(Toquoc)-Bỏ 5 triệu tệ mua vui trò “tự sát” bằng các cuộc đua ô tô trên đường cao tốc.
(Toquoc) - Không ít kẻ thuộc “phú hào thế hệ hai” dám “bỏ ra 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 7,5 tỷ VND) để vượt qua cảnh sát giao thông” nhằm vui trò “tự sát” bằng các cuộc đua ô tô trên đường cao tốc.
Một thanh niên khoảng hai mươi, gầy nhom, do lái chiếc Volvo với tốc độ quá cao mà không có bằng lái, không có bảo hiểm nên bị cảnh sát giao thông chặn lại trên đường cao tốc và yêu cầu giữ xe. Không ngờ “chàng Volvo” phát điên, lớn tiếng: “Muốn giữ xe à! Tôi có cần chiếc xe này đâu, các vị tự lái đi, chẳng quan trọng gì với tôi cả”.

Bắc Kinh về đêm
Đó là con trai tổng giám đốc một công ty tư nhân, mà hiện nay thường được người đời gọi là “phú hào thế hệ hai”. Trong bọn họ, không ít kẻ dám “bỏ ra 5 triệu đồng (khoảng 7,5 tỷ VND) để vượt qua cảnh sát giao thông” nhằm vui trò “tự sát” bằng các cuộc đua ô tô trên đường cao tốc.
Đây không phải là chuyện hiếm gặp. Trước đó, tại Bắc Kinh, Trùng Khánh v.v.. cũng đã có những bi kịch đua xe đâm chết người của các “phú hào thế hệ hai”
Người ta không thể không đặt câu hỏi vì sao lại có nhóm người này? Câu trả lời là phần lớn số “phú hào thế hệ một” ra đời sau hơn 30 năm cải cách mở cửa vốn là những kẻ nghèo nàn về tinh thần hơn nữa truyền thống để lại của cải cho con cháu đời sau đã khiến bọn họ vùi đầu vào việc kiếm tiền mà coi nhẹ thậm chí bỏ qua việc chăm sóc giáo dục con cái. Khi con cái phạm tội, như chuyện đua xe đâm chết hoặc làm bị thương người là các “phú hào thế hệ một” tìm mọi cách mà chủ yếu là thông qua tiền của và các mối quan hệ do tiền của mà có để chạy cho con cái họ trắng tội hoặc nhẹ tội.
”Quan niệm đồng tiền là trên hết” này đã từng bước thấm vào “phú hào thế hệ hai” khiến bọn họ nhìn nhận và đối xử với của cải cũng như nhìn nhận và đối xử đối với sinh mệnh của ngưòi khác một cách vô cùng khinh mạn.
Nói như vậy không phải là xã hội không có trách nhiệm gì.
“Hủ bại ôn hoà”-một phạm trù hủ bại mới?
Gần đây, ở Trung Quốc lại xuất hiện một cụm từ mới xuất hiện trong dân chúng: “hủ bại ôn hoà”
Triệu Sĩ Vĩnh, nguyên Bí thư huyện uỷ huyện Ma Lật Pha tỉnh Vân Nam do nhận hối lộ hơn 4 triệu NDT (khoảng hơn 10 tỷ VND) và tham ô hơn 50 vạn NDT (khoảng 1,25 tỷ VND) ngày 29/6/2009 đã bị toà án tuyên phạt 18 năm tù giam, và tịch thu tài sản cá nhân trị giá 6,5 triệu NDT.
Tai phiên toà, Triệu Sĩ Vịnh nói; “những kẻ không đưa tiền không lo việc giúp là những kẻ ‘hủ bại bạo lực’; còn những người như tôi, giúp người lo xong việc rồi mới nhận chút tiền là ôn hoà, không nên gọi là hủ bại, mà nếu có gọi là hủ bại thì phải gọi chính xác là ‘hủ bại ôn hoà’
Người ta cho rằng đây là biến tướng của một hình thức hủ bại mới-lo xong việc mới nhận tiền chứ không nhận tiền trước như vẫn thưòng làm, và hình thức này càng gây hại lớn hơn.
Dương Quốc Anh (gt)