• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hải trình thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1-12 (Bài 8): Niềm vui của những người lính đảo

Thời sự 24/06/2022 10:10

(Tổ Quốc) - Với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, những cán bộ, chiến sĩ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa không chỉ ngày đêm hăng say luyện tập, trau dồi kiến thức để nâng cao nhận thức chính trị mà họ còn có những niềm vui riêng, để cuộc sống nơi đầu sóng ngọn gió mỗi ngày trôi qua đều là một ngày ý nghĩa.

Không ngừng nâng cao thể lực

Trong suốt hải trình dài gần 10 ngày vào trung tuần tháng 5/2022, chúng tôi đã đặt chân đến thăm quân và dân đang sinh sống, thực hiện nhiệm vụ tại 10 đảo thuộc quần đảo Trường Sa và 1 Nhà giàn DK1-12. Ở mỗi điểm đảo được đặt chân đến, chúng tôi đều cảm nhận được một sức sống mãnh liệt ở vùng phên dậu của Tổ quốc. Khác với các đảo chìm, trên các đảo nổi, tuy diện tích hạn hẹp, nhưng đảo nào cũng bố trí được một góc để làm Nhà văn hóa đa năng và khu vực chơi thể thao cho các chiến sĩ sau các giờ trực gác.

Hải trình thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1-12 (Bài 8): Niềm vui của những người lính đảo - Ảnh 1.

Các thiết bị luyện tập thể thao giúp các chiến sĩ có được những phút giây thư giãn sau những giờ trực gác.

Vào những buổi chiều của ngày đẹp trời trên đảo Tốc Tan C, các cán bộ, chiến sĩ đều dành thời gian để chơi thể thao, nâng cao thể lực. Ở bên ngoài khu vực Nhà văn hóa đa năng, các chiến sĩ vẽ một sân đá bóng đá "mini" chỉ khoảng vài chục mét vuông.

Phó chỉ huy trưởng Đảo Tốc Tan C - Lê Hữu Tuấn cho biết: "Do diện tích nhỏ nên chúng tôi chia mỗi đội 3 người để chơi. Gôn thì được làm từ các ống nhựa nước, tận dụng vật liệu thừa ở trên đảo. Nhưng với những người lính đảo, điều kiện khó khăn thì những phút chơi thể thao ngắn ngủi như vậy cũng là quý giá lắm rồi".

Còn ở đảo Đá Lát, tầng 1 của khu Nhà văn hóa đa năng được bố trí cho các cán bộ, chiến sĩ cả bàn bóng bàn và khu vực tập thể hình với các thiết bị rất mới. Đại úy Phạm Văn Thắng - Chính trị viên đảo Đá Lát cho biết, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị, đời sống và tinh thần của các anh em chiến sĩ trong những năm qua đã được nâng lên rất nhiều so với trước đây.

Ngoài những lúc trực gác thì chiều nào các chiến sĩ trên đảo Đá Lát cũng dành thời gian để cùng nhau chơi bóng bàn. Người chơi, người cổ vũ, những giây phút đó giúp tinh thần các anh em phấn chấn và thoải mái, gần gũi hơn.

Đại úy Phạm Văn Thắng cũng cho biết thêm, ngoài những lúc chơi thể thao hay lúc thực hiện nhiệm vụ, các chiến sĩ trên đảo cũng thường đọc dành thời gian để tìm tỏi, học hỏi kiến thức thông qua sách, báo có trong tủ sách ở trên đảo.

Chăm sóc những "mầm xanh"

Ở các quần đảo của Trường Sa hay khu vực Nhà giàn DK1, rau xanh được ví như liều thuốc quý trong đời sống của cán bộ, chiến sĩ. Để trồng được rau, các bộ, chiến sĩ phải dựng nhà giàn kín chắn gió biển. Thế nhưng, khung nhà giàn kín bưng ấy cũng không đủ để hạn chế sự khắc nghiệt từ thiên nhiên nơi đảo xa. Ngoài nhà mái che phía ngoài, bên trong mỗi luống rau còn được lập thêm giàn che nhỏ.

Hải trình thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1-12 (Bài 8): Niềm vui của những người lính đảo - Ảnh 2.

Đại úy Nguyễn Huy Liệu chăm sóc vườn rau trên đảo Đá Thị.

Thăm vườn rau khi đặt chân đến đảo Đá Thị, được nói chuyện với những người lính ở đây mới thấy được việc trồng rau trên đảo là cả một kỳ công với bao công sức, mồ hôi để màu xanh ươm mầm.

"Đất và phân bón để trồng rau xanh đều phải mang từ trong đất liền ra ngoài đảo. Để trồng được rau ở đảo mất rất nhiều thời gian chăm sóc cây bởi khí hậu rất khắc nghiệt. Ngoài này mưa rất to, gió mạnh cộng với sương muối. Những ngày có sương muối xuống khiến vườn rau bị hỏng nên các chiến sĩ phải che chắn bằng lưới trắng" - Đại úy Nguyễn Huy Liệu - Chính trị viên Đảo Đá Thị cho biết.

Còn đối những ngày nắng quá thì lại phải che chắn bằng lưới đen, lúc nào cây lớn rồi thì mới tháo lưới đen ra để tiếp tục chăm sóc. Để tiết kiệm, nước tưới rau sẽ được tận dụng bằng nước mà cán bộ chiến sĩ sinh hoạt hàng ngày. Hiện trên đảo Đá Thị có 3 vườn rau, vườn lớn nhất rộng 44m2, 2 vườn còn lại diện tích khoảng 10, 15m2.

Quan sát các vườn rau ở những đảo nổi mà chúng tôi đặt chân đến, các loại rau mà chiến sĩ trồng thường là cải, rau muống, mùng tơi…Có một điều rất đặc biệt là mùng tơi được trồng trên đảo lá rất to so với loại mùng tơi ở trong đất liền. Chia sẻ về điều thú vị này, chiến sĩ Nguyễn Văn Thu - đảo Tốc Tan C cho biết, để trồng được mùng tơi loại lá "khủng", từ lúc gieo giống không được gieo dày, đợi đến lúc lá mầm ra khoảng 4 lá, lúc này đưa cây ra trồng phải đưa cả cụm đất chứ không đào cây riêng làm đứt rễ.

"Đến khi trồng cây vào chậu thì phải tưới phân vi sinh khoảng 3-4 ngày/1 lần, sau khi tưới xong khoảng 1, 2 ngày mới được xới đất, nếu xới ngay cũng sẽ làm đứt rễ cây. Đặc biệt, muốn nguyên tắc bất di bất dịch là gốc không được bứt. Khi ăn thường các chiến sĩ sẽ ngắt ngọn để ăn" - chiến sĩ Nguyễn Văn Thu chia sẻ.

Đặt chân đến các đảo ở Trường Sa chúng tôi mới thấu hiểu hơn được cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ trên các đảo. Dù một ngày của họ chỉ gói gọn trong diện tích nhỏ hẹp với các nhiệm vụ quen thuộc, nhưng có lẽ rằng không ai cảm thấy buồn tẻ hay nhàm chán, bởi giữa vùng biển đảo mênh mông ấy, họ vẫn tìm được những niềm vui, dù giản đơn nhưng đầy ý nghĩa./.

Bài 9: "Ươm mầm ước mơ" ở đảo Trường Sa

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ