• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuấn Hưng: 20 năm ca hát và nỗi đắng cay không kìm được nước mắt

Giải trí 08/10/2018 14:58

Đầu tư, kỳ vọng rất nhiều cho liveshow kỉ niệm 20 năm ca hát, Tuấn Hưng đã rất hào hứng và “cố tình” chọn ngày sinh nhật (5/10) để đánh dấu chặng đường quan trọng và ý nghĩa này. Tuy nhiên, “phút 89” liveshow đã không diễn ra, khiến anh bật khóc và thốt lên rằng: “20 năm ca hát, ngày vui lại chính là ngày đắng cay nhất”.

Tôi không biết vì sao chương trình bị dừng lại

+ Khán giả đã rất háo hức để đón đợi liveshow “Ngựa hoang” của anh nhưng cuối cùng đã không diễn ra như mong đợi, thậm chí phải đưa ra thông báo dừng diễn một cách đột ngột, anh có thể nói cụ thể hơn về việc này?

-Lúc 18h khi tôi đang chuẩn bị quần áo để ra sân khấu thì nhận được tin từ phòng vé báo có công an phường xuống và dán thông báo đó. Ngay lập tức tôi chạy ra sân khấu và thấy đó là một quyết định có đóng dấu của Ủy ban nhân dân quận Ba Đình. Quyết định chỉ nói rằng "vì một lý do đặc biệt" nên yêu cầu dừng chương trình biểu diễn.

Tôi thấy có điều không hợp lý ở chỗ, đúng ra khi có thông báo này những người làm chương trình hoặc tôi phải nhận được quyết định nêu rõ lý cụ thể vì sao mà không được biểu diễn. Thế mà 20h diễn ra rồi nhưng đến 18h dán thông báo như vậy.

Thực sự, tôi không biết phải nói thế nào về việc này. Nhưng tôi sẽ phải làm rõ nguyên nhân về sự việc này.

Tuấn Hưng: 20 năm ca hát và nỗi đắng cay không kìm được nước mắt - Ảnh 1.

Ca sĩ Tuấn Hưng

Vậy cảm xúc của anh khi đó thế nào?

Tôi cảm thấy mọi việc sụp đổ. Tôi ít khi có biểu hiện gục ngã hay không tìm được phương án giải quyết khi gặp vấn đề và luôn tự dặn mình là phải thật bình tĩnh trước các tình huống. Nhưng sự việc lần này nằm ngoài sự kiểm soát của tôi.

Show diễn của tôi bị dừng chưa rõ lý do trong khi vẫn có một số chương trình được diễn ra ngoài trời cùng thời điểm. Liveshow lần này diễn ra đúng ngày sinh nhật của tôi với sự tham gia của hàng trăm con người. Ca sĩ Lệ Quyên dù thân như vậy nhưng tôi cũng phải năn nỉ vài tháng trời chị mới có thể nhận lời vì sắp xếp lịch rất khó.

20 năm ca hát của tôi, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy cay đắng như vậy. Ngày vui cũng là ngày buồn nhất (khóc nghẹn).

Tuấn Hưng: 20 năm ca hát và nỗi đắng cay không kìm được nước mắt - Ảnh 2.

Ca sĩ Tuấn Hưng chia sẻ sự cố liveshow kỉ niêm 20 năm ca hát bị dừng diễn

Tuấn Hưng không kìm được nước mắt khi nói về sự cố trong liveshow của mình

+ Đã có thông tin cho rằng vì Cung thể thao Quần ngựa không đảm bảo an toàn cháy nổ nên chương trình đã bị dừng lại, anh có thể nói rõ hơn về thông tin này?

- Khi tổ chức liveshow, tôi chỉ làm những gì liên quan đến âm nhạc, biên tập chương trình, khách mời….Còn lại tôi thuê công ty Thăng Long show để cùng mình triển khai đêm diễn này. Giám đốc của Cung thể thao Quần ngựa đã đồng ý cho công ty Thăng Long show thuê thì phải có trách nhiệm với việc an toàn cháy nổ.

+ Liveshow đầu tư nhiều tiền và không diễn ra sẽ là tổn thất không nhỏ và anh sẽ xử lý “khủng hoảng” này thế nào?

- Hiện tại, tôi chưa ước tính được con số thiệt hại là bao nhiêu nhưng với việc setup âm thanh ánh sáng và nhiều khâu khác dự tính cũng phải lên đến hàng tỷ đồng.

Tôi cũng sẽ sớm đưa ra thông báo việc rời lịch liveshow hay hoàn trả lại tiền vé đến khán giả.

Tuấn Hưng: 20 năm ca hát và nỗi đắng cay không kìm được nước mắt - Ảnh 3.

Tuấn Hưng và con trai - bé Su Hào

Từ khi làm cha, tôi đã bớt “ngựa hoang”

+ Đối diện với anh bây giờ, mọi người sẽ nhận ra anh đã khác, Tuấn Hưng đã bớt “ngựa hoang”, bớt nóng tính cho những sự việc ồn ào?

- Từ khi có con, tự bản thân tôi đã thay đổi rất nhiều. Dấu mốc làm cha là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mình. Khi làm cha mẹ, tôi nghĩ ai cũng đều như thế. Tôi bắt đầu sợ vì bất cứ hành động hay lời nói nào của mình, con cái đều có thể nghe thấy. Điều ấy khiến tôi luôn ám ảnh.

Cả cuộc đời tôi từ bây giờ trở đi là sống cho con, không còn là sống cho mình. Gia đình là điều quan trọng nhất đối với tôi trong cuộc đời này.

Tuấn Hưng: 20 năm ca hát và nỗi đắng cay không kìm được nước mắt - Ảnh 4.

Tuấn Hưng chia sẻ, từ khi có con cuộc sống của anh đã thay đổi rất nhiều

- Anh từng chia sẻ, bé Su hào - con trai lớn của anh từng bị chậm nói và đó cũng là quãng thời gian anh gặp nhiều khó khăn, anh có thể chia sẻ rõ hơn về điều này?

- Đó những ngày tháng kinh khủng và ám ảnh không chỉ với tôi mà cả gia đình. Cũng giống như những ông bố bà mẹ khác, mình sinh con ra, nuôi nó từng ngày, đợi nó lớn lên, mong chờ những phản ứng đầu tiên của nó.

Nhưng chờ mãi không thấy con nói, đến cả năm trời, điều đó tạo ra sự ức chế và căng thẳng khủng khiếp. Có những đêm tôi nằm không yên giấc, không biết phải làm thế nào.

Tôi cũng chẳng chia sẻ với ai, chỉ nói với vài bạn thân. Sau đó vợ chồng tôi cứ âm thầm đi lễ chùa, làm đủ mọi thứ chỉ để trông đợi con mình như những đứa trẻ khác.

Có con rồi, tôi mới thấu hiểu được nỗi lòng của bố mẹ. Hiện tại, Su hào đã bình thường, cầm micro hát và khá hiếu động.

- Được biết, trong giới showbiz anh là người rất đông bạn, vậy anh làm thế nào để có thể "chơi được" mà không bị "sứt mẻ" tình bạn?

- Khi đã chọn và chơi với ai thì tôi luôn chân tình. Tôi có quan điểm, việc ai người ấy làm và mình không nên ghen tị với những điều người khác có.

Khi diễn chung show, ai muốn hát trước tôi cho hát trước, ai muốn hát sau tôi cho hát sau. Tôi cũng không quan trọng hình ảnh của mình đứng ở đâu trong poster, băng-rôn.

Thứ quan trọng nhất với tôi là bao nhiêu người vỗ tay cho mình. Tôi cũng không bao giờ nặng nề vấn đề kinh tế với các đồng nghiệp. Tính tôi như vậy.

+ Xin cảm ơn ca sĩ Tuấn Hưng đã có những chia sẻ!


Ngọc Hà Lê (thực hiện)

NỔI BẬT TRANG CHỦ