗng nhiên dựng thẳng đứng. Trong một câu chuyện truyền miệng khác, một người nước ngoài đã chết ở đó và hàng đêm trở về, di chuyển bàn ghế.

Có người lại nói đã nhìn thấy những hồn ma xuất hiện ở đây. Nhưng nếu bạn nhìn thấy bức ảnh nổi tiếng lan truyền trên mạng, trong đó, một thanh niên trước khuôn viên của ngôi nhà vào buổi tối và đằng sau là một bóng trắng của một cô gái phát sáng, hãy tỉnh táo nhớ rằng các hồn ma không có hệ thống chiếu sáng riêng.

Vậy, trước đó, ở vị trí này là công trình gì? - Đây là một câu hỏi hợp lý mà mọi người thắc mắc. Câu trả lời bao gồm một ao cá, một nghĩa trang và một ngôi đền. Có thể là cả ba? Nếu đặt cược, tôi sẽ đặt tiền của mình vào đáp án một nghĩa trang.

Trong đời sống của mình, người Việt Nam tin vào mối liên hệ chặt chẽ hơn với thế giới tâm linh. Nhưng với người ở phương Tây, điều này được coi là mê tín. Đây không phải là vấn đề ai đúng ai sai mà là truyền thống văn hóa. Đôi khi, mọi người nhìn thấy những gì họ muốn nhìn thấy, những gì đang ở ngay trước mắt họ, những gì họ sẵn sàng cảm nhận.

Trên thực tế, theo một số người tự nhận là biết rõ về địa điểm này, bao gồm một người đàn ông đã trả lời một bài báo năm 2013, thì tại nền đất này trước kia đã từng có một ngôi miếu. Ngoài ra, còn có một nghĩa trang chứa hài cốt của trẻ em và người già. Những người đã khuất này được cho là đã được chuyển đến một nơi an nghỉ khác.

Dưới đây là 3 ý kiến ​​cách giải quyết dựa trên giả thiết ngôi nhà 300 Kim Mã bị ma ám.

1) Cử một nhóm tìm bằng chứng khoa học làm sáng tỏ những câu chuyện thêu dệt về địa điểm này.

2) Trong khi chờ đợi, một khi khách du lịch quốc tế quay trở lại thời kỳ hậu Covid và trước khi khối tài sản này được chuyển đổi và phát triển, một công ty lữ hành có thể đưa địa chỉ "khét tiếng" này vào hành trình của những địa điểm kỳ lạ và bất thường để ghé thăm - vào ban đêm. Công ty có thể phải trả một khoản tiền cho những nhân viên làm bảo vệ nơi này.

3) Vì khu đất thuộc sở hữu công, tại sao không tạo ra một công viên với nhiều hoa và cây xanh. Hà Nội rất cần thêm không gian xanh, nơi người lớn có thể thư giãn và trẻ em có thể vui chơi. Liệu có ai đến để tận hưởng ốc đảo thiên nhiên này trong một khu rừng đô thị hay không vẫn còn phải chờ xem, có lẽ nếu việc hóa giải những câu chuyện ly kỳ về khu nhà được coi là thành công. Một tấm biển sẽ cho du khách biết lịch sử của địa điểm này.

Tôi vẫn đang băn khoăn về kết cục. Vốn quen thuộc với giá trị to lớn của bất động sản ở Hà Nội, tôi biết rằng khu nhà đó quá đắc địa để ở yên đó mãi mãi mà không suy suyển. Heraclitus, một triết gia Hy Lạp cổ đại, đã từng nói: Điều duy nhất bất biến trong cuộc sống là sự thay đổi. Hãy chờ xem!

Nhà ma 300 Kim Mã trong mắt một người Mỹ - Ảnh 3.
Nhà ma 300 Kim Mã trong mắt một người Mỹ - Ảnh 4.

Mark Ashwill

NỔI BẬT TRANG CHỦ