• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thị trưởng Seoul tự sát hé lộ rạn nứt "thế hệ" trong đảng Tổng thống của Moon Jae-in

Thế giới 14/07/2020 11:07

(Tổ Quốc) - Cái chết bất ngờ của chính trị gia được xem là người kế nhiệm cho Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, đã làm lộ ra nhiều chia rẽ trong chính giới nước này.

Theo Bloomberg, vụ việc thị trường Seoul tự sát đã làm lộ ra những rạn nứt bên trong đội ngũ của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, giữa phe thủ cựu muốn bảo vệ một trong những đồng minh của mình, với một thế hệ những người trẻ tuổi hơn muốn dứt khoát từ bỏ một thành viên bị vướng cáo buộc quấy rối tình dục.

Thị trưởng Seoul tự sát hé lộ "nứt vỡ" trong đảng Tổng thống của Moon Jae-in về nữ quyền - Ảnh 1.

Thi thể của thị trưởng Park Won-soo được cảnh sát tìm thấy vào đêm thứ 6 tuần trước (ảnh: Yonhap)

Đám tang của Thị trưởng Park Won-soo đã trở thành một cơ hội cho chính giới Hàn Quốc nhìn lại xem Tổng thống Moon có hiện thực hóa được hay không lời cam kết của mình - là một "tổng thống vì nữ giới". Nhiều năm trước, trong vai trò một luật sư ông Park từng được ca tụng như một anh hùng sau khi giành chiến thắng trong một vụ kiện quan trọng liên quan tới quấy rối tình dục. Thế nhưng mọi thứ bất ngờ tan vỡ khi ông bị một trong những thư kí cũ tố cáo vì loạt hành vi tiếp xúc cơ thể không phù hợp cũng như gửi những hình ảnh và tin nhắn khiêu dâm tới điện thoại của cô này.

Ông Park được xem một ứng viên kế nhiệm đầy tiềm năng của đảng cầm quyền Dân chủ cho Tổng thống Moon vào năm 2022. Tuy nhiên, ông cũng là người thứ 3 trong nhóm các chính trị gia cấp tiến ủng hộ cho Tổng thống Moon, phải đối mặt với các cáo buộc tấn công và quấy rối tình dục. Trước đó, cựu thị trưởng Busan Oh Keo-don và cựu thống đốc Nam Chungcheong Ahn Hee-jung cũng bị dính vào những scandal tương tự như thị trưởng Seoul.

Đáng lưu ý, không chỉ phe đối lập mà cả một số thành viên trong nhóm cấp tiến của Tổng thống Moon cũng từng lên tiếng chỉ trích hành vi của ông Park. Một vài gương mặt trẻ mới nổi như các nghị sỹ Đảng Công lý là Ryu Ho-jeong và Jang Hye-yeong đều bày tỏ sự cảm thông với người phụ nữ đứng ra tố cáo. Bà này cho hay đã phải chịu đựng quấy rối tình dục trong nhiều năm.

Thị trưởng Seoul tự sát hé lộ "nứt vỡ" trong đảng Tổng thống của Moon Jae-in về nữ quyền - Ảnh 2.

Nhiều người đã "đội mưa" tham dự đám tang ông Park Won-soo (ảnh: Reuters)

Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Moon được đánh giá là không đạt được nhiều tiến bộ về nữ quyền trong chính phủ hay trong văn hóa công sở tại Hàn Quốc. Phụ nữ Hàn nhìn chung nhận được mức lương thấp hơn 32% so với các đồng nghiệp nam. Đây cũng là mức chênh lệch cao nhất trong các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế.

Bất mãn liên quan tới giới tính cũng gia tăng khi ngày càng có nhiều người Hàn Quốc phàn nàn rằng ông Moon chưa giải quyết được những khó khăn trong vấn đề nhà ở giá rẻ. Tuần trước, tỷ lệ ủng hộ ông đã giảm tới mức thấp nhất trong vòng 4 tháng. Một phần lớn những người trả lời thăm dò ý kiến đổ lỗi cho chính phủ của ông Moon đã không làm đủ để kiềm chế giá bất động sản phi mã.

Phong trào #MeToo bắt đầu lan rộng tại Hàn Quốc từ năm 2018 sau khi truyền thông đồng loạt đăng tải nhiều cáo buộc, dẫn tới những lời kêu gọi cải thiện điều kiện làm việc cho nữ giới nước này. Tuy nhiên, sau đó tinh thần của phong trào gần như đã tuột dốc.

Theo Chủ tịch Viện Chính trị và Lãnh đạo Hàn Quốc Kim Man-hum, đội ngũ chính trị gia cấp tiến của Tổng thống Moon sẽ phải hứng chịu những tổn hại về lâu dài, nếu họ không giải quyết được những khó khăn mà phụ nữ đang phải đối mặt trong một xã hội đề cao vai trò của đàn ông như tại Hàn Quốc.

"Không thể đối phó với những vấn đề này sẽ đem lại nhiều thiệt hại cho phe cấp tiến", ông Kim nói. "Đảng cầm quyền phải tránh xa thái độ thờ ơ và chú ý tới một số chỉ trích xung quanh mình. Họ sẽ đạt tới mức giới hạn nếu không làm vậy".

Sau cái chết của ông Park, chính quyền quyết định dừng hoạt động điều tra; tuy nhiên, hôm thứ 2 (13/7), người tố cáo ông tuyên bố muốn thị trưởng phải bị pháp luật phán quyết cho những gì bà từng chịu đựng trong suốt 4 năm. "Tôi muốn được bảo hộ bởi một nền luật pháp công bằng và chính trực để có thể tự bảo vệ bản thân mình – một người không yếu ớt và không có quyền lực khi đối mặt với một thế lực khổng lồ", người phụ nữ nhấn mạnh.

Theo hãng thông tin Hàn Quốc Yonhap, mặc dù nhận được nhiều sự ủng hộ, nhưng người phụ nữ trên cũng phải hứng chịu nhiều lời đe dọa. Có những người cho rằng bà đã đưa ra thông tin giả dối và thề sẽ khiến bà phải trả giá.


Thị trưởng Seoul được tìm thấy đã tử vong sau khi con gái ông thông báo với cảnh sát về việc ông mất tích. Ông Park đã đảm nhiệm vị trí thị trưởng Seoul từ năm 2011. Cảnh sát phát hiện ra thi thể của ông vào đêm thứ 6 tuần trước tại một khu vực đồi núi gần Seoul.

Trong một bức thư được cho là do ông Park để lại trên bàn làm việc, chính trị gia 64 tuổi đã đưa ra lời xin lỗi. "Tôi cám ơn mọi người đã ở bên tôi trong suốt cuộc đời. Tôi xin lỗi gia đình vì đã bắt họ phải chịu đựng tổn thương… Tạm biệt mọi người", lá thư viết. Hôm thứ 2, những người ủng hộ cựu thị trưởng đã tham dự đám tang ông được truyền hình trực tiếp trên Internet.

Tuy nhiên, một số thành viên kì cựu trong đội ngũ ủng hộ Tổng thống Moon lại bày tỏ thái độ không hài lòng. Cũng trong ngày 13/7, nghị sỹ Jin Seong-jun nói, "việc tin tưởng hoàn toàn vào những cáo buộc chống lại ông Park là một sự sỉ nhục". Còn tuần trước người đứng đầu Đảng Dân chủ Lee Hae-chan đã chỉ trích một phóng viên khi người này đặt câu hỏi về vụ việc.

Mặc dù vậy, giọng điệu của cựu thủ tướng lại bất ngờ thay đổi trong một thông cáo đưa ra hồi đầu tuần. Theo phát ngôn viên Kang Hoon-sik, ông Lee "cảm thông với những đau đớn", đồng thời xin lỗi về "cách tình huống đã diễn biến".

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ