• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ông thương binh "vác tù và hàng tổng"

Văn hoá 26/11/2023 08:37

(Tổ Quốc) - Trở về sau 30 phục vụ trong quân ngũ, ông Nguyễn Thanh Bình (SN 1955) ở thôn 4, xã Quảng Thạch (Quảng Trạch – Quảng Bình) mang trên mình những vết thương do chiến tranh để lại nhưng với phẩm chất người lính Cụ Hồ ông vẫn tích cực đóng góp công sức mình trong các phong trào của xã và phát triển kinh tế của gia đình. Ông chính là tấm gương sáng để người dân noi theo…

Năm 1972, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng thanh niên Nguyễn Thanh Bình lên đường nhập ngũ và được biên chế vào tiểu đội trinh sát của Trung đoàn 266, Sư đoàn 341 thuộc Quân khu 4. Sau 30 năm gắn bó với môi trường quân đội, năm 2002, ông Bình về hưu, với xác nhận là thương binh hạng 4/4. Trở về quê hương, mặc dù mang trong mình những vết thương do chiến tranh để lại nhưng ông Nguyễn Thanh Bình vẫn luôn tích cực tham gia việc làng, việc xóm.

Ông thương binh "vác tù và hàng tổng" - Ảnh 1.

Năm 2009, ông Bình được bầu làm Bí thư Chi bộ thôn 4 cho đến tận bây giờ. Với vai trò là Bí thư Chi bộ thôn 4, ông Bình cùng với chi ủy chi bộ thường xuyên bám sát tình hình thực tiễn ở địa phương, luôn tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ông Bình không nề hà khó khăn, luôn sâu sát cơ sở, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để có phương án giải quyết kịp thời. Để chi bộ thôn 4 ngày càng phát triển vững mạnh, ông Bình đã tích cực đổi mới nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đồng thời phát huy tính dân chủ trong nhân dân, mọi công việc đều được đưa ra thảo luận, bàn bạc đi đến thống nhất và triển khai thực hiện.

Ông Bình luôn tâm niệm, để người dân tin tưởng và làm theo thì trước hết bản thân mình phải gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, hoạt động; phải đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu; tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân, phát huy tính tiên phong của người đảng viên. Ông Bình cùng với chi ủy chi bộ, ban cán sự thôn đã vận động nhân dân và kêu gọi con em làm ăn xa quê hương đóng góp trên 500 triệu đồng xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn, sân bóng chuyền, cổng làng…

Năm 2023, ông Bình đã cùng với chi ủy chi bộ vận động các đoàn thể, người dân đóng góp hơn 200 triệu đồng để xây dựng lại nhà văn hóa thôn; trên 60 triệu đồng làm tuyến đường điện thắp sáng đường quê. Dự kiến trong thời gian tới, mô hình thắp sáng đường quê sẽ tiếp tục được triển khai, nhân rộng ở thôn 4, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở thôn xóm.

Ngoài ra, ông Bình còn tích cực vận động người dân phát triển kinh tế; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; trồng những loại cây ngắn ngày phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương như trồng cây nén, nghệ, gừng; áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đến nay, thôn 4 có trên 400 ha đất trồng rừng, 300 ha đất vườn đồi, 11 ha trồng lúa… Đời sống người dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,2%.

Bản thân ông Bình luôn quyết tâm vươn lên, chăm lo phát triển kinh tế cho gia đình ông. Với phương châm "Lấy ngắn nuôi dài" cùng với sự cần cù, chịu khó, ông Bình đã kiên trì học hỏi kinh nghiệm các mô hình kinh tế trên sách báo, truyền hình và áp dụng hiệu quả cho mô hình kinh tế gia đình. Gia đình ông Bình có 1 ha trồng rừng thông; 1,5 ha đất trồng nén, gừng, tiêu và nuôi trên 70 đàn ong. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm vợ chồng ông Bình thu nhập được trên 300 triệu đồng.

Là người lính ông Bình luôn cố gắng nỗ lực, hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Luôn chia sẻ những khó khăn cùng đồng đội và ông chính là cầu nối công tác nghĩa tình đồng đội, giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hội viên hộ nghèo. Ông cũng luôn quan tâm đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn và xây dựng thành các địa chỉ nhân đạo để người dân chung tay giúp đỡ với số tiền trên 40 triệu đồng/năm.

Với những nỗ lực, quyết tâm của một người lính, ông Bình đã đạt nhiều thành tích trên các "mặt trận" và được các cấp biểu dương, khen thưởng. Ông Bình vinh dự được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen đạt "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền, giai đoạn 2016 – 2020 và là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ "Thương binh tàn nhưng không phế".

Vĩnh Quý

NỔI BẬT TRANG CHỦ