(Toquoc)-NTC thu được thắng lợi kép với việc chiếm thị trấn Bani Walid và tiêu diệt hai nhân vật đầu não của lực lượng thân Gaddafi.
(Toquoc)-NTC thu được thắng lợi kép với việc chiếm thị trấn Bani Walid và tiêu diệt hai nhân vật đầu não của lực lượng thân Gaddafi.
Ngày 16/10, một quan chức Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) đang cầm quyền ở Libya cho biết thị trấn Bani Walid, một trong hai thành trì cuối cùng còn lại của nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi, đã được lực lượng của NTC giải phóng. Lực lượng NTC đã bao vây thành phố này trong nhiều tuần, song sau khi hứng chịu những tổn thất nặng nề, các chỉ huy NTC đã ra lệnh rút quân hồi tuần trước để chuẩn bị cho cuộc tấn công mới nhằm đè bẹp sự kháng cự của 1.500 tay súng ủng hộ ông Gaddafi bám trụ tại đó.
Lực lượng NTC đang xiết chặt vòng vây tại các điểm đề kháng cuối cùng của lực lượng thân Gaddafi.
Ông Mahmoud Tawfiq, người phát ngôn lực lượng NTC ở mặt trận miền Nam Bani Walid, cách thủ đô Tripôli 180km về phía Đông Nam, cho biết các binh sĩ của NTC đã tiến vào trung tâm thị trấn này từ ba phía và lá cờ ba màu của NTC đã được thượng lên tại Bani Walid sau các cuộc giao tranh. Theo ông Mahmoud Tawfiq, tuyên bố chính thức về việc giải phóng thị trấn này sẽ được đưa ra trong ngày 17/10, sau đó, các binh sĩ sẽ bắt đầu lục soát các ổ phục kích trung thành với ông Gaddafi còn lại ở đây. Ông Tawfiq cho biết thêm các bệnh viện trong khu vực lân cận Bani Walid đã tiếp nhận nhiều thường dân sơ tán từ hôm 15/10, nhưng mọi người đang phải sống trong tình trạng thiếu nước sạch, lương thực, nhiên liệu và điện.
Ông Salah Matouk, một tư lệnh chiến trường tại Bani Walid, cũng xác nhận NTC đã kiểm soát thị trấn này và bắt giữ một số binh sĩ trung thành với ông Gaddafi.
Còn tại Sirte, quê hương của ông Gaddafi, lực lượng của NTC ngày 16/10 đã rút khỏi một số vị trí ở phía Bắc thị trấn này để lực lượng không quân của NATO đánh bom những nơi mà các lực lượng trung thành với ông Gaddafi trú ẩn. Một nguồn tin quân sự tại Benghazi, thành phố lớn thứ hai ở Libya, cho biết con trai thứ tư của ông Gaddafi là Mutassim đang có mặt ở Sirte chỉ huy sự kháng cự kéo dài hơn một tháng qua.
Trong khi đó, Kênh truyền hình Arrai có trụ sở tại Syria, chuyên đưa các thông điệp của nhà lãnh đạo Lybia bị phế truất Muammar Gaddafi và phát ngôn viên của ông, ngày 17/10, xác nhận con trai Khamis của ông Gaddafi đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở khu vực Đông Nam thủ đô Tripoli ngày 29/8.
Khamis chỉ huy một lữ đoàn tinh nhuệ và cái chết của người con này đánh dấu sự thiệt hại của gương mặt nổi bật nhất thuộc lực lượng thân Gaddafi kể từ khi nổ ra cuộc nổi dậy chằm chấm dứt 42 năm cầm quyền của ông Gaddafi. Kênh truyền hình Arrai đã thông báo về cái chết của Khamis cùng với người cháu Mohammed Abdullah al-Senousi, Giám đốc tình báo của ông Gaddafi – một nhân vật nằm trong danh sách đen bị tòa án hình sự quốc tế truy nã và cho biết hai người này thiệt mạng trong trận đánh với lực lượng của NTC ở thành phố Tarhouna, cách Tripoli 90 km về phía Đông Nam.
Trong các cuộc giao tranh quyết liệt tại các cứ điểm cuối cùng do lực lượng thân Gaddafi chiếm giữ, thường có các thông tin nhiễu về việc các nhân vật thân cận của gia đình Gaddafi bị bắt hoặc bị giết. Lần này, một nhân vật tại
Hình ảnh cuối cùng của con trai của ông Gaddafi, Mutassim (người đứng trên xe với râu hàm én), đang cổ vũ dân chúng chống lại lực lượng NTC.
Trong cuộc đàm đạo với phóng viên đài Tiếng nói nước Nga, nhà chính trị học Andrey Grozin nói: “Mátxcơva và Bắc Kinh chống lại dự thảo nghị quyết của phương Tây tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc không chỉ vì lý do mang tính thực dụng. Mátxcơva và Bắc Kinh trước hết không muốn để
Võ Vân (Theo các báo nước ngoài)