• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tắc đường, thiếu nước và lũ lụt đang bao vây ‘Thung lũng Silicon' của Ấn Độ

Thế giới 15/09/2022 15:36

(Tổ Quốc) - Bengaluru - Thung lũng Silicon của Ấn Độ đang đối mặt với hàng loạt vấn đề về cơ sở hạ tầng như tắc đường, ngập lụt do mưa lũ , thiếu nước sinh hoạt .

Ông Harish Pullanoor, một người dân Ấn Độ vào cuối những năm 1980 thường dành thời gian cuối tuần đi khắp các đầm lầy và ao hồ của Yemalur, một khu vực ở rìa phía đông của khu đô thị Bengaluru. Tại Yemalur, ông cùng những người anh em họ sẽ bắt những con cá nước ngọt nhỏ.

Vào những năm 1990, Bengaluru, từng là một thành phố dịu dàng với vườn, hồ và khí hậu mát mẻ, đã nhanh chóng trở thành một Thung lũng Silicon của Ấn Độ, thu hút hàng triệu lao động và trở thành trụ sở khu vực của một số công ty CNTT lớn nhất thế giới.

Và việc phát triển quá nhanh này đã phải trả giá. Bê tông thay thế các không gian xanh. Việc xây dựng xung quanh các hồ đã chặn đường lưu thông nước và do đó hạn chế khả năng hấp thụ và hút nước của thành phố.

Tuần trước, sau trận mưa lớn nhất trong nhiều thập kỷ, Yemalur (nay đã trở thành một khu phố) cùng với một số khu vực khác của Bengaluru bị nhấn chìm dưới nước sâu đến thắt lưng. Tình trạng này đã làm gián đoạn hoạt động của ngành công nghệ thông tin và giáng một đòn mạnh vào danh tiếng của nơi này.

Tắc đường, thiếu nước và lũ lụt đang bao vây ‘Thung lũng Silicon” của Ấn Độ  - Ảnh 1.

Nhiều công ty CNTT đang nản lòng với nơi này. Ảnh: AFP.

Cư dân vốn đã chán chường với giao thông tắc nghẽn và thiếu nước trong mùa khô, nay thêm một vấn đề để phàn nàn về cơ sở hạ tầng của thành phố. Và lũ lụt nghiêm trọng cũng đặt ra những câu hỏi mới về tính bền vững của sự phát triển đô thị nhanh chóng, đặc biệt là nếu các hình thái thời tiết trở nên thất thường và gay gắt hơn do biến đổi khí hậu.

Không bỏ qua ai

Ông Pullanoor, sinh ra ở Yemalur nhưng hiện đang sống ở thành phố Mumbai, cũng đang phải đối mặt với lũ lụt như nhiều trung tâm đô thị của Ấn Độ. Ông cho biết: "Những cái cây đã biến mất. Các công viên gần như biến mất. Giao thông tắc nghẽn".

Các doanh nghiệp lớn cũng đang phàn nàn về tình trạng tắc nghẽn ngày càng trầm trọng này – điều mà họ nói rằng có thể khiến họ mất hàng chục triệu đô la chỉ trong một ngày.

Bengaluru có hơn 3.500 công ty CNTT và khoảng 79 "khu công nghệ" - các cơ sở hạng sang đặt văn phòng và các khu giải trí phục vụ cho nhân viên công nghệ.

Lội qua những con đường ngập nước vào tuần trước, họ phải vật lộn để đến được các khu văn phòng hiện đại xung quanh Yemalur, nơi các công ty đa quốc gia như JP Morgan và Deloitte hoạt động cùng với các công ty khởi nghiệp lớn của Ấn Độ.

Các doanh nhân triệu phú cũng nằm trong số những người buộc phải tìm cách thoát khỏi phòng khách ngập nước và phòng ngủ ngập nước giữa trận lũ lớn. Theo các công ty bảo hiểm, ước tính ban đầu về thiệt hại tài sản lên tới hàng triệu rupee và con số dự kiến sẽ còn tăng lên trong vài ngày tới.

Đã đến lúc chuyển đi

Sự hỗn loạn trong giao thông và ngập lụt đã dấy lên nhiều lo ngại đối với ngành CNTT Ấn Độ tập trung xung quanh thành phố này, hiện trị giá tới 194 tỷ USD.

Ông K.S. Viswanathan, Phó Chủ tịch Hiệp hội các công ty phần mềm và dịch vụ quốc gia Ấn Độ (Nasscom) cho biết: "Ấn Độ là trung tâm công nghệ cho các doanh nghiệp toàn cầu, vì vậy bất kỳ sự gián đoạn nào ở đây cũng sẽ có tác động toàn cầu. Bangalore, một trung tâm của CNTT, sẽ không ngoại lệ". Bangalore được đổi tên thành Bengaluru vào năm 2014.

Ông Viswanathan cho biết Nasscom hiện đang trong quá trình xác định 15 thành phố mới có thể trở thành trung tâm xuất khẩu phần mềm.

Ông nói với Reuters: "Đó không phải là câu chuyện giữa thành phố với thành phố. Chúng tôi, với tư cách là một quốc gia, không muốn bỏ lỡ doanh thu và cơ hội kinh doanh vì thiếu cơ sở hạ tầng".

Ngay cả trước khi lũ lụt xảy ra, một số nhóm kinh doanh, bao gồm Hiệp hội các công ty đường vành đai ngoài (ORRCA), được các giám đốc điều hành từ Intel, Goldman Sachs, Microsoft và Wipro dẫn đầu, cũng đã cảnh báo rằng cơ sở hạ tầng không đầy đủ ở Bengaluru có thể khiến các công ty rời đi.

Tuần trước, ông Krishna Kumar, Tổng giám đốc ORRCA, cho biết về những vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng của Bengaluru: "Chúng tôi đã nói về những vấn đề này trong nhiều năm. Bây giờ chúng ta đã ở một mốc quan trọng, và tất cả các công ty đều rơi vào cùng một tình cảnh".

Thành phố mất đi sức sống

Theo các chuyên gia, việc mở rộng đô thị nhanh chóng, thường có các công trình được xây dựng nhưng không có giấy phép, đã ảnh hưởng đến gần 200 hồ nước và mạng lưới kênh đào tại đây.

Vì vậy, khi những trận mưa lớn ập xuống thành phố như tuần trước, hệ thống thoát nước không thể thoát kịp, đặc biệt là ở những vùng trũng thấp như Yemalur.

Chính quyền bang Karnataka, nơi Bengaluru là thủ phủ, tuần trước cho biết họ sẽ chi 3 tỷ rupee Ấn Độ để giúp quản lý tình hình lũ lụt, bao gồm loại bỏ các tòa nhà trái phép, cải thiện hệ thống thoát nước và kiểm soát mực nước trong các hồ.

"Tất cả các hành vi lấn chiếm sẽ bị xóa sổ mà không có bất kỳ sự thương xót nào", Thủ hiến bang Karnataka Basavaraj Bommai nói với các phóng viên. "Tôi sẽ đích thân đi kiểm tra."

Các nhà chức trách đã xác định khoảng 50 nơi ở Bengaluru có nhà cửa xây bất hợp pháp. Theo ông Tushar Girinath, ủy viên trưởng cơ quan hành chính của Bengaluru, những tòa nhà này bao gồm nhiều biệt thự và căn hộ cao cấp.

Tuần trước, chính quyền bang cũng thông báo sẽ thành lập một cơ quan quản lý giao thông của Bengaluru và bắt đầu thảo luận về một dự án thoát nước mưa mới dọc theo một đường cao tốc lớn.

Tuy nhiên, ông Ramachandra của IISC nói: "Cứ mỗi khi lũ lụt thì chúng tôi mới thảo luận. Bengaluru đang suy tàn. Nó sẽ mất đi sức sống."

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ