• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đối diện thử thách lớn nhất, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có niềm vui từ "đồng minh" bất ngờ?

Thể thao 01/08/2023 07:45

(Tổ Quốc) - Mơ về điểm số, thậm chí là bàn thắng trước Hà Lan hầu như là điều không tưởng, song đội tuyển nữ Việt Nam còn đầy thứ để làm hành trang cho đấu trường châu lục trước mắt.

Trước World Cup lần này, bóng đá nữ Việt Nam hầu như vô danh trên bản đồ bóng đá thế giới. Mặc cho sự thống trị ở đấu trường Đông Nam Á, thì World Cup vẫn là giấc mơ khó với cho lần đầu tiên được tham dự giải đấu lớn nhất thế giới. Nhưng đâu phải chỉ mình thầy trò HLV Mai Đức Chung...

Vài ngày trước, trong trận "quyết tử" với đội tuyển Mỹ - nhà đương kim vô địch World Cup, đội tuyển Hà Lan đã có được trận hòa 1-1 cực kỳ đáng khích lệ. Ở lần gặp nhau 4 năm về trước, họ thúc thủ 0-2 trước đội bóng xứ cờ hoa, ngậm ngùi nhìn đối phương đoạt chức vô địch World Cup lần thứ hai liên tiếp. Sự khác biệt giữa hai trận đấu ấy, chính là thủ thành Daphne van Domselaar - đang được giới bóng đá châu Âu ví von với "thanh tra Gadget" khi đôi tay "như bộ dụng cụ đa năng", cùng khả năng chơi chân xuất sắc.

Chỉ có điều, hơn một năm về trước - cũng như đội tuyển nữ Việt Nam, Daphne van Domselaar khá vô danh trên bản đồ bóng đá thế giới. Hai năm trước, ở Olympic Tokyo, thủ thành này vốn chỉ là sự lựa chọn thứ năm trong khung gỗ của đội tuyển Hà Lan. Ngay trước EURO 2022, thậm chí Daphne van Domselaar còn suýt bị loại khỏi danh sách triệu tập.

Đối diện thử thách lớn nhất, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có niềm vui từ "đồng minh" bất ngờ? - Ảnh 1.

Thủ thành Daphne van Domselaar.

Song chỉ cần một cơ hội nhỏ, khi thủ thành huyền thoại của bóng đá nữ Hà Lan - Sari van Veenendaal, gặp phải chấn thương đáng tiếc ở phút thứ 20 trận ra quân gặp Thụy Điển ở EURO năm ngoái, Daphne van Domselaar đã nhanh chóng "trở mình", để rồi từ đó không chỉ chiếm luôn suất bắt chính, mà còn khiến cả thế giới biết đến tên mình khi buộc đội tuyển Mỹ phải "than vắn thở dài" ở lần gặp lại gần nhất.

Với thủ thành này, cơ hội được bắt chính cho đội tuyển Hà Lan ở EURO 2022 là bước ngoặt thực sự của sự nghiệp. Nó không chỉ là cơ hội để trình diện trước người hâm mộ Hà Lan, mà còn giúp cô có bước nhảy vọt về mặt chuyên môn, nhất là bản lĩnh thi đấu. Trong màu áo CLB, việc trở thành thủ môn chính của đội tuyển cũng giúp cô có được sự tự tin vượt bậc, để rồi không còn ai có quyền nghi ngờ năng lực của mình nữa.

Với thầy trò HLV Mai Đức Chung, mục tiêu cho lần tham dự World Cup này cũng như Daphne van Domselaar ở kỳ EURO năm ngoái. Được ra sân ở đấu trường lớn nhất thế giới đã là niềm hạnh phúc khi được "chạm vào đẳng cấp", dù cho tất cả các đối thủ trong bảng đều cực mạnh, xứng đáng bảng đấu "siêu tử thần".

Đối diện thử thách lớn nhất, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có niềm vui từ "đồng minh" bất ngờ? - Ảnh 2.

Với HLV Mai Đức Chung, kiếm điểm hay ghi bàn dù không phải là mục tiêu quá khả thi, song kinh nghiệm góp nhặt được cho các học trò thông qua những trận đấu với những đối thủ đỉnh cao mới là quan trọng nhất. Nhất là ở kỳ World Cup lần này, bên cạnh những tên tuổi kỳ cựu của bóng đá Việt Nam, nhà cầm quân kỳ cựu này còn tạo cơ hội cho rất nhiều những cầu thủ trẻ.

Nếu như Huỳnh Như hay Thanh Nhã ghi được bàn vào lưới Daphne van Domselaar, đấy sẽ là dấu ấn rực rỡ nhất ở kỳ World Cup lần này, bất chấp kết quả. Song nếu không, thì đội tuyển Việt Nam cũng sẽ trở về đấu trường Asian Games sau hơn một tháng nữa với hành trang đầy ắp kinh nghiệm, để khiến các đối thủ châu Á thêm lần ngạc nhiên.

Hành trang ấy mới là điều quan trọng nhất với bóng đá Việt Nam. Bởi vậy, trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Mai Đức Chung ở World Cup lần này, đội tuyển Việt Nam với những Kim Thanh, Huỳnh Như, Thanh Nhã, Tuyết Dung, Vạn Sự... chỉ có được, chỉ có niềm vui và sự kỳ vọng cho tương lai, chứ tuyệt đối không có sự thất bại nào hết. Cứ nhìn Daphne van Domselaar mà đá thôi.

Ngô Trà

NỔI BẬT TRANG CHỦ