• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Yêu bếp mãnh liệt, mẹ ba con làm hẳn 3 khu bếp rực rỡ trong nhà, góc nào cũng như tranh

Cư dân mạng 19/08/2022 07:45

(Tổ Quốc) - Mỗi căn bếp của gia đình Thúy Hằng phục vụ cho những nhu cầu khác nhau, nhưng đều có điểm chung là đẹp rực rỡ, "sang chảnh" và rất thông minh.

Khu bếp chính màu xanh đẹp lung linh, tiện lợi

"Em cứ làm những gì em thích", đó là câu nói của chồng Ngô Thúy Hằng (34 tuổi, ở TP.HCM) khi biết vợ muốn có ba căn bếp ở trong nhà. Ban đầu vợ chồng Hằng dự định làm nhà theo phong cách khác và đã có bản vẽ 3D, nhưng sau đó, họ cho thiết kế lại từ đầu để Hằng có thể thực hiện được ý tưởng của mình. Người phụ nữ xinh đẹp được ông xã ưu ái cho toàn quyền quyết định. 

Và thế là trong căn Duplex rộng 250m2 nằm ở quận 2, TP.HCM của vợ chồng Hằng có đến ba căn bếp. Hằng vốn là một người "nghiện bếp". Với cô, căn bếp là trái tim của ngôi nhà. Một chiếc bếp đẹp, tiện dụng, đầy đủ công năng sẽ giúp ngôi nhà luôn ấm áp và ngọt ngào. 

Yêu bếp mãnh liệt, mẹ ba con làm hẳn 3 chiếc bếp rực rỡ trong nhà, góc nào cũng như tranh - Ảnh 1.

Khu bếp chính của gia đình Thúy Hằng.

Cô chọn tone màu xanh dịu mát cho căn bếp, đồng thời sắm các thiết bị, phụ kiện cùng màu. 

Khu bếp chính là nơi mỗi ngày Hằng vào bếp, tự tay nấu cho chồng và 3 con những món ăn ngon miệng. Thỉnh thoảng, cô mời bạn bè đến nhà để "thẩm định" tay nghề nấu nướng của mình. Khu bếp thứ hai là mini bar phòng khách. Đây là nơi giúp Hằng pha trà, cafe, đặt tủ rượu vang. Cuối cùng là khu mini bar trước phòng ngủ của các thiên thần nhí trên tầng lầu, giúp bà mẹ xinh đẹp dễ dàng trong việc rửa bình, hâm sữa, trữ sữa,... 

Tại bếp chính và mini bar ở phòng khách, Hằng chọn tone màu xanh baby blue vô cùng dịu dàng và cuốn hút. Sở dĩ, Hằng chọn gam màu này là bởi muốn tạo cảm giác rộng rãi, an yên, dịu mát giữa thời tiết TP.HCM quanh năm nắng nóng. 

Không chỉ xinh đẹp, bếp của Hằng còn được bố trí công năng vô cùng tiện lợi nhờ những thiết bị thông minh. Tất cả các khu bếp và mini bar trong nhà Hằng đều lắp máy lọc nước, có thể uống nước ngay tại vòi để đảm bảo vệ sinh và chất lượng của trà, cà phê.

Yêu bếp mãnh liệt, mẹ ba con làm hẳn 3 chiếc bếp rực rỡ trong nhà, góc nào cũng như tranh - Ảnh 3.

Bếp chính là nơi Hằng nấu những món ăn ngon mỗi ngày cho gia đình.

Yêu bếp mãnh liệt, mẹ ba con làm hẳn 3 chiếc bếp rực rỡ trong nhà, góc nào cũng như tranh - Ảnh 4.

Mini bar là nơi cô chủ xinh đẹp pha trà, cafe phê.

Trong bếp, Hằng dùng một chiếc tủ lạnh thật to side by side để đựng "cả thế giới". Tủ lạnh cũng có màu xanh Skyblue cực kỳ hợp với căn bếp. Hằng dùng các loại hộp để đựng thực phẩm cho gọn gàng, đảm bảo vệ sinh. 

Ngoài ra bếp nhà Hằng còn có lò vi sóng hai chức năng, máy rửa bát êm ru để giải phóng sức lao động, bếp từ kèm hút mùi, máy làm sữa hạy, máy ép cam, máy đánh trứng, máy ép chậm, máy nướng bánh mì, máy làm bánh mì, máy pha cà phê hạt, máy pha cà phê sẵn,... Khắp các gian bếp đều được bố trí ổ điện thông minh, kết nối Google home để bật nhạc, mở YouTube xem công thức nấu ăn, tắt mở điện điều khiển hoàn toàn bằng giọng nói,... 

Mini bar màu tím lavender dịu dàng cho hai mẹ con làm bánh

Đầu năm vừa qua, do thấy các con đều đã lớn, công năng của khu mini bar trên lầu không còn tác dụng nên Hằng quyết định "chơi lớn", cải tạo mini bar từ màu trắng thành màu tím lavender xinh xẻo. 

Yêu bếp mãnh liệt, mẹ ba con làm hẳn 3 chiếc bếp rực rỡ trong nhà, góc nào cũng như tranh - Ảnh 5.

Mini bar trên lầu mới được "thay áo" bằng một màu tím cực kỳ xinh đẹp.

Hằng sử dụng mini bar này để cùng con gái làm bánh. 

"Vì bé đầu tiên đã lớn và lại rất đam mê làm bánh nên mình quyết định tặng hẳn cho bé một chiếc bếp tím hồng để hai mẹ con tha hồ bày biện làm bánh mà không phiền tới khu bếp chính. 

Nói là làm, mình gọi luôn cho người bạn chuyên thi công nhà rồi trình bày ý tưởng của hai mẹ con. Ngay sáng hôm sau, căn bếp xinh xẻo đã được tháo tung. Mình đặt mua một chiếc tủ lạnh trắng hồng mê mẩn từ lâu, rồi hai mẹ con cùng vẽ sơ đồ công năng cho bếp, chọn màu sơn mua giấy và cùng dán tường, vẽ tranh treo bếp,... 

Chưa đầy một tuần chiếc bếp đã xong, hai mẹ con vừa lau dọn xếp đồ vừa reo lên: "Ôi thích quá, mê quá". Mình luôn rủ con gái cùng nấu ăn để con tự có hứng thú trong bếp, có kỹ năng tự lập, chăm sóc được bản thân. Con cũng sẽ có thêm tài lẻ và biết quan tâm đến mọi người nhiều hơn thông qua việc nắm bắt sở thích của người thưởng thức. Quan trọng nhất là mình sẽ có thêm một đồng đội đắc lực mỗi khi làm bánh"bà mẹ 3 con nói. 

Yêu bếp mãnh liệt, mẹ ba con làm hẳn 3 chiếc bếp rực rỡ trong nhà, góc nào cũng như tranh - Ảnh 7.

Mỗi khu bếp nhà Hằng còn xinh đẹp như một studio, giúp cô có rất nhiều bức ảnh rực rỡ.

Ảnh: NVCC

Lam Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ