• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đạo diễn Bình Trọng: Tôi xuất thân và đi lên từ nghèo khó nên không có chuyện dọn đường sẵn cho các con

Giải trí 23/04/2020 07:40

(Tổ Quốc) – Chia sẻ với báo điện tử Tổ Quốc, đạo diễn Bình Trọng tiết lộ cuộc sống gia đình của anh cũng như sự quan tâm dành cho con cái trong thời gian ở nhà tránh dịch vừa qua.

"Ngồi chơi, xơi nước" trong mùa dịch

+ Xin chào đạo diễn Bình Trọng, anh có thể tiết lộ cuộc sống của anh những ngày ở nhà để phòng chống dịch Covid -19 có sự thay đổi hay ảnh hưởng như thế nào?

- Tôi nghĩ việc ảnh hưởng, thay đổi và xáo trộn không riêng mình tôi mà cả trên toàn thế giới. Tôi có nhiều dự định để làm nhưng tất cả lúc này đều phải hoãn lại hết. Bình thường, mỗi một tháng tôi sẽ phải sản xuất khoảng 3-5 tiểu phẩm để đưa lên kênh youtube của hãng phim do tôi làm chủ, thế nhưng năm nay ăn Tết kỹ quá (cười), nghỉ dịch từ Tết đến giờ đã ba tháng, nói như các cụ là giờ tôi chỉ "ngồi chơi xơi nước".

“Cóc vẩu” Bình Trọng tiết lộ chuyện cười ra nước mắt mùa dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Đạo diễn Bình Trọng và vợ

+ Anh là một trong những nghệ sĩ miền Bắc tiên phong trong việc làm kênh youtube riêng của mình, ngày nay nhiều người cũng làm rất dễ, anh có gì nhận xét?

- Tôi là người tự lên kế hoạch làm tất cả mọi kế hoạch cho công ty. Trước đây làm phim còn in đĩa bán, tôi đã đoán trước việc này sẽ không thể duy trì tồn tại lâu dài, cũng như báo giấy cũng không thể bán được như trước. Bởi thời đại ngày nay là 4.0, chỉ việc vào mạng là có thể xem và đọc được hết tất cả những thứ mình muốn vì thế tôi đã đầu tư làm kênh youtube cho mình.

Tôi không dám tự nhận mình là người tiên phong nhưng tôi đoán được nhu cầu và thị hiếu của khán giả. Ngày này, mọi người lập một kênh riêng cho mình rất đơn giản nhưng để duy trì và phát triển nói không phải là dễ dàng, vì còn định hướng và thuộc về bản quyền.

Tôi không đưa ra nhận xét ai hay, ai dở vì mỗi người một quan điểm. Với kênh của mình, tôi đã có đối tượng khán giả riêng mình. Tôi nghĩ mọi người lên mạng xem để giải trí nhưng đừng quá lố là được.

“Cóc vẩu” Bình Trọng tiết lộ chuyện cười ra nước mắt mùa dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Con trai của đạo diễn Bình Trọng bên cạnh bức tranh do mình vẽ

+ Anh vốn là người nổi tiếng rất chăm chỉ đi khắp nơi để tìm hiểu, viết kịch bản vậy ở nhà nhiều có khiến anh bị "thiếu cảm hứng" hay "cuồng chân"?

- Có chứ. Tôi đi ra rồi lại đi vào, đi lên rồi lại đi xuống quanh nhà nhưng vì dịch bệnh nên mình phải chấp nhận. Đợi hết dịch mình sẽ lại lên đường.

“Cóc vẩu” Bình Trọng tiết lộ chuyện cười ra nước mắt mùa dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Đạo diễn Bình Trọng ở nhà để giãn cách xã hội

+ Vậy trong thời gian nghỉ dịch Covid -19, anh có gặp câu chuyện nào muốn chia sẻ?

- Như mọi người đều biết, tôi là người rất thích đi và mỗi khi có thời gian rảnh, tôi đều thích đi đâu đó xa khỏi Hà Nội để yên tĩnh viết kịch bản. Khi có dịch Covid-19 như vậy, tôi quyết định lên Hòa Bình để nhốt mình trong phòng nghiên cứu để phát triển kênh youtube cũng như viết kịch bản chuẩn bị sẵn.

Vừa lên đến nơi, vợ tôi gọi điện thoại báo Trúc Linh (con gái út) của bị ngã xe, máu ra rất nhiều. Tôi rất lo lắng và hốt hoảng nhưng khi đưa đi viện kiểm tra thì may mắn cháu không bị làm sao. Thú thật, lúc vợ gọi điện thoại tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì quá lo lắng, theo lời cô ấy miêu tả thì rất đáng sợ.

“Cóc vẩu” Bình Trọng tiết lộ chuyện cười ra nước mắt mùa dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Gia đình đạo diễn Bình Trọng

Không căng thẳng như câu chuyện trên mạng

+ Trên mạng có rất nhiều câu chuyện hài hước về việc các cặp đôi vì ở nhà cùng nhau quá nhiều nên gây ra tranh cãi, hờn giận và thậm chí còn "cơm không lành canh chẳng ngọt" dẫn đến đổ vỡ, còn vợ chồng anh thì thế nào?

- Vợ chồng nào cũng vậy thôi, tôi hay trêu bà xã "xa là nhớ, gặp nhau là buồn". Ở nhà nhiều không tránh khỏi những bất đồng quan điểm ví dụ ý kiến từ nhận xét bộ phim nhưng vợ chồng tôi không đến mức đánh nhau, ly hôn….Giờ có ba đứa con và cũng mười mấy năm bên nhau nên quá hiểu rõ nhau. Tôi lại không phải người vũ phu, động chân, động tay và vợ chồng tôi cũng không bao giờ mang chuyện ly hôn để nói lúc căng thẳng.

+ Anh có thể chia sẻ rõ hơn, khi bất đồng quan điểm vợ chồng anh phản ứng thế nào?

- Chúng tôi tranh luận nhưng nếu căng thẳng thì mỗi người bỏ ra một nơi khác nhau. Ví dụ cô ấy về phòng, còn tôi sẽ ở phòng khách hoặc vào phòng con trai đến khi hòa bình sẽ về đúng phòng (cười lớn).

Chúng tôi sẽ im lặng và không tranh cãi quá nhiều nhưng khi giận nhau cô ấy sẽ cho tôi nhịn, khỏi ăn đồ cô ấy nấu.

+ Khi ở nhà liên tục như vậy, anh sẽ tạo cho mình điều gì bận rộn để không nhàm chán?

- Vợ chồng tôi mới chuyển sang nhà mới không lâu nên đồ đạc, mọi thứ còn chưa sắp đặt đúng ý. Trước đây, chúng tôi ở chung cư nên đồ đặc mọi thứ giới hạn, giờ ở nhà đất các con đều có phòng riêng nên sẽ phải cầu kỳ và nhiều đồ hơn. Nên mỗi ngày tôi dọn một chút, chăm từ cái cây cảnh, bể cả….Nhìn thì đơn giản nhưng đã động đến thì rất mệt. Tuy nhiên, có việc làm còn hơn ngày ăn ba bữa, xem phim và đi ngủ như vậy tôi cảm thấy mọi thứ sẽ rất chậm, bức bối.

+ Anh có hỗ trợ việc dạy các con học bài?

- Hai cháu lớn nhà tôi đều do vợ dạy. Hơn nữa, giáo trình giờ học của các cháu cũng thay đổi hơn thời tôi ngày xưa nên việc dạy này e là khó nên để vợ tôi xử lí hết.

+ Con trai lớn của anh đang độ tuổi dậy thì, chắc anh cũng sẽ để ý nhiều hơn?

- Trong ba đứa thì cậu lớn nhà tôi là tồ nhất. Hai đứa em sau thì lanh hơn nhưng tôi rất yên tâm và tự hào, các con tôi rất ngoan, nghe lời. Hàng ngày, tôi vẫn nói chuyện với các con như những người bạn để các con dễ chia sẻ với mình hơn. Từ đó, mình hiểu được tâm tư nguyện vọng của các con. Ở mỗi độ tuổi khác nhau, các con sẽ có sở thích khách nhau. Ví dụ, cháu thứ hai hồi bé rất thích vẽ nhưng giờ lại thích đi làm diễn viên. Tôi không ép các con phải theo hướng của mình và sẽ để các con lựa chọn con đường đi của mình. Bởi trước đây, tôi xuất thân và đi lên cũng từ nghèo khó nên không có chuyện dọn đường sẵn mà để các con phải tự lập./.

+ Cảm ơn anh về những chia sẻ!

Tường Vy (Thực hiện)

NỔI BẬT TRANG CHỦ