• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cộng đồng mạng hạnh phúc tới mức "không thể chấp nhận nổi" chiến thắng của U23 Việt Nam

Cư dân mạng 26/03/2019 22:51

(Tổ Quốc) - Sau màn trình diễn không thể nào ưng ý hơn của Đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan tối 26/3, cộng đồng mạng đồng loạt chia sẻ những cảm xúc hạnh phúc tột đỉnh, tự hào dành cho "những chàng chiến binh mới nổi" của Việt Nam.

Sau nhiều năm, với kết quả thắng 4-0 trước U23 Thái Lan trong một trận cầu không thể tuyệt vời hơn vào tối 26/3, người Việt Nam dường như đã cảm thấy bỏ đi được tảng đá đè nặng trong lòng mang tên: "Nỗi sợ hãi Thái Lan".

Một người hâm mộ có tài khoản S.Đ viết lên mạng xã hội Facebook rằng: "Trận này mình không hài lòng tí nào, lẽ ra Việt Nam phải nện cho Thái Lan 8-0 cho xả đi bao nỗi uất hận nhiều năm qua với đội bóng không đội trời chung này và trả thù cho đội hôm rồi nữa.

Cảm ơn các chàng chiến binh mới nổi. Cảm ơn HLV Park Hang-seo!"

Cộng đồng mạng hạnh phúc tới mức không thể chấp nhận nổi chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Cư dân mạng với chiến thắng không thể tin nổi của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan

Kèm theo đó là hình ảnh đội trưởng Quang Hải đang rê dắt bóng khéo léo trên sân cỏ, dòng trạng thái này đã nhận được nhiều sự đồng cảm và bình luận của bạn bè.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy bình luận rằng: 11-0!

Một tài khoản khác bình luận: "để cho Thái Lan lần sau gặp Việt Nam phải "cóng"

Nhiều người dùng mạng xã hội cũng đã chào đón chiến thắng không thể tưởng được này của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan rằng, đây là một chiến thắng cả về mặt tâm lý rất đỗi ngọt ngào dành tặng người hâm mộ Việt Nam.

Trong lịch sử đối đầu giữa đội bóng hai nước, phần thua nghiêng về đội Việt Nam nhiều và người hâm mộ Việt Nam luôn có tâm lý e ngại trước mỗi trận đấu với đối thủ là Thái Lan.

Nhưng giờ đây, chúng ta đã khác.

Sau chiến thắng của bóng đá Việt Nam năm qua tại đấu trường khu vực và châu lục, đây là lần đầu tiên, đội bóng 2 nước gặp nhau.

Cộng đồng mạng hạnh phúc tới mức không thể chấp nhận nổi chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Với chiến thắng 4-0, hạ gục Thái Lan, người hâm mộ Việt Nam giờ đây sẽ không còn nỗi sợ trước đối thủ này nữa. Ảnh: Nam Nguyễn

Tài khoản Lê Hoàng Lân viết: "Khi bị dồn vào chân tường thì sự kháng cự đáng sợ biết bao. Một tỷ số chưa bao giờ có với "ông kẹ" của bóng đá Đông Nam Á năm 1998 cả sân Hàng Đẫy nhuộm đỏ với chiến thắng trước Thái Lan 3-0. Cái chết trước thiên đường trong trận chung kết với Singapore đã làm chúng ta run rẩy bao năm hôm nay sự run rẩy đó đã được rũ bỏ. Không cần biết ngày tới ra sao, chỉ biết Đông Nam Á bây giờ không còn duy nhất một "ông kẹ" nữa . Hẹn gặp lại năm 2020".

Bình luận cho dòng trạng thái này, một tài khoản viết: "Quả thực là người Thái luôn tự mãn và họ hoàn toàn tin rằng họ là số một ở Đông Nam Á, họ cũng chờ đợi lần gặp này để thể hiện và rồi đã ngã ngũ, hôm nay đá dõng dạc. Chắc người Thái cũng đành phải ngậm ngùi thôi".

Nhiều tài khoản cũng dành lời khen ngợi cho Đội trưởng U23 Việt Nam Nguyễn Quang Hải với những màn đi bóng lắt léo, kỹ thuật, khả năng bao quát toàn sân. 

Cùng với đó, cư dân mạng cũng không tiếc những lời ca ngợi dành cho Hoàng Đức, Thanh Sơn, Thành Chung... những chàng chiến binh mới nổi của bóng đá Việt Nam.


 

Thái Tùng

NỔI BẬT TRANG CHỦ