• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đạo diễn Doãn Hoàng Giang dựng bom tấn "Người mẹ trước vành móng ngựa": Trước khi tuyên ngôn, hãy làm tốt đã

Văn hoá 12/10/2019 07:47

(Tổ Quốc) - Vở diễn "Người mẹ trước vành móng ngựa" được Nhà hát Kịch Việt Nam công diễn bắt đầu từ tháng 10 này. Được đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang phóng tác từ tiểu thuyết nổi tiếng "Madam X" của nhà văn Mỹ Michell Avallon, "Người mẹ trước vành móng ngựa" kỳ vọng là bom tấn của Nhà hát kịch Việt Nam năm nay.

Mặc dù là câu chuyện của những năm 70 của thế kỷ trước nhưng vẫn mang tính thời sự và giá trị nhân văn sâu sắc. Lấy bối cảnh ở nước Mỹ vào khoảng thập niên 70 của thế kỷ XX, vở diễn nói về cuộc đời bất hạnh của một phụ nữ thuộc tầng lớp bình dân là nàng Holly, khi yêu và trở thành phu nhân của chàng Clayton thuộc dòng họ Aderson danh tiếng bậc nhất nước Mỹ.

l-2760926-1569308676883

Người mẹ trước vành móng ngựa có sự tham gia của NSND Lan Hương và

Chồng cô yêu cô say đắm nhưng máu danh gia vọng tộc khiến anh trở thành nhà ngoại giao luôn coi "công vụ bao giờ cũng là trên hết" và đã để cô mòn mỏi tháng năm trong lâu đài lạnh lẽo cùng người mẹ chồng (NSND Lan Hương) khắc nghiệt vốn không hài lòng với xuất thân bình dân của con dâu. Để rồi, ngày cô sắp được đoàn tụ với chồng lại là ngày cô phải biến mất khỏi gia đình mình trong một vụ chết giả...

Con đường từ cô gái tầng lớp bình dân phải bước vào cuộc sống của giới thượng lưu và con đường của người phụ nữ luôn chọn về mình sự hy sinh chỉ là đau buồn và tủi cực.

Với dàn diễn viên trẻ, đẹp, tài năng như NS Việt Hoa, NS Thế Nguyên, NS Trọng Trí, NS Hồng Phúc, NS Quang Đạo…bên cạnh các diễn viên gạo cội nổi danh như NSND Lan Hương, NSND Việt Thắng, NSƯT Mai Nguyên, NSƯT Phú Đôn…vở diễn đã chạm đến trái tim của khán giả với nhiều cung bậc cảm xúc.

Khán giả cảm thương cho nàng Holly, một người phụ nữ nhan sắc nhưng cả cuộc đời bi kịch và không phải lúc nào cũng đồng tình với nàng. Chấp nhận vào một gia đình danh giá, chấp nhận hy sinh đời sống vợ chồng, song cô còn trẻ, cũng có những lúc không thắng nổi cô đơn. Tìm người bạn để trò chuyện không có, cô chọn nhầm đối tượng là Phil- một gã phong lưu. Một phút xốc nổi, vô tình giết chết Phil khi gã định cưỡng bức cô, cô phải trả giá bằng cái chết giả, bằng việc bị người mẹ chồng ép rời khỏi chồng và con.

khoi-cong-9-600x398

Đạo diễn Doãn Hoàng Giang trong lễ khởi công vở diễn

Trải qua 20 năm, nàng Holly đã bị cuộc đời vùi dập trong thân phận gái làng chơi ở New York với "cái tên giả" Miler tóc vàng, trong khi chồng cũ Clayton đã trở thành thống đốc bang và cậu con trai bé nhỏ đã trở thành luật sư. Holly bị tên du đãng Sullivan phát hiện thân phận và bắt phải đi tống tiền gia đình Clayton... Bị dồn đến đường cùng, Holly đã giết Sullivan để hắn không làm ảnh hưởng đến danh tiếng cuộc sống của chồng cũ và con. Bị bắt khởi tố, Holly lại trở thành thân chủ đầu tiên của vị luật sư trẻ- con trai mình. Holly lại tiếp tục chấp nhận hi sinh trở thành "người đàn bà không tên" dù phải đối mặt với án tử hình….

Cái cao tay của Doãn Hoàng Giang là ở chỗ, dù thương Holly, nhưng khán giả không thể đồng tình hết với nàng.

"Bất kỳ ai cũng có quyền mong muốn cho mình một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc, nên bên cạnh những đề tài chống tham nhũng, kêu gọi mọi người có thái độ sống tốt hơn đối với xã hội thì Người mẹ trước vành móng ngựa cũng là tác phẩm mà có ý nghĩa rộng hơn. Mang chủ đề về gia đình, sự hy sinh hạnh phúc của mình cho người khác liệu có cần không, liệu người được mình hy sinh cho ấy họ có hạnh phúc như mình mong muốn hay không? Đây là vấn đề mà chúng tôi mong muốn khán giả cùng suy nghĩ"- NSƯT Xuân Bắc - Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cho hay.

Đạo diễn Doãn Hoàng Giang cũng đưa vào vở kịch những câu chuyện rất đời, khiến khán giả bật cười thú vị. Màn trò chuyện của mấy gã bợm nhậu trong quán rượu là một lớp kịch cần thiết để vở kịch trở nên chân thực hơn, để cho chuỗi bi kịch của Holly bớt tạo cảm giác dài hơn.

holly

Vở diễn gây xúc động cho khán giả với bi kịch cuộc đời của nàng Holly

Câu nói của người mẹ trước vành móng ngựa với chính đứa con đang là luật sư bào chữa cho tội giết người của mình, làm rung lên trong tim người xem bao xúc động về tình mẹ ở mọi nơi, mọi thời: "Tôi chẳng có gì để lại cho con mình ngoài ký ức về một người mẹ tốt đẹp trong lòng con".

Đạo diễn Doãn Hoàng Giang hài lòng về "bom tấn" của mình, ông đặc biệt ngợi khen diễn xuất của dàn diễn viên Nhà hát Kịch VN, đặc biệt là nghệ sĩ trẻ Việt Hoa trong vai Holly.

23 tuổi, vừa về Nhà hát Kịch VN hồi tháng 4 nhưng Việt Hoa đã có hai vai chính rất ấn tượng là vai người vợ "lỗi lầm" trong vở kịch Điều còn lại và Holly trong Người mẹ trước vành móng ngựa, vai diễn khá nặng với một diễn viên trẻ.

Ngoài câu chuyện ly kỳ và dữ dội về tình yêu, tình mẫu tử, đức hi sinh..., dàn diễn viên đẹp và tài năng, sân khấu được dụng công thiết kế đẹp, dàn dựng có nghề, các nhân vật từ chính đến phụ đều sắc nét cá tính, vở kịch Người mẹ trước vành móng ngựa còn cho thấy sự đầu tư công phu của Nhà hát Kịch VN khi mời nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam thiết kế phục trang cho vở diễn.

Được kỳ vọng sẽ hấp dẫn khán giả bởi bàn tay của "phù thủy" sân khấu Doãn Hoàng Giang, song ê kíp sáng tạo vở diễn vẫn khiêm tốn không tuyên ngôn về thông điệp vở diễn. Đạo diễn Doãn Hoàng Giang chia sẻ: "Đích cuối cùng của chúng tôi là khán giả. Vở nào hấp dẫn và hay sẽ ăn khách. Công chúng tinh tường lắm. Tôi dàn dựng vở diễn không có trọn vẹn người tốt hoàn hảo và người xấu hoàn toàn. Bởi con người là thế, có lúc này lúc kia. Tác phẩm dù sang trọng, giàu ý nghĩa giáo dục nhưng không có người xem thì định hướng được cho ai. Trước khi tuyên ngôn, cứ làm thật tốt đi đã"./.

Hà An

NỔI BẬT TRANG CHỦ