• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Điểm lại những bộ phim gây ám ảnh của đạo diễn “Người tình quỷ ám”

Giải trí 19/10/2018 11:20

(Tổ Quốc) - Rudolf Buitendach – vị đạo diễn 49 tuổi người Anh gốc Nam Phi đang là một trong những nhà làm phim uy tín của nền điện ảnh xứ sương mù.

Dẫu số lượng tác phẩm chưa nhiều, nhưng qua mỗi bộ phim, khán giả dường như lại thêm phần choáng ngợp trước sự sáng tạo và góc nhìn điện ảnh độc đáo của anh. Hãy cùng điểm qua bốn tác phẩm nổi bật trong sự nghiệp phim "ít mà chất" của Rudolf Buitendach với Dark Hearts, Selling Isobel, Hex và 2 Hell and Back.

Dark Hearts – Trái tim tội lỗi (2014)

Dark Hearts là bộ phim dài đầu tiên mà Rudolf Buitendach đảm nhận khâu đạo diễn. Phim được sản xuất và ra mắt vào năm 2014, với sự tham gia của các diễn viên như Lucas Till, Goran Visjnic, Kyle Schmid, Juliet Landau… Nội dung phim xoay quanh mối tình lãng mạn giữa Colson, một họa sĩ đang túng quẫn bỗng tìm thấy nàng thơ của mình là cô ca sĩ nóng bỏng Fran. Nhưng sự lãng mạn táo bạo của họ càng lúc càng trở nên mất kiểm soát, rồi bỗng chốc trở thành trò chơi của sự lừa dối và phản bội đầy nguy hiểm.

Điểm lại những bộ phim gây ám ảnh của đạo diễn “Người tình quỷ ám” - Ảnh 1.

Trái tim tội lỗi phát hành năm 2014

Phim được khen ngợi nhờ xây dựng thành công bầu không khí li kì, hồi hộp và phản ánh được những góc tối trong xã hội hiện đại. Dark Hearts từng nhận được đề cử Phim truyện dài quốc tế hay nhất tại LHP Raindance tổ chức ở London, Anh.

Selling Isobel (2017)

Cho ra đời liên tiếp hai tác phẩm trong năm 2014 là Dark Hearts và Where the Road Runs Out, phải tới tận 3 năm sau đó, đạo diễn Rudolf Buitendach mới cho ra mắt bộ phim tiếp theo với tên gọi Selling Isobel. Tác phẩm điện ảnh thứ 3 của vị đạo diễn tài năng này lại là một câu chuyện li kì có thật, đầy ám ảnh. Phim kể lại hành trình nhiều đau đớn của Isobel – nữ diễn viên kiêm người mẫu trẻ bị bắt cóc, bị chuốc rượu và ma túy rồi bị bán làm nô lệ tình dục trong suốt 3 ngày trong một căn hộ ở trung tâm London.

Điểm lại những bộ phim gây ám ảnh của đạo diễn “Người tình quỷ ám” - Ảnh 2.

Selling Isobel - câu chuyện li kì có thật, đầy ám ảnh

Khi được trình chiếu, Selling Isobel đã gây xúc động mạnh với khán giả nhờ vào lối kể chuyện đơn giản nhưng chân thật. Tác phẩm từng nhận giải giải Phim hay nhất tại Liên hoan phim Raindance và hàng chục liên hoan phim danh tiếng khác.

Hex – Người tình quỷ ám (2018)

Bộ phim thứ tư của vị đạo diễn Anh gốc Nam Phi với tựa đề Hex (tựa Việt: Người tình quỷ ám) lại có bối cảnh ở một quốc gia Đông Nam Á, với chủ đề xoay quanh tập tục "trừ tà" bí ẩn và rùng rợn của người dân Campuchia. Phim bắt đầu bằng chuyện tình "sét đánh" giữa anh chàng Ben và cô nàng Amber. Tình yêu của họ nảy sinh trên một bãi biển nhiệt đới xinh đẹp ở Campuchia. Nhưng khi cơ thể Amber bị một thực thể tà ác xâm chiếm, Ben đành nhờ đến một thầy trừ tà người địa phương mà không ngờ rằng, đang có một âm mưu hiểm ác chờ đợi mình ở phía trước.

Điểm lại những bộ phim gây ám ảnh của đạo diễn “Người tình quỷ ám” - Ảnh 3.

Người tình quỷ ám là tác phẩm mới của vị đạo diễn xứ sương mù

"Người tình quỷ ám" đánh dấu những bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Rudolf Buitendach khi là tác phẩm đầu tiên mà Rudolf đảm nhận luôn hai công việc: biên kịch và đạo diễn. Có lẽ bởi vậy, Rudolf đã kiên quyết thực hiện toàn bộ việc ghi hình ở Campuchia, một trong những nơi được đồn đại có ma ám nhiều nhất thế giới để giữ lại vẹn nguyên cho câu chuyện này bầu không khí chân thực và rùng rợn đến ám ảnh.

Điểm lại những bộ phim gây ám ảnh của đạo diễn “Người tình quỷ ám” - Ảnh 4.

Câu chuyện gây ám ảnh này sẽ đến với khán giả ngày 26/10 này

2 Hell and Back

Sau bộ phim kinh dị với đề tài tâm linh huyền bí "Người tình quỷ ám", Rudolf Buitendach sẽ sớm bắt tay vào thực hiện dự án hoàn toàn mới "2 Hell and Back", một câu chuyện kết hợp giữa thần thoại Hy Lạp với phong cách Steampunk.

Điểm lại những bộ phim gây ám ảnh của đạo diễn “Người tình quỷ ám” - Ảnh 5.

2 Hell and Back là dự án mới nhất sau Người tình quỷ ám

Tác phẩm được lấy cảm hứng từ câu chuyện về chàng Orpheus si tình – người đã tìm đường xuống tận địa ngục sâu thẳm nhằm tìm lại người vợ yêu dấu của mình. Trong phiên bản phim của Rudolf, nhân vật chính là một tay súng thiện xạ, phải đương đầu với con quỷ Anagon và thực hiện hành trình tới hố sâu địa ngục để giải cứu vợ và đứa con trai nhỏ.

Lan Hương

NỔI BẬT TRANG CHỦ