• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thủ tướng Israel rời Mỹ sớm: Đáp trả mạnh mẽ hỏa lực tại Tel Aviv

Thế giới 25/03/2019 17:06

(Tổ Quốc) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 24/3 cho biết, ông sẽ cắt ngắn chuyến đi tới Hoa Kỳ sau vụ tấn công bằng tên lửa gần Tel Aviv làm 7 người bị thương.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Israel cho biết, tên lửa được bắn từ Gaza, vùng đất do Hamas kiểm soát và ông Netanyahu cho biết Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ.

Ông Netanyahu, người đã đến Washington vào Chủ nhật trong chuyến thăm bốn ngày trước cuộc bầu cử vào ngày 9/4, cho biết ông sẽ bay về nước ngay sau khi gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng, theo kế hoạch diễn ra trong ngày thứ Hai.

"Trước sự cố về an ninh, tôi quyết định rút ngắn chuyến thăm tới Hoa Kỳ," ông Netanyahu nói, gọi vụ bắn tên lửa này là "cuộc tấn công khủng khiếp".

Thủ tướng Israel rời Mỹ sớm: Đáp trả mạnh mẽ hỏa lực tại Tel Aviv - Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AP)

Ông Netanyahu cho biết quyết định trở về Israel của ông được đưa ra sau khi ông tham khảo ý kiến của các chỉ huy quân đội và tình báo Israel.

Cuộc tấn công diễn ra vào sáng sớm tại thị trấn nông nghiệp Mishmeret – về phía bắc Tel Aviv, khiến một ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn và ít nhất một ngôi nhà và nhiều chiếc xe hơi bị hư hỏng nặng.

Dịch vụ xe cứu thương Magen David Adom của Israel cho biết họ đang điều trị cho 7 người, bao gồm một trẻ sơ sinh, một bé trai 3 tuổi, một bé gái 12 tuổi và một phụ nữ 60 tuổi bị thương do vụ nổ, bỏng và vết thương từ mảnh đạn.

Cuộc tấn công xảy đến phút sau khi quân đội Israel kích hoạt còi báo động cuộc không kích ở khu vực này và cho biết một tên lửa đã được phóng ra khỏi Dải Gaza.

Smadar Castelnovo, một cư dân Mishmeret sống đối diện với ngôi nhà bị phá hủy, cho biết họ đã thức dậy ngay sau 5 giờ sáng.

"Chúng tôi đã nghe thấy tiếng còi báo động và chúng tôi không nghĩ đó có vấn đề gì, nhưng con gái tôi đã giục chúng tôi đi vào phòng được cường lực", ông Castelnovo nói, vẫn còn mặc đồ ngủ.

"Con gái tôi buồn vì chúng tôi đã bỏ con chó ra ngoài. Chúng tôi đã ra ngoài để lấy con chó và ngay khi chúng tôi quay lại thì có tiếng nổ rất lớn."

Cảnh sát đã phong tỏa đường phố, và các cơ quan khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường, khi các chính trị gia Israel đến thăm và nói chuyện với các đội truyền thông.

Chưa có thông tin nhận trách nhiệm ngay lập tức từ Gaza.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ